1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của những người bạn - phần 3

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế cái anh quê Từ sơn hay online lúc nào hả anh?
    Quê em có nhiều loại quả như Khế ngọt ở làng Ngọc thuỵ, ổi găng ở Đông Dư. Mùa này đi ven đê thì bán nhiều ổi lắm nhưng mà chưa ngon vì chưa đúng mùa.
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 24/04/2007
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0

    1. Đó là bài "Nhịp cầu nối những bờ vui" :
    ... " Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta. Đêm trăng sáng bên cầu em giặt áo. Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo. Nhịp cầu nối những bờ vui...r10)]"
    ] nghe anh gấu nhắc lại thì em thấy bài nì quen quen
    Mai có thích nghe chèo, quan họ?
    quan họ thì em có nghe, nhưng chèo thì không!
    2- Truyện cũng là một thể loại văn học mà, Mai à.
    Cuốn " Quẳng gánh lo đi và vui sống " có chủ đề là gì , Mai?
    Nó có chủ để giống như tên của nó vậy. Cũng tương tự như một câu chuyện ngắn: " Quẳng gánh lo đi và vui sống" em dã post lên, nói về sức mạnh của một ly nước ý. Hãy để mọi việc sang một bên và vui sống, hãy tập trung làm tốt một việc mình đang làm thôi, đừng có ôm đồm, làm việc này lại nghĩ đến việc khác. Và hãy sống chỉ cho ngày hôm nay thôi. Em rất thích một câu nói, hàm ý là: " Có 2 ngày trên thế gian mà ta không thể thay đổi được, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Vậy thì, đừng có lo nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ, cũng đừng có lo sợ khi nghĩ đến tương lai. hãy cố gắng tận hưởng ngày hôm nay thôi"
    3- Ờ... mặc thế thì trông trẻ trung, khoẻ mạnh mà cũng hợp thời!
    Mà Mai cao và nặng thế nào?
    hik, chiêu cao khiêm tốn. cân nặng không khiêm tốn anh ah nặng... anh Gấu đoán thử nhé!!![

    [​IMG]
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh Gấu là người chu đáo và có tình cảm với nhà mình thật.
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị Linh ở đâu vậy hả chị???
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    Ui, kèn lười tìm lại quá cơ
  8. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ Kèn: Không biết bạn là Út hay mình là Út nhỉ???
  9. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Eo: anh lại đâu rồi???
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ Anh gấu: bb anh nha!!! Hôm nay em ở nhà cả ngày, có thể sẵn sàng trả lời anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này