1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của Monster ....!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Luckymonster, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Thịt gà rất ngon thịt khỉ lai gà càng ngon tợn
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không rãnh để reply lại cho chú mày. Ok. Muốn làm em của Looking@ thì dễ lắm, có tâm là được, nhưng chị ra chị em ra em đấy nhé! Không có chuyện hầm bà lằng nghe kô? Nếu đồng ý đk này thì chị sẵn sàng thôi. Còn mức độ thân thiết và sự quan tâm của một bà chị đối với thằng em mình (và ngược lại) như thế nào thì thời gian sẽ trả lời...
    Looking
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu ngôi nhà này vắng chủ. Cám ơn mọi người đã giúp cho ngôi nhà của Luck@ trở nên ấm áp.
    Thịt con gì cũng ngon hết ráo. Nhưng mọi người đừng có nghe vậy mà qua nhà Luck@ mần để ăn nghen. Luck@ không muốn dính líu đến vụ án nào, chẳng hạn như mưu sát hay giết mổ lậu đâu...Mấy cái đó mà xảy ra thì báo công an đăng, báo tuổi trẻ cũng đăng. Chịu sao thấu ?
    To Looking@ : chị looking@ nói gì mà không có êm tai gì hết ? Sao chị lại gọi Luck@ là thằng này thằng nọ hử ? Về vấn đề thứ hai : "hầm bà lằng" là gì thế chị looking@ ?
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khi Looking xưng hô thế thì cũng muốn có phần vui vẻ và thân mật, nhưng xem ra Luck@ ko thích như vậy. Vậy thôi, ko gọi như vậy nữa.
    Hầm bà lằng có nghĩa gọi là tiếng "chị em" nhưng lại ko phải, đôi khi lại xa cách chẳng hạn. Cái này chỉ đề phòng thôi .
    Looking
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chị nói thật không ? Mà cái này chỉ có trời mới biết. Nếu chị vui lòng và thật sự cảm thấy thân mật khi gọi em là thằng này thằng nọ thì được thôi. Vấn đề quan trọng là khiến người đối diện với mình vui là được rồi. Nói với nhau mà khó chịu thì làm sao nói được, phải không ?
    Như vậy thì em hiểu ý bà chị rồi. "Hầm bà lằng" à...? Ok
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


Chia sẻ trang này