1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà CÁ SẤU TỰ TIN [3] ??" ??oCá sấu??? nhưng ??okô xấu??? ??" Welcome các Zai ??ochí phèo??? + Gái ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dpht, 16/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    @ Na béo: quên ko đưa tiền cho chị đưa a Long rồi. hự hự
    @Kid + Holi: sao hnay lúc về mỗi ng 1 nơi thế...;;)
    @ anh 483: sao a cứ để e phải chờ đợi a thế, xin sđt mãi mà hok cho. ki bo nhờ, lại còn bỏ về trc k thèm nói với e dù chỉ 1 nhời chớ :))
    @all: chúc cả nhà ngủ ngon. (ai kể chuyện cổ tích cho e nghe trc khi đi ngủ ih).:">
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một chàng hoàng tử bị mụ phù thủy biến thành một tên ăn mày bẩn thỉu cùng với lời nguyền "chỉ đến khi ngươi cứu được nàng công chúa tuyệt đẹp, nàng bị giam trong một ngọn tháp cao do một con rồng lửa canh giữ...khi nàng hôn ngươi thì lời nguyền mới được hóa giải". Chàng lên đường qua bao gian lao mới đến được nơi giam giữ công chúa. Chàng giao đấu kịch chiến với con rồng 3 ngày 3 đêm...cuối cùng chàng bị con rồng thiêu chết và ăn thịt, nhưng vì chàng là một tên ăn mày bẩn thỉu nên ít lâu sau con rồng đau bụng, rối loạn tiêu hóa rồi chết...từ đó nàng công chúa trở thành góa phụ vì chả có hoàng tử cứu và rồng cũng chết nên ko ai chơi cùng.
    Câu chuyện đến đây là hết...chắc cũng ngủ được rồi.
  3. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé, hôm nay đi chơi vui thế...nhưng tớ toàn ngồi ăn thôi
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một chàng hoàng tử bị mụ phù thủy biến thành một tên ăn mày bẩn thỉu cùng với lời nguyền "chỉ đến khi ngươi cứu được nàng công chúa tuyệt đẹp, nàng bị giam trong một ngọn tháp cao do một con rồng lửa canh giữ...khi nàng hôn ngươi thì lời nguyền mới được hóa giải". Chàng lên đường qua bao gian lao mới đến được nơi giam giữ công chúa. Chàng giao đấu kịch chiến với con rồng 3 ngày 3 đêm...cuối cùng chàng bị con rồng thiêu chết và ăn thịt, nhưng vì chàng là một tên ăn mày bẩn thỉu nên ít lâu sau con rồng đau bụng, rối loạn tiêu hóa rồi chết...từ đó nàng công chúa trở thành góa phụ vì chả có hoàng tử cứu và rồng cũng chết nên ko ai chơi cùng.
    Câu chuyện đến đây là hết...chắc cũng ngủ được rồi.
    [/quote] kể chuyện này thì thà e nghe bố Ng.Ng.Ngạn kể chuyện ma còn hơn...
    cảm ơn a, câu chuyện rất thu hút và lôi cuốn ng đọc cách xa ra hàng trăm kilômét...
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    xin e 2blizz,chị sợ rùi
    đi ngủ thui
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    a bơ e rồi àh, giận nhờ :))
    chị Lan Anh với Na béo bẩu e hợp 83 lắm, nên e quyết phải lôi bằng được a về tay e :)).
    [nếu e có quá nhời thì cũng đừng giận e nhá] ;;)
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chỉ có cổ tích cho những hi vọng không thành thôi em Hến ạh
    buồn thật !
  8. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Đểu nhờ, chơi vui chả ai thèm nhớ đến mình thui thủi ở nhà 1 mình
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một chàng hoàng tử bị mụ phù thủy biến thành một tên ăn mày bẩn thỉu cùng với lời nguyền "chỉ đến khi ngươi cứu được nàng công chúa tuyệt đẹp, nàng bị giam trong một ngọn tháp cao do một con rồng lửa canh giữ...khi nàng hôn ngươi thì lời nguyền mới được hóa giải". Chàng lên đường qua bao gian lao mới đến được nơi giam giữ công chúa. Chàng giao đấu kịch chiến với con rồng 3 ngày 3 đêm...cuối cùng chàng bị con rồng thiêu chết và ăn thịt, nhưng vì chàng là một tên ăn mày bẩn thỉu nên ít lâu sau con rồng đau bụng, rối loạn tiêu hóa rồi chết...từ đó nàng công chúa trở thành góa phụ vì chả có hoàng tử cứu và rồng cũng chết nên ko ai chơi cùng.
    Câu chuyện đến đây là hết...chắc cũng ngủ được rồi.
    [/quote] kể chuyện này thì thà e nghe bố Ng.Ng.Ngạn kể chuyện ma còn hơn...
    cảm ơn a, câu chuyện rất thu hút và lôi cuốn ng đọc cách xa ra hàng trăm kilômét...
    [/quote]
    cái nì là chắc đòi pác dê phải tới tận nơi, ngồi ở đầu giường rồi kể chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng và êm ái đây [​IMG] Kể ko máu mà ko ngủ được thì khéo lại bắt pác dê làm hoạt cảnh giống như trong chuyện luôn cũng nên [​IMG]
  10. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn này hnay có đi off kô? Bạn này đăng kí làm thành viên chính thức từ đầu nhưng 3 buổi off đầu kô đi rồi, quá tam 3 bận, buổi off này kô đi nữa thì e xin biểu quyết khai trừ ra khỏi hội. Bạn í ở HN chứ chẳng fải xa xôi gì nên bất kì lí do gì cũng kô chấp nhận đc, trừ lí do quá đặc biệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này