1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tchyp - Lại rêu rao tìm chồng .................

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tchyp, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nhà của tchyp - Lại rêu rao tìm chồng .................

    Vâng, em chưa muồn lấy chồng lắm đâu , nhưng mẹ em muốn ...cái sự muốn đó hình như nó lấy sang em hay sao ấy , mỗi ngày nói một tí và cuối cùng thì em muốn lấy chồng lắm rồi đấy ạ...mẹ em nói là trong vòng năm nay và đầu năm tới không lấy chồng lf em bị tống ra khỏi nhà ...khổ ghê cơ

    Chiều nào đi làm về cũng đi xe chậm chậm ra dáng
    trùng trình mà chưa có ai bắt mối làm quen( cũng có vài người , nhưng mà cứ rủ em vào mấy chỗ phòng máy lạnh nên em nhất quyết từ chối ...)
    Sau một hồi ngẫm nghĩ , em tự thấy mình cũng không đến nỗi quá tồi mà sao duyên chưa đậu , ngồi vắt óc suy ngẫm , em chợt hiểu một điều , cái gì cũng vậy ..muốn lạc nghiệp thì phải an cư cái đã . Từ xưa đến giờ em chạy lăng quăng suốt , chả yên phận ở đâu cả nên có lẽ duyên em chưa tới .
    Hôm nay em quyết định mổ lợn , móc túi trên túi dưới được mấy đồng bạc lẻ , mua mảnh đất cắm dùi bé bằng cái yếm đào ở box 7X với hy vọng nhờ vượng khí của đất này mà đổi đời chăng ..cứ hy vọng đi , dù mong manh lắm

    Có nhà bác nào nhớn nhớn tuổi chừng từ 26 đến 30 gì đó, ít tuổi hơn thì cũng được miễn là chấp nhận lấy vợ hơn tuổi(em 25) đang hoặc có dự định lấy vợ ( hoặc ít nhất là có người yêu )

    Nhan sắc em cũng không quá tầm thường ( tóc dài , da trắng ,mũm mĩm dễ thương - không béo đâu , cứ yên tâm đi ), chịu khó và sẽ rất chiều chồng (chả chiều chồng thì chiều ai), khéo dạy con (em tin là em sẽ khéo dạy con), mới lại chịu khó đổi món ăn cho chồng ( ăn cơm thôi), không kêu ca khi chồng xem đá bóng, uống bia bù khú với bạn bè , về muộn ( nhưng đừng bỏ em một mình lâu quá ) ..không hạch sách khi vì tội bừa bãi ...đấy , đã bảo em chiều chồng mà lại


    Nếu bác nào có cùng ý tưởng với em thì làm ơn ới lên tiếng...
    ới to vào nhé... bởi em đợi bác lâu lắm rồi...cả cuộc đời em ấy..,
    em bổ sung: lấy em không cần mâm cao cỗ đầy, em theo không về luôn..
  2. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lại bày trò rui
  3. bonbonvn

    bonbonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thì bác cứ để cho em ấy thử xem sao, biết đâu lại được hờ hờ
  4. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm cô tìm chồng thế nhỉ?? Chỉ mất thời gian tiếp chuyện thôi e ạ, chẳng kiếm đưọc gã nào đâu. Vụ của Nothing_left là bài học đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này