1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vào thăm nhà của aloneness đây . Hic hic, tớ biết cái tâm trạng này rồi, buồn lắm
  2. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có người đồng cảm với aloneness kìa!!!!
    Cafe đi??????
  3. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào trời đẹp tớ sẽ mời cả nhà lên Cổ Ngư ngồi. Ngồi trên đó mà uống nước và buôn chuyện thì tuyệt lắm
  4. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    Trên cuộc tình ngây thơ ngày nào
    Ta vẫn say hồn ta ngất ngây
    Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người ...
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào người cho ta biết tình là đắm say
    Ngày nào người cho ta biết tình là đắng cay
  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    đây là sự tranh chấp nội tâm gay cấn giữa ý chí và trí tưởng tượng. Phải chăng bài thơ này có sức truyền cảm nỗi lòng chua xót của thi sĩ cho người đọc nhờ thi sĩ đã có thiên tài diễn tả đúng sự xung đột của lòng mình lên mặt giấy :
    ?oAnh đợi ngay em đi lấy chồng,
    Anh về lấy vợ thế là xong!
    Vợ anh không giống em là mấy,
    Anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng??
  7. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hihi típ nứa nè :
    Phải duyên thì thiếp với chàng
    Chẳng duyên thì ta lại nười làng với nhau
    Chẳng nên chồng trước vợ sau
    Có con ta lại gả cho nhau thiệt gì
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao cao vút tầng trời
    Một nỗi buồn nhỏ, chợt rơi vào lòng
    Bóng người xưa đã không mong
    Nhẹ về như ánh sao trong mây mờ...[
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Em đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5
    Anh đi bằng nhịp điệu 6,7,8,9,10
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
  10. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ngồi giữa ánh nến lung linh bên cạnh bạn bè và nghe tiếng trống rộn ràng của đêm Trung Thu. Tự nhiên có cảm giác náo nức như hồi còn bé Cám ơn cả nhà

Chia sẻ trang này