1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của Teenspirit!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi teenspirit83, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà của Teenspirit!

    Mùa thu Hà Nội, lãng đãng...Một ngày có bốn mùa - buổi sáng là khí trời man mát của mùa Xuân, mặc một tấm áo dài tay cũng đủ ngăn cơn gió lành lạnh. Trưa, oi ả ánh nắng vàng óng - mùa Hè. Chiều, dìu dịu nhẹ của mùa Thu, thoang thoảng chút hương hoa sữa cuối mùa còn sót lại. Và mùa Đông thật dịu dàng khi màn đêm che phủ, xúng xính chiếc áo khoác mỏng ra đường hít hà khí trời.

    Mình yêu mùa Đông, yêu cái vị lạnh đến vậy. Nhưng cũng yêu mùa nắng của quê hương, mặc dù không chịu được nóng. Nghĩ cũng lạ, con gái Vinh sống gần 20 năm với gió Lào mà ra Hà Nội lại sợ mùa hè đến vậy. Nhớ ngày xưa, đầu đội nón trắng quai tím như con gái Huế đạp xe giữa trưa hè nắng gió đến trường. Gió Lào thổi thốc thổi tháo muốn bay cả người cả xe, quãng đường 4 cây số mà dài như vô tận, nhìn từ xa mặt đường nhưạ loang loáng tựa như những vũng nước lớn. Nhưng vẫn yêu đến lạ cái nắng cái gió của quê mình. Nắng gay nắng gắt, ngối trong bóng râm mà gió vẫn thổi rát da rát thịt. Thế mà con gái Vinh vẫn trắng (hì, trừ mình ra). Và bởi đất đai khô cằn, chịu nhiều nắng gió nên cây trái cũng kết tinh lại những gì tinh túy nhất, mướp đắng không to và xanh mướt như ngoài này, mà trái quắt lại, xanh đậm, và đặc biệt đắng. Quả gì cũng nhỏ nhưng đậm đà, thế mới biết người nông dân một nắng hai sương yêu quý mảnh vườn thửa ruộng của mình như thế nào.

    Vậy là Mùa Đông sắp đến rồi. Vậy là mình sắp được nhấm nháp cái lạnh của Hà Nội và nhớ vị gió Lào của quê hương.
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Super Spam quá bà chị ơi, bà chị làm hẳn 1 topic để bà chị tha hồ post bài, chứ lúc nào bà chị cũng tương một bài ....
  3. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ấy ai lại đi cắt niềm cảm hứng của người khác đi thế. Thơ văn là lai láng mà. Chắc bà chị này hồi xưa cũng hay nuôi lợn nên mới lai láng như thế nhể? Em là em công nhận bà chị hay cực kỳ lun
  4. jvndev

    jvndev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    2 cái thằng chúng mày spam vừa thôi, chết cười . À quên, cuối tuần này setup trận nhậu đê, lâu ngày chưa có tí men nên thèm quá
  5. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lương thì chưa nhận đây này, nhậu cũng phải có tiền chứ. Lúc nãy lại có thằng đòi nợ rồi. Chán quá, tháng này sao mà chậm lâu thế khồn biết
  6. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà của TS luôn welcome với mọi người.
    To DocCoLuKhach: Một người khách cô đơn qua đường ghé thăm, tiếc là nhà của TS không làm vừa lòng quý khách, dẫu sao trước khi bỏ đi cũng nên để lại một ấn tượng tốt. Bạn không thấy cái forum mà bạn yêu thích đang ngày một nghèo nàn và những dòng chữ để lại của bạn góp phần trong việc đó ư?
    To hkht: Ngày xưa nhà TS có nuôi lợn thật, còn nhớ có lần còn ôm 1 chú lợn con đi trốn vì sợ mẹ bắt đem bán mất. Còn chủ nhà có hay như lời bạn nói hay không thì chắc bạn có lý do. Dẫu sao một thời gian ngắn cũng mang lại cho các bạn một vài hình dung về bản thân. Thành công đấy chứ!
    To jvndev : Biết đâu có một ngày gần đây sẽ được tụ tập cùng cả nhà.
    Thank all!
  7. jvndev

    jvndev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hơ bà chị welcome thì cho em join với , nhập gia thì em cũng có món quà cảm ơn bà chị, bà chị dùng tạm nhá:
    Hoa cỏ may
    Xuân Quỳnh
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lỗi cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mong manh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  8. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhận món quà của khách jvndex cũng thấy vui vui, khai trương nhà mới trong làng, bà con vào thăm là mừng lắm rồi, huống hồ chi là có quà mừng tân gia. Chẹp, còn có hàng xóm chat chit bảo vào nhà viết bài đi, ngồi buồn muốn đọc cái gì cho đỡ chán. Lấy ngay nhà mình để vào thăm, như là đặt hàng ấy. (không fải lăng-xê đâu à nha).
    Híc, nhưng mà TS lại đang chán. Sáng đi làm gật gà gật gù vì gần 3h sáng mới đi ngủ, chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để về nhà làm 1 giấc, rồi mới lục đục ăn cơm, rồi lại lên VP. May mà tối nay được nghỉ học. Công việc thì ngày qua ngày vẫn thế, lúc đang chán thì toàn gặp những lời than vãn. Lại bắt gặp mình mệt mỏi, nghĩ suy, đến khi cảm thấy trống rỗng...
    "Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen ..."
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bà chị có muốn lúc nào đi nhậu cùng bọn em không? Nếu muốn PM nick YM cho em, bữa mô đi em gọi.
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 08/11/2006
  10. jvndev

    jvndev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thằng mập thế mà hay, rủ bà chị này đi cho vui đê, buổi đầu miễn cho bà chị khoản cam-pu-chia

Chia sẻ trang này