1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rùi vào nhà của bạn Alone ném đá phát rồi chuồn.
  2. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột suốt một ngày một đêm.
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền nhớ chua
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng kí cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Rồi anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kì
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên nhớ quá một mình nghe chơi.
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ở đâu
  4. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    ợ trong tim
    định hét lên mờ 1h rùi sợ hàng xúm bạo .........................hihi
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
    Gương mặt em nụ cười em, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    ...........
  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    .............Em cũng có một trái tim biết khóc............
    .............Biết giận hờn và trách móc vu vơ..............
    .............Biết yêu thuơng..biết nhận và biết cho........
    .............Biết trân trọng..đợi chờ và ưu ái.............
    .............Nhưng hôm nay tình tan như tuyết chảy .........
    .............Đường link yêu đã gãy nhịp mong chờ ..........
    .............Trang web xanh còn lại ánh đèn mờ.............
    .............Anh nơi đó bây giờ vui không nhỉ?.............
    .............Mình đã trao cho nhau điều chung thủy .........
    .............Suốt đoạn đường ta mãi bên nhau.
    .............Mình mới xa có mỗi một đoạn đường ............
    .............Giờ quay lại phố phường xa lạ quá ............
    .............Đường link xưa chat lời sao băng giá .........
    .............Người yêu xưa em biết đã thay lòng............
    .............Mình yêu nhau chưa đủ một mùa đông............
    .............Mà thuyền đã thay sông về bến khác............
    .............Tình online là tình trong chốc lát ...........
    .............Là giã tràng xe cát ở biển đông ..............
    .............Đường link yêu giờ ai đã bẻ cong .............
    .............Thế giới ảo..chuyện tình không đoạn kết..
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà này từ năm mới đến giờ hình như chưa có ai xông đất thì fải
    Kể ra cái nhà này lúc hâm hâm vào nói lung tung vài câu cũng hay
    Năm mới àh...lại khởi đầu cho một chuỗi dài của cái gọi là .......được và mất
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lòng muốn, yêu em thật nhiều
    Mà tình yêu đó, có được bao nhiêu.......
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Trong một khuôn khổ và bình lặng
    Sống quá đuề huề để có thể cảm nhận sự thiếu thốn.
    Đọc một entry Thèm - nhớ - thương, bỗng giật mình khi đôi lúc đã bỏ quên những điều đôi khi quá giản dị. Bị cuốn theo những cái mộng mị, đôi khi đã lãng quên những cái một thời là nỗi nhớ . Cuộc sống cuốn theo cùng thời gian, thay đổi theo từng ngày, sống quá vội ...gấp gáp quá để bất chợt nhận thấy sự vô cảm hiện hữu trong chính mình.
    Thôi thì sẽ tự nhủ, dành một góc cho cái Thèm - nhớ - thương, dù biết rằng Sống là phải tỉnh!
  10. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    NẾU
    Nếu phải chết vì đã lỡ yêu em
    Tôi sẽ chết không một điều hối hận
    Bởi chết đi sẽ không còn vướng bận
    Biết yêu người mà chẳng biết hờn ghen
    Nhưng em ơi trong cuộc sống đua chen
    Ta sẽ gặp muôn vàn điều mỏi mệt
    Sẽ có lúc tôi làm em chán ghét
    Bởi con người là máu thịt em ơi
    Bởi con người sẽ có lúc đầy vơi
    Có tâm sự mà ta không thể nói
    Có những điều mà ta không làm nổi
    Trót đâm lao nên đành phải theo lao
    Tôi là người và cũng chẳng thanh cao
    Nên ghen tuông giận hờn tôi có đủ
    Tôi sợ lắm một ngày không tự chủ
    Tôi sẽ làm hai đứa phải xa nhau
    Nếu phải chết tôi muốn chết thật mau
    Khi vẫn còn mặn nồng ân ái cũ
    Em bên tôi chỉ vậy thôi là đủ
    Sống hay không tôi cũng chẳng bận lòng

Chia sẻ trang này