1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của những người bạn - phần 3

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Tiền bạc phù du lắm em ạ
    (Nho còn xanh lắm)
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ chúc mừng chị Vàng nha!!!
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ Sa: chị nhìn gold của em nè!!!
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    em chúc mư?ng ai cơ...
    mơ? em quen LAfO HẠC a?h, sao lại chúc mư?ng ...??
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    hik, nhưng mà hôm nay em chơi xui quá!!! Từ sáng đều thua!!!
  6. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4

    Tại sao em lại thấy phung phí 4 năm? Chẳng nhẽ trong 4 năm ấy không học được gì sao? Hay do em thấy làm hành chính nhàm chán quá?
    Nếu tốt nghiệp trường ý sẽ đi làm ở những cơ quan nào nhỉ? Cơ quan nào mà chẳng có công vjệc hành chính??
  7. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    BAO giờ vào vòng 2 bác báo cả nhà để còn đi bầu cử, ai mà chả thích có người nhà làm quan.
  8. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Sa ơi em vỡ mộng làm quan thì cũng không nên bi quan đến nỗi mang hết tiền đi đốt nơi sòng bạc như thế. Cầm nhìu tiền thế kia rơi thì sao. Đưa anh giữ hộ cho, bao giờ bình tâm lại anh lại giả.
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    1. Vì càng học càng thấy nhàm chán, sở trường và sở thích của mình hoàn toàn không fải cái này
    2.Học đuợc nhiều thứ, và kết quả là nhìn cuộc sống một cách đen tối hơn
    3. Sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, các UBND, các Sở ban ngành, các Cơ quan Bộ, cơ quan công quyền, văn phòng Chính phủ , văn phòng Quốc Hội ( nếu có xyz tốt ) còn nếu không thì vác tấm bằng ra đứng lơ ngơ giữa đường chẳng biết đi về đâu, ai có chút tinh thần độc lập đi xin việc ở các công ty hay cơ quan khác....
    4. Điều càng làm cho em cảm thấy chán hơn bao giờ hết là kì thực tập vừa rồi thực trạng và sự hỗn tạp trong cung cách làm việc .... trong tất cả mọi vấn đề... của các cơ quan nhà nước .......... và nhận ra " mình sẽ không bao giờ thở đưọc nếu sống trong môi truờng như thế"
    5. Nhưng tất cả mọi thứ còn ở phía trước chẳng nói trước được điều gì
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    @ SA và MAi : Giàu nhanh nhỉ ? mình ngu ngơ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này