1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hum nay đang nằm và lắng nghe những lời sư phụ dẫn dụ vào cõi thần tiên bất chợt tớ nhớ lại 1 kỉ niệm trong kỉ niệm ý lại là 1 kỉ niệm khác hơi bùn nhưng đấy chỉ như 1 cơn gió thoảng qua và khi cơn gió qua đi cái ý cũng qua đi tớ lại là tớ 1 người luôn lạc quan yêu đời .tớ viết luôn ra giấy rồi bi giờ sang nhà aloneness hihi chia sẻ tí .
    hôm ý nhà tớ chặt cây mít ở tít dưới gốc cây sâu trong lòng đất tớ thấy một đống trông giống một cái hộp .Mọi lên mở ra a ! một cái hộp về một thời bộp chộp của tớ .Nó làm tớ nhớ lại những hình ảnh lanh chanh loi choi của một người .hix tớ thấy buốt buốt suốt tất cả các cơ quan đoàn thể cho tới tận thái bình dương xin gói gọn trong những câu thơ sau :
    "giận trời mây đổ mưa rào
    dưới hiên tôi trú cũng vừ gặp em
    nhường em đứng ở trên thềm
    tôi làm phên chắn mưa xiên khỏi vào
    mưa rào đâu có ai đong
    vậy mà ánh mắt tôi mong được đầy
    cầu cho mưa suốt cả ngày
    để cho phên biến thành ngay hàng rào "
    ......................................
  2. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lại là cảm giác bùn, tối qua tớ cũng thế:
    Một thoáng bùn
    Một thoáng trống rỗng
    Một thoáng lạc lõng
    Một thoáng cô đơn.
    heheeee, đấy là cảm xúc hổng phải là thơ lên bà kon đừng cười nghen!
  3. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều lúc cứ thấy giống nhau thế nào ý nhỉ???!!!
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Con người cũng chỉ có ngần ấy giác quan hihi, giông giống hoặc na ná là điều phìng phường
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn Mai Hoa lại vào than thở với hội độc thân thế này Sắp tới sẽ tụ tập bowling đấy bạn nhớ tham gia nhé
  6. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hik hik, bạn có nói là nhà bạn chỉ dành cho người độc thân đâu cơ chứ???
    Bowling àh, tớ thik món này lém, nhưng cơ mà nghỉ chơi lâu lắm roài, chả biết có còn cầm được bóng để mà ném đổ pin nào không đây . Khi nào đi ới tớ 1 tiếng nhá
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc được đâu đó:
    Này Em Hà Nội vui chưa?
    Hay chiều vẫn thấy như thừa dấu chân?
    Phố thênh thang có tần ngần?
    Và mùa có thả những vần thơ nghiêng?
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bách Thảo mùa lá rụng
    Đẹp như một bức tranh
    Ngàn cây cùng đổ lá
    Rơi vàng mặt nước xanh...
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ...
    Lâu lắm rồi em nhỉ
    Ta không gặp mặt nhau
    Một ngày sao quá ngắn
    Thời gian trôi thì mau
    ...
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đến chiếc lá cũng cần có nhau
    Sao em không giữ nỗi yêu thương
    Lac về đâu giữa cơn giông chiều về
    Lá cứ trôi buồn miên man
    Bỗng dưng muốn khóc

Chia sẻ trang này