1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà cho những cậu trai lủi thủi, thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi un_arc, 04/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhà cho những cậu trai lủi thủi, thất tình!!!!

    Đọc bài của bác thailoc1980 mà buồn quá! Nhiều a e bị như thế này mà vẫn chưa có ai....Nói nhiều cho người khác thì người ta ngại nghe, tại sao mình không lập 1 topic để tâm sự và anh em ta tự an ủi lẫn nhau, để cùng nhau đoàn kết, cùng kiếm cho mình một nửa xứng đáng. Cùng giúp nhau đứng vững qua thời điểm khó khăn của cuộc sống.
    Tình yêu là một nửa cuộc đời, mất đi tình yêu là mất đi lẽ sống, mất đi những ngày đông ấm áp ghé vai bên nhau, mất đi nụ cười người mình yêu thương, mất đi bàn tay nâng niu khi ta vấp ngã, mất đi lời an ủi khi anh buồn rầu.....A nhớ em nhiều lắm, thời gian qua lâu rồi giờ anh mới hiểu sẽ chẳng còn ai yêu anh nhiều như em, chẳng còn ai hiểu a rõ như em........ anh hối hận nhiều!
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bước qua giai đoạn thất tình rồi ,bây h vẫn còn lủi thủi ,nhớ về em như một kỉ niệm đẹp ,em xứng đáng được yêu nhiều hơn tình yêu mà anh đã dành cho em
  3. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    vững tin lên các bạn những bước chân đi tìm một nửa của mình, có những người cả đời có tìm được đâu.
    Thôi đành tặc lưỡi qua cầu cho xong .
    Mình phải nghĩ đây là thời gian thử thách chứ.
  4. tranlele

    tranlele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ....A nhớ em nhiều lắm
    [/quote] NY em cũng nói như vậy thế mà để em cô đơn một mình
  5. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi đến e, nhớ đến tháng ngày đã qua, Buổi sáng mùa đông lạnh, quoàng chiéc khăn e đan,nhớ những ngày cuối tháng hết tiền, mì gói húp xì xoạp, bước lang thang theo gió bờ hồ, Nhớ cả những buổi sáng, chỉ dám mua gói xôi lạc nho nhỏ, cảm giác cắn 1 miếng là hết, nhưng ấm lòng, tiền để dành cuối tuần mua vé xe về thăm e. Nhớ ngày e đến thăm a lần cuối ấy, để rồi e đi theo người khác. Đau quoặn cả lòng khi nhớ lại
  6. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Trùng lặp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này