1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn khóc cho lòng mình nhẹ bớt
    Trút ưu phiền đau đớn sẽ phôi pha
    Như một chiều giông bão đã đi qua
    Trời trong lắm, một màu xanh hy vọng...
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mà quên.......Quên mà nhớ
    Nhớ nhớ quên quên.........Quên quên nhớ nhớ

  3. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    ai co long tot, cho toi to giay , de lam j nhi??? do ai biet day
  4. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho bạn muợn cái chậu nhé, ko lại lụt hết nhà của tớ
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó...

    Bạn có biết ngay lúc này...

    Có ai đó rất tự hào về bạn.
    Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
    Có ai đó quan tâm đến bạn.
    Có ai đó rất nhớ bạn.

    Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
    Có ai đó muốn ở bên bạn.
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.

    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    Có ai đó yêu thương bạn vi? bạn la? chính bạn.
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng.
    Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ.

    Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn.
    Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm.
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.

    Có ai đó đang muốn cười với bạn...
    Có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ...
    Có ai đó đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn.
    Có ai đó luôn tin tưởng ở bạn.
    Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này và nghĩ tới bạn...

    Và có ai đó muốn bạn gửi trang này cho họ...
    Hãy nhớ rằng, bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó...

    Hãy gửi những dòng này tới những người bạn của bạn để họ biết rằng, trên thế giới này có một người luôn thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.

  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hihi nóng hôi hổi vứ thổi vừa ăn đây
    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành
    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống
    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh
    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả
    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông
    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hoàng hôn
    Những buổi chiều anh ngắm
    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
  7. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày kia em trở lại
    Nơi đây đường phố đã khác nhiều
    Trong lòng không biết em còn nhớ
    Phố cũ năm nào được bao nhiêu?
    Đường đi cũng vẫn con đường ấy
    2 hàng cây nhỏ nay đã xanh
    Dòng người xưa vẫn còn tấp nập
    Bây giờ vắng bởi... không có anh
    Từ lâu, có lẽ từ lâu lắm
    Từ lúc em đi mấy trăng tròn
    Phố buồn gượng đỡ chân anh bước
    Mỗi một ngày qua mỗi héo hon
    Cuộc đời thật chậm và thật nặng
    Nối tiếp bình minh đến chiều tà
    Âm thầm anh sống như chiếc bóng
    Chỉ biết quanh vào lại quẩn ra
    Đến một ngày kia, em trở lại
    Nơi đây đường phố đã khác nhiều
    Từ lâu anh đã không còn nữa
    Một đời đong lại... được bấy nhiêu
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chiều mưa. Mưa...Mưa....Mưa.....
    Chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh nhỉ.
    Nhìn mưa qua cửa sổ...Buồn!
    Tự nhiên thấy nhớ...
    Nhớ chiều mưa !
    Nhớ hàng cây !
    Nhớ con đường !
    Nhớ tiếng mưa rơi trên mặt nước!
    Nhớ cái lạnh run người... và nhớ cả cái cảm giá ấm áp trong tim.
    Bên tai đột nhiên vang lên bài "Ngưòi Yêu Dấu"
    "Ngừoi yêu dấu... biết bao giờ được trông thấy em..."
    Ngoài trời vẫn mưa
    Mọi vật đều nhoà nhạt trong dòng nước từ trên cao đổ xuống
    Từng giọt
    Từng giọt
    Từng giọt nuớc
    Rơi xuống bậu cửa vỡ tan
    Tôi mặc kệ cho từng hạt bụi mưa hắt lên mặt, lên tay lên khắp người và hắt lên cả con tim. Từng bụi mưa nhỏ xíu dần thành dòng chảy qua trán rồi dừng lại bên khoé mắt...
    Tôi chợt nhận ra
    .....
    Lạnh qúa
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ cóp nhặt đâu nữa, nhưng rảnh rỗi post lên thi thoảng còn được ngó lại tí
    Với thời gian - Thuỵ Thảo
    "Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá, thời gian ơi!
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ!
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương!
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc - để - quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào - chúng ta - tôi...
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã quên và gặp lại bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang...
    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng chừng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi...
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt trong xanh đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!"
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    alonenes nhà có tí cay nèo hok mang ra đây rồi ngắm răng và nhâm nhí tí nhỉ hihi:
    Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rồi anh cạy tủ anh đi.
    Sông cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi.
    . Mẹ ơi con muốn lấy chồng
    Con ơi mẹ cũng một lòng như con.
    .Má ơi đừng gả con xa
    Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần
    Má ơi đừng gả con gần
    Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

Chia sẻ trang này