1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngươi giống hắn, GHÉT
  2. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết thì "GHÉT của nào trời trao của nấy"
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0

    ''''
    ''''
    ''''
    Thoảng thốt một chút
    Co ro một chút
    Gió mùa về lại . Phố ngoái đầu, tóc ngắn rối tung
    Quen một chút
    Lạ một chút
    Phố lá ôm chặt mặt đường loáng ướt . Mưa !
    Boulevard một mình
    đại lộ vắng hoe
    Phía khác quãng mặc định những ồn ào chiều tan dấu
    Nháo nhác nhau
    Trong cái sự sắp xếp đã bắt đầu hiền ...
    Lá rụng trái mùa , cuốn gió về ngang hiên
    Rối vòng quay chậm rãi từng một lần vội vã
    ...
    Một ngày gió
    một chút lời thong thả
    Một ngày gió ngược
    Hẫng phố - chiêm bao !
    (E-M)
  4. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM
    Những trang thư... hay những lời than thở?
    Của một thời kỷ niệm chắp cánh bay
    Giờ trời cuồng và đất cũng như say
    Thời gian đã xóa nhòa đi tất cả
    Này gió ơi! đi đâu mà vội vã
    Hãy đến đây, cùng ta cạn chén sầu
    Hãy cùng ta, uống cho cạn đêm thâu
    Để được thấy ánh dương quang rực rỡ
    Này trăng ơi! vì sao trăng vỡ
    Một nữa đâu chắc cũng đánh mất rồi
    Nửa của ta đã trôi theo dòng đời
    Vào vô tận ta tìm hoài chẳng thấy
    Này sao ơi! trên cao sao có thấy
    Nỗi cô đơn của khắp cõi nhân gian
    Đời là vậy. Hết hợp rồi lại tan
    Mấy ai đạt đuợc điều mình mong muốn
    Tình là vậy. Điên cuồng như sóng cuốn
    Rồi lao mình vào vách đá vỡ tan
    Ta là vậy. Buồn chẳng cất tiếng than
    Mà lệ nóng từ đâu nhòa trời đất
    Ta hiểu hết, hiểu chuyện đời được mất
    Nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn rơi?
    Uống cạn đêm mà sầu mãi không vơi
    Đêm có hạn mà sầu thì vô hạn!
    Ta ở đây chẳng có ai bầu bạn
    Chỉ có trăng, có gió, có ánh sao
    Nhưng trăng mờ, sao nhạt, gió bay cao
    Trời đất rộng mà kiếp người nhỏ bé...
    Ai hiểu chăng nỗi lòng đau như xé
    Em ra đi ta chết nửa con người...
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tự tình khúc_Trịnh
    Ngồi trong yên ắng và nghe...
    Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
    Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười
    Đôi khi một người dường như chờ đợi
    Thật ra đang ngồi thảnh thơi
    Tôi như là người
    ngồi trong đêm dài
    Nhìn tôi đang quá ngậm ngùi
    Tôi đi tìm ngày
    tìm đêm lâu dài
    một hôm thấy được đời tôi
  6. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    Đếm bão tố, đếm ngậm ngùi
    Đếm tóc mây nhẹ, lá vùi lối xưa
    Giật mình sương trắng thành mưa
    Mưa sang..ngày cũ...như vừa mới đây
    (Tiểu Yêu)
  7. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh nhớ, nhớ đến em,
    ngoài thềm rơi rớt hạt mưa đêm.
    hạt nước vỡ như tim anh vỡ,
    nỗi nhớ khiến anh lại buồn thêm.
    Đêm nay anh nhớ lần đầu tiên,
    lần đầu anh dệt mộng thần tiên.
    lần đầu anh viết thơ tình tứ,
    tâm hồn như lạc cõi vô biên.
    Đêm nay anh nhớ lúc chung đôi,
    bên em sánh bước, tim bồi hồi.
    anh luôn muốn nói, rồi không nói,
    dù chỉ là "yêu" một lời thôi.
    Đêm nay anh nhớ phút chia tay,
    trời xanh như quạnh những sắc mây.
    và giờ anh biết tình đã mất,
    dù anh đang tỉnh vẫn muốn say.
  8. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp lại một số kẻ "thân thích", vẫn vậy_ thiếu vắng cậu.
    thằng giai đó vẫn vậy, cái dáng lũn cũn, cái kiểu bịu mặt, cái tư thế đút tay túi quần, mặt đỡ bủng beo hơn dù cường độ bia rượu vào người nó vẫn đều như vắt chanh.
    nường đó vẫn thế, người mỏng manh (mà theo như cậu thì gió thổi là bay), vẫn là một vẻ bao bọc đôi khi giả tạo để che dấu đi cái điên cuồng trong con người nường (mà chỉ khi có những kẻ "thân thích" thì cái vỏ bọc đó mới được vứt bỏ)
    và một kẻ điên-là mình - ngồi ngắm hai kẻ còn lại, cũng chỉ trực chờ để được gặp bọn chúng, để được điên theo đúng nghĩa
    3 kẻ - ĐIÊN - lâu ngày không gặp ...
    Tào lao đủ điều, những câu chuyện quá khứ, hiện tại, châm biếm có, tục tĩu có , đểu có, thật có ... Tán tỉnh àh, anh tán nó ngờ đâu nó đổ nhanh thế, chán nên chạy thôi . Vu vơ vài 3 câu nhớ thương mong chờ _ em gặp mấy thằng cũng giống hệt anh, mỗi tội phải em thì nhầm đối tượng.. Anh đểu , anh nói hết với em, em sao kiếm được thằng nào nữa đây, toàn thấy chữ ĐỂU dán trên mặt hết ... Rồi lại cười, lại mịt mù trong cái làn khói thuốc của thằng giai đó ..
    3 kẻ - đã từng là 4
    3 kẻ - đã từng khóc, từng cười, từng giận, từng ghét và trên hết , chúng đã từng , vẫn và sẽ Yêu
    3 kẻ - điên cuồng trong cái mớ bòng bong, điên cuồng trong cái tình lúc nóng lúc lạnh, điên cuồng giận 1 kẻ để điên cuồng nhớ kẻ đó , điên cuồng nhận ra kẻ đó vẫn sẽ luôn hiện hữu giữa chúng _đôi khi qua chính những lời chửi rủa ấy ... Giận hay Thương ???
  9. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh theo đúng nghĩa. Mất phương hướng theo như cậu đã từng bảo.
    Một thoáng của sự mất tự tin >< Một thoáng của sự trống rỗng trong những câu chuyện tào lao của một số kẻ..
    Một thoáng của thời gian in hằn trên khuôn mặt bố >< Một thoáng của những góc cạnh, những vòng xoáy của cuộc đời..
    Một thoáng của một bà mẹ tất tưởi lo lắng cho đứa con nhỏ >< Một thoáng của sự cố gắng cho chính bản thân..
    Theo đuổi những điều cho chính tương lai của mình, theo đuổi những cuộc chơi phù phiếm, theo đuổi những sự chê bai lẫn nhau
    Theo đuổi_một cuộc hành trình dài vô tận, và đôi khi là vô vị.
    Rốt cuộc, đâu là mục đích??
  10. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    Nam mô tiếng sét ái tình
    A di đà phật học kinh giải sầu

Chia sẻ trang này