1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của những người bạn - phần 3

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hừm ế cắm lô ăn nói cẩn thận nhá! e hèm!
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Thì anh hỏi em chứ hỏi ai nữa. Nào, trả lời cả nhà đê
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà mình tụt xuống tận trang 2 thế này, từ qua không có ai vào thăm nhà......... hư chế
    Kèn ngồi trông nhà vậy, ai vào nhà chào Kèn một câu nhé
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chào út kèn... 1 ngày Chủ nhật khỏe mạnh, vui vẻ nhé Út
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Chúc anh cũng vậy ạ
    Thích xế.... giờ mọi người gọi Kèn là út òy
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    Ối, thích thế.......................
    Anh ở đảo gì thế ạ? ở đâu ạ? có xa không ạ?.................. rửa mặt nhanh lên ra nói chuyện đảo đi anh Gấu ..............
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    Mấy đảo nhỏ ngoài khu vực Hòn Chông ấy mà! cáh bờ vài chục cây số.
    Các đảo chưa có người ở, cảnh vật gần như vẫn nguyên vẻ nguyên sơ . Quanh năm ngày tháng là nắng mưa và gió biển... Những vách đã cao như những pa nô quảng cáo khổng lồ. Vừa mới đây là một mầu xanh ngăn ngắt mà bây giờ lại như đang khoác một tấm áo khác, màu trắng bạc. Thì ra gió mạnh đã lật ngược tất cả mặt bên dưới của những lá cây rừng....
    Sóng nước dưới biển và sóng của rừng lá trên các đảo....
    Gió mạnh đến nỗi nhiều lúc Gấu và các đồng nghiệp khó mà đứng vững nếu không bám vào một cái gì....
    [/quote]
    Cụ thể là anh Gấu làm ở ngoài đó ạ? ......... ui, anh Gấu có YM cho út đi....nói chuyện qua đây không đủ
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này