1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của những người bạn - phần 3

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0


    >> Mai đã trả lời rất hay! Nhưng thấy khó quá à? Vậy Gấu sẽ hỏi dễ hơn vậy!
    ] Nói vậy thôi, chứ hỏi khó mà trả lời được vẫn thích hơn, anh nhỉ?

    1. Nhà Mai ở phía nam khu 4 quận cũ của thành phố?
    Hihi, cũng không gần Hưng Yên lắm, nhưng đi qua đò thì nhanh.
    Nhà em, ở gần cây cầu mới xây, dài hơn cả cầu Thăng Long ý. Chắc anh Gấu biết chứ ạ???
    2- Đây là mộy đoạn mà Gấu đã viết về biển:
    ..."chỉ bản thân sự mênh mông, hùng vĩ của biển cũng đã là một vẻ đẹp không còn phải nghi ngờ gì nữa! Đúng là biển về mùa thu thường mang lại cảm xúc bình yên , lắng đọng; nhất là ở những người nhậy cảm. Nhưng trong những mùa còn lại, biển cũng có những vẻ đẹp riêng khác. Mùa xuân- đó là vẻ đẹp nồng nàn, đằm thắm của ấm áp. Mùa hạ- đó là vẻ đẹp của sự mãnh liệt, của những ước vọng khát cháy, của sự sẵn sàng quên mình đi. Còn mùa đông- đó là vẻ đẹp của sự bí ẩn và từng trải"....
    Nói về biển thì là vậy. Còn về mặt trời mùa hạ thì Mai sẽ nói thế nào?
    Anh Gấu viết thật hay! Biển bốn mùa!
    Mùa hạ, bình minh đến sớm và hoàng hôn tắt muộn. Nắng vàng buổi sáng, nắng gay gắt chói chang buỏi trưa và nắng chiều tím biếc! Em lại nhớ đến câu: nắng như đổ lửa, tháng tám nắng rám trái bưởi. mặt trời mùa hạ luôn cháy bỏng, thắp lên ngọn lửa của phượng đỏ và hoa gạo!
    3->> Mai ước mong như vậy đúng dắn lắm, nhất là cái mong ước đầu tiên vàng vàng ấy! Gấu có một anh bạn chẳng hề màng chưc tước mà chỉ mong được làm việc trong lĩnh vực sở trưòng của mình thôi!
    Trong đât nước Việt Nam ta, về 4 phía (đông- tây- nam- bắc) những nơi xa nhất (tính từ HN) mà Mai đã được đến?
    được làm việc mà mình yêu thích và giỏi giang thì là quá tốt rồi!!!
    Thế còn anh gấu, công việc anh đang làm có đúng là công việc mơ ước của anh ko?
    từ Hà Nội, những nơi xa nhất em đi là: Quảng Ninh, Thanh Hóa. và Phú Thọ, Thái Nguyên

  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    --Nói vậy thôi, chứ hỏi khó mà trả lời được vẫn thích hơn, anh nhỉ?
    1- Gấu biết rõ khu vực ấy chứ! Cây cầu ấy đây phải không? Vậy là Mai đi học cũng khá xa? Từ chỗ đó xuóng một đoạn nữa là làng Bát Tràng? Bây giờ còn ca nô xuôi xuống thị xã H.Yên và Thái Bình không, Mai?
    [​IMG]
    >>>Anh Gấu giỏi thật! Đúng rồi, đi qua cầu 1 chút nữa là đến Bát Tràng luôn. Em mới chỉ biết là đi ca nô sang bên kia sông , sang Hưng Yên thôi. Cầu này vào buổi tối mát và đẹp lắm anh gấu ah!!!
    Em đi quen rồi thì cũng không thấy xa. Với lại, ,từ nhà em đi thì trường em là gần nhất rồi!
    2- Hồi xưa, khi mới 6-10 tuổi, vào những ngày nghỉ hè, mai thường chơi những trò gì?
    >>>chơi chuyền, ô ăn quan, nhảy dây, nhảy ngựa, nu na nu nống, chơi quay nữa
    3- Mai có thể nói vài câu vui và ngắn gọn về cái nghề của mình
    >>>hik, rất tiếc là em chưa có được nghe gì về nghề này cả, chỉ là nghề này cũng khá khô khan, và làm việc với những con số. Vậy thôi!

    [/quote]
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    1- ...
    1.Trước đây đã từng có một bài hát về một chiếc cầu... Lời của nó như sau: " Chiếc cầu là ... của đôi ta. Đêm trăng sáng bên cầu em...." Mai có thể điền những chữ còn thiếu vào các chổ trống?
    em chưa có nghe bài này, anh Gấu ơi ời!
    2- Mai có thường xuyen đọc sách văn học? Nếu có thì Mai có thể nêu hai tác giả mà Mai hâm mộ nhất cho mỗi thể loịa (văn xuôi và thơ) ?
    em chỉ hay đọc truyện thôi anh ah, Từ trước đến giờ, tác giả đọc nhiều truyện nhất là Sidney Seldon và các sách ví như: " quẳng gánh lo đi và vui sống " của Dale Carnegie!
    3- Mai có thích mặc áo dài? Trong mùa hè, Mai thích mặc như thế nào khi đi học ?
    Em rất thích mặc áo dài đó anh ạ. nhưng mà cũng có ít dịp để mặc!
    [red] mùa hè, em sẽ mặc áo sơ mi hoặc áo phông và quần jean.
    [/quote]
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Quê em cũng ở ven bờ sông Hồng đấy, đẹp lắm nhá, cứ tuần nào về quê cũng ngắm cảnh sông nước.
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này