1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà các bác cho hỏi tâm lý người nghiện thuốc lá với?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dat_mel, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà các bác cho hỏi tâm lý người nghiện thuốc lá với?

    I am waiting for.....
  2. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    người nghiện thuốc lá là người bảo rằng họ..không nghiện.
    chỉ là hút chơi thôi, muốn bỏ lúc nào cũng được, chẳng qua là..chưa thích bỏ.
    Bác cũng phì phèo đấy à?
    Bỏ đi nhé hại lắm!
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Không nhà cháu không sài thuốc lá. Cũng may là wê nhà cháu trồng thuốc lào thành ra biết nó rất độc. Nên chỉ trồng để cho các bác hút thôi
    Nhà cháu muốn biết tâm lý người nghiện thuốc lá một là để giúp một vài anh em cai nghiện thuốc lá. Hai là để nghiên cứu mở rộng thị trường thuốc lào. Làm sao để người đang nghiện thuốc lá chuyển sang nghiện thuốc lào thì quê nhà cháu giàu to
  4. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Tôi thì đã từng hút thuốc lá rồi, nên mạn phép kể lể vài kinh nghiệm bản thân ra để các bác muốn làm gì thì làm:
    1. Thuốc lá là một thứ nghiện rất thuận tiện..chỉ cần...là đã...
    2. Thuốc lá giúp người ta bớt cô đơn, một phần nào quên đi thực trạng chưa thật tốt của mình.
    3. Nếu không vì tôi có cơ địa dị ứng thì tôi sẽ giữ thuốc lá làm bạn suốt đời.
    Sau đây xin kể hầu các bác chuyện tôi cai thuốc lá:
    Mới thoáng vậy tới nay đã khoảng 8 năm. Bữa đó đang ho, đau họng, tôi lên chùa Quán Sứ chơi. Cô Thủ thư của chùa thấy tôi xanh quá, mới mách cho là Thầy chủ trì chùa Dư Hàng, Hải Phòng đang lên thăm bệnh cho Cụ Pháp chủ và Thầy có tài cai thuốc lá rất hay, nếu có cơ duyên Thầy sẽ chữa cho tôi. Mặc dù rất ưu ái triết lý nhà Phật nhưng tôi cũng thấy khó tin là một người nhà chùa lại có cách cai được thuốc lá cho mình. Tuy vậy tôi cũng đồng ý để cô Thủ thư nói giúp tôi một lời. Một lúc rồi tôi cũng được tiếp kiến Thượng tọa. Thầy hỏi tôi có muốn cai thuốc lá không, có mang thuốc lá theo không và có tin là tôi sẽ hút điếu thuốc lá cuối cùng trong đời mình vào ngay lúc đó không? Đương nhiên tôi đã trả lời là có, nhưng trong bụng thì thầm hứa là nếu sau này có thèm thì tôi vẫn sẽ hút như thường. Thầy đã xòe tay trên đỉnh đầu tôi nhưng còn để cách chừng 5 cm, một lát thầy vê vê điếu thuốc trên tay và rồi Thầy thổi hơi vào đó. Tôi đã nhận điếu thuốc đó và đã hút nó. Nếu các bạn là dân hút thuốc, chắc các bạn thuốc nào hút phê nhất. Tôi cho rằng Rothmanns dài là loại phê nhất. Vậy mà nửa đầu điếu thuốc tôi hút hôm đó (555) còn phê hơn. Mỗi hơi thuốc đều trở nên thơm hơn và phê hơn cho đến khi được 2 phần ba điếu thuốc thì tôi bắt đầu thấy mình say thuốc, còn hơn cả say thuốc lào. Tôi đã cố hút hết điếu thuốc và rồi sau đó, trước mặt hai vị tiền bối đáng kính mà tôi không làm chủ được mình, nước dãi tôi chảy ra nhiều tới mức miệng tôi không giữ lại được, tôi phải đưa tay hứng và tẩu thẳng ra nhà vệ sinh. 10 phút sau tôi mới hoàn hồn quay trở lại phòng khách gặp lại hai người. Sau một hồi trao đổi thì chúng tôi cũng giã từ thượng tọa để Thầy xuôi về đất cảng. Xin thưa với các bạn là sau đó 1 nửa năm liền tôi không hề thèm thuốc lá. Nhiều khi buồn tay thì có nghĩ đến nhưng cũng không cảm thấy thích lấy 1 điếu để châm nữa. Sau này tôi cũng có hút lại. Có độ tôi cũng hay phiền lòng thì cũng có tập lại, nhưng tôi không sao nghiện lại được như xưa nữa. Điếu thuốc tôi hút cuối cùng chắc cách nay khoảng 1 tháng. Năm vừa rồi có lẽ tôi hút khoảng 30 điếu tất cả. Chúng đều không ngon như xưa.
    Hy vọng kinh nghiệm của tôi giúp gì cho các bác.
    Thân mến
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Những điều nhà bác nói quả là có một ý nghĩa quan trọng. Nhà bác có một cơ duyên cao nên mới gặp được nhà sư nổi tiếng ở HP đó. Bởi nhà cháu cũng ơ HP nên nghe vậy là biết nhà sư ấy là ai rồi và còn biết nhà sư ấy dùng cách gì và tập gì để giúp nhà bác
    Đúng là nhà bác có cơ duyên cao thật đấy
    Nhà bác chảy giãi là còn may đấy. Nhiều người nôn ẹo ngay lập tức, họ ngửi thấy mùi thưốc và khói thuốc từ phổi xông lên tanh như mùi cá chết. Sau đó họ bỏ
    Nhưng cái chính yếu là lúc đó bác cũng muốn cai thuốc và chịu để cho ông nhà sư sống ở Nội Thành đó dòm vào đầu điều thuốc.
    Chúc mừng
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    thuốc là là ai?? bạn là ai mà phải phụ thuột thuốc lá,
    bỏ thuốc lá nếu thích, không bỏ nếu thích,
    hút 1/2 điếu rồi ném đi, cứ vậy xót tiền quá thì bỏ.

Chia sẻ trang này