1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của Teenspirit!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi teenspirit83, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sorry tenspirit nhé. Mấy thằng này thấy gái là hoa cả mắt lên rồi
  2. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa này chỉ làm cho người ta luôn luôn thèm ngủ. Lên VP thấy mặt mũi ai nấy đều nhầu như quả táo tầu. Rõ mệt. Mỗi người một tâm trạng riêng, nhưng công việc vẫn là công việc. Keke, thế mà rồng rắn kéo nhau đi ăn sáng đến gần 9h mới về, toàn ham vui.
    Tối nay lại thi rồi, ban ngày chả nói làm gì, tối về nhà loay hoay một lúc rồi mắt trước mắt sau ngủ mất tiêu. Được cái cũng chẳng lo lắm.
    Sao nhiều cái cnẫu thế không biết. Lại than rồi!
    Còn vụ tụ tập nhậu nhẹt (nghe có vẻ hư hỏng nhẩy) thì TS xin cảm ơn trước các khách quý. Nói trước là TS chỉ ngồi diệt mồi thôi, riêng phần dzô...dzô... thì nhường lại cho mọi người!
  3. jvndev

    jvndev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Diệt mồi cũng được, miễn là bà chị tham gia với bọn em, cho đỡ cái cảnh:
    Có những lúc mơ màng bên chén rượu
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em: TS ạ
    Mà bà chị lấy tên là: teenspirit, nghe giống: smells like teen spirit của Nirvana quá, hay là bà chị cũng là fan của các bác í, confirm với em phát nhá
    Được jvndev sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 09/11/2006
  4. teenspirit83

    teenspirit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một đống việc nên chả biết bắt đầu từ đâu, deadline thì lù lù trước mặt rồi. Help me! Trưa nay ăn vớ ăn vẩn nên bây giờ thấy đói ghê, vừa làm vừa nhìn cái clock chờ đến giờ để còn kiếm cái gì măm măm.
    Tối nay sinh nhật con của 1 chị đồng nghiệp cũ, 2 chị em giờ chả làm ở công ty đó nữa, cũng chẳng làm cùng nhau luôn, từ chối thì cũng ngại, mà đi thì ... nói thật là mình không có thân thiết với người ta. Chả biết sao giờ. Mà công ty mình anh em tối nay lại hò nhau đi chơi, xả stress là phụ còn cho Mr. Hắc ám bầm dập là chính. Keke.
    To jvndev: U r right!
  5. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Con bò mà kéo ống bơ
    Sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu...
    Sổ xố kiến thiết em ơi có nhiều niềm vui
    Hiện đại văn minh em ơi có nhiều giái lớn

Chia sẻ trang này