1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nhà của tôi

    Xin tí đất xây cho riêng mình một cái nhà. Bà con ai rảnh thì qua chơi nhé. Lúc nào không vui tớ hay có thói quen viết lách. Viết toàn những cái linh tinh. Văn thơ đủ cả ( Nếu mấy cái đó gọi được là văn thơ ) Ai có cùng thói quen này thì vào thăm nhà tớ nhé
  2. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều ***g lộng gió Hồ Tây
    Mênh mông mặt nước sóng chở mây
    Người cũ ...bâng khuâng nhìn cảnh cũ
    Cổ Ngư quán nhỏ, nắng dâng đầy
    Một tách cà phê cuối dãy bàn
    Hay là dư ảnh của thời gian
    Xưa, nay... hoà lại trong làn khói
    Gió lộng bốn bề hương chưa tan
    Nghiêng nghiêng mái ngói nắng ngang đầu
    Bóng chiều cao vút dưới trời sâu
    Quán vắng như quen, mà chợt lạ
    Cảnh cũ còn đây... Người ở đâu?
    Đường chiều tấp nập bóng người đi
    Quen nhau phút chốc đã chia ly
    Không biết trong lòng con phố ấy
    Bao người qua bước... bóng còn ghi?
  3. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    sang chơi nhà aloneness nào !
    có mấy kinh nghiẹm yêu nè !
    Tín hiệu trái tim
    Khi người ấy đang ở bên cạnh, bạn giả vờ thờ ơ để rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu liếc tìm. Lúc đó, hình như bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh có nhiều người trò chuyện với bạn nhưng ánh mắt,suy nghĩ và sự chú ý của bạn chỉ hướng về một hướng.
    Lúc đó, hình như bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với vài dòng tin nhắn ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những lá thư thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, hình như bạn đã yêu...
    Khi có một cặp vé đi xem phim, người đầu tiên bạn nghĩ đến là...
    Lúc đó, hình như bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "chúng ta chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự rung động trái tim trước sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, hình như bạn đã yêu...
    Khi đọc những dòng chữ này, bạn nghĩ ngay đến một người...
    Và, bạn đã yêu...
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn Jilinh nói như đúng rồi. Mình phải theo để học hỏi thoai
  5. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hình như capcha đã yêu...
    Chuyện là thế này các bạn ạ. Tớ vốn là con ng có tâm hồn ăn uống, zậy mà đã 1 tuần nay tớ có thói quen cứ đi ăn sáng là xà vào hàng bún riêu cua.
    Sáng hôm đó, sau khi đánh mắt lựa chọn tớ đã chấm hàng bún riêu cua. Sau khi bát bún xuất hiện tớ đã nhanh nhẹn tập trung vào chuyên môn.
    Và rồi tớ thấy gáy tớ nóng ran, ng ấy xuất hiện...hình như đúng là ng ấy rồi.
    Khi ng ấy ngồi bên cạnh tớ, tớ giả vờ thơ ơ với bát bún riêu cua để rồi khi ng ấy đi tớ lại bắt đầu tiếc liếc nhìn bát bún.
    Mặc dù xung quanh có rất nhiều hàng ăn để lựa chọn cho bữa sáng nhưng sự chú ý của tớ chỉ hướng về hàng bún riêu cua.
    Khi có sự lựa chọn cho bữa sáng, hàng ăn đầu tiên tớ nghĩ đến là hàng bún riêu cua.
    Tớ luôn tự nhủ món này cũng ngon nhưng tớ nhận ra tớ ko thể tránh khỏi sự thu hút của nó.
    Khi gõ những hàng chữ này, trái tim tớ đã rung động..tớ đã yêu thì phải...
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ, cô ấy đã iêu
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ, cô ấy đã iêu..........bát bún riêu
  8. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mỏi chân quá...! Aloneness cố gắng xây nhà thật to, thật cao để mọi người còn tụ tập nhá!
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc anh không thể
    Nói với em một lời
    Bởi vì ...anh là vậy
    Đừng buồn anh, em ơi!
    Anh muốn ta là bạn
    Là niềm vui của nhau
    Vì biết đâu ta sẽ
    Chẳng là gì ngày sau
    Những lời anh muốn nói
    Sẽ cất lại trong lòng
    Bờ vai anh không rộng
    Như người em trông mong
    Sau này em sẽ hiểu
    Cuộc sống riêng của anh
    Và sao anh không nói
    Lời yêu em chân thành.
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    như tớ là tớ nói lun hichic honk nói về nhà điên mất

Chia sẻ trang này