1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng thời gian, giữa những ngổn ngang
    Giữa dòng người tất bật mưu toan
    ......
    .......
    Giữa vòng xoáy thật giả trắng đen...
    Giữa những đón đưa, những chân tình giả dối
    ...................... Ranh giới .....................
    Em.......... Lặng .......
    ..................tìm anh ............

    ncnn
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Có tiếng thở dài
    Bóng tối là nơi trú ẩn.
    1 phút
    1 phút thôi
    tự cho phép mình yếu đuối
    ------------------------------------------------------------
    Ngủ nào
  3. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh như nhau, em lượn qua nhà bác hoạ mấy câu cho đỡ buồn!
    Trời lạnh buốt da, ngắm Hồ Tây
    Chân nơi trần thế, dạ trên mây
    Cô đơn vắng vẻ thuyền không bến
    Bâng khuâng đáy mắt lệ dâng đầy
    Bắt chước các bác cũng hoà đề mấy câu, mong nhận được lời bình phẩm.
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bác hoạ theo hay thế nên em chả biết hoạ theo ntn
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy câu này có vẻ tâm trạng nhỉ.
  6. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vào blog pác PB thấy cái ảnh đứng ợ biển nhìn xa xăm ra fết nhìn mờ lại thèm biển roài đấy pác, tiện lại kí gửi thêm bài nữa vào làm fụ đề cho pic của pác PB ( bài này thì wen nhg mờ vưỡn hay, còn pác nào muốn ngó ảnh thì zô bờ nốc của pác PB mờ ngó nhớ , marketting ho^. )
    Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
    Người ta bảo Biển là mối tình đầu của Sóng
    Sóng dạt dào ôm bờ trưa nóng bỏng
    Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca
    ??
    Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với Vầng Trăng
    ??
    Sóng trở về và Biển thấy ăn năn
    Sóng vô tình để biển xanh vô tội
    Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
    Sóng bỏ ra đi kể từ đó không về?
    ??
    Đã có lần anh kể em nghe?
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Ước hẹn trăm năm vì thế quá mong manh
    ??
    Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
    Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
    Không phải đâu anh Biển chẳng hề chung thuỷ
    Dù bạc đầu Sóng vẫn mãi thuỷ chung
    ??
    Anh dắt em đi giữa biển nghìn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện ngày xưa xa vắng
    Dù vẫn biết tình em trong trắng
    Vẫn mong mình thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa?..
    ........................
    St
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là phòng kinh doanh có khác. Cô tiếp thị cho blog bác ghê nhể. Mỗi tội chạ ai bít đg vào
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ẩm ương cho cái nhớ quên
  9. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vô tình bởi sợ nặng tình____ So sorry !
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Lại tặng cho mình thêm một khúc giáng sinh
    Anh biết đấy - noel về rất lạnh !
    Điệu trầm buồn từ những lời ca thánh
    Ký ức trở mình - chầm chậm một thước phim
    Chiếc khăn mùa cũ - em quàng lại riêng em
    Anh biết đấy - noel về .. lại nhớ
    Thắp nến 1 mình soi nốt dòng thơ dở
    Kỷ niệm ...
    là những mòn quà - ta mắc nợ nhau !!!
    Miền giáo đường không có tuyết trắng phau
    Không có tuần lộc lạc đường chờ em nữa
    Không còn món quà chờ một người riêng mở
    Chỉ là
    Âm vọng tiếng chuông - ai đó nguyện cầu ...
    Lời nguyện cầu của em - chúa đã quên từ lâu
    Anh biết đấy - ai cũng nhiều ao ước
    Giọt giáng sinh em vẫn ngấn từ mùa trước
    ....đêm thánh vô cùng
    nơi ấy - có vui không ?!
    Hà nội đón mùa - với môi ấm mắt trong
    Máng cỏ nuôi những giấc mơ cổ tích
    Rằng
    vẫn tin yêu thương là món quà có thật
    Khúc giáng sinh lành - yên nhé - từ nhau!


    (ST)

Chia sẻ trang này