1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mưa giăng kín đường chiều
    Mưa liêu xiêu quán nhỏ
    Mưa buốt từng cơ gió
    Mưa ngập cả ngày mai
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Quanh co..thỏằ chỏng quanh co
    Thỏ nên phó tỏằ> vặỏằĂn...co ro 1 mỏằnh
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tình hình là ngẫu hứng trời mưa, iem hoàn thiện nốt bản ngẫu hứng tặng pác phó ban nhà mìn
    Ơh kìa ..a...a có pác phó ban
    Trời mưa- ốc đảo-một mình quanh coo
    Tình hình pác bảo rất loooo
    Cụ trời cứ khóc lấy gì mà măm
    Thôi thì lội suối-vượt mương
    Pác ta trà đạo-cà fê cầm chừng
    Đợi trời khoe sắc ngừng mưa
    Nhà ta sẽ được lẩu ếch _ pác mời
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có vẻ mưa gió nên ếch nhái phát triển gớm ghê
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa con ếch bò ra
    Thấy nứoc vẫn ngập ếch ta bò vào
  6. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà vớ được cái phao
    Ếch ta khoái chí lại nhào ngay ra
  7. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nước rút rồi, lẩu ếch thôi....
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh muốn ngủ
    Giấc cuối cùng của đời
    Để mãi mãi xa rời
    Phố xưa nhiều kỷ niệm.
    Để quên đi câu chuyện
    Tình yêu buồn thật buồn
    Anh sẽ chết cả hồn
    Để không còn nhớ nữa.
    Giấc cuối cùng anh ngủ
    Êm đềm và nên thơ
    Muôn năm không còn mơ
    Không giật mình tỉnh giấc,
    Đêm mùa đông gió bấc
    Anh không còn cô đơn
    Và sẽ chẳng dỗi hờn
    Nếu em yêu người khác.
    Cánh đồng chiều xơ xác
    Lô nhô hoa cỏ may
    Đêm có khác chi ngày
    Sớm tối đều quạnh quẽ
    Phố anh nằm lặng lẽ
    Không nhạc và không đèn
    Không phân biệt sang hèn
    Không quen và không lạ.
    Nơi đây cây bên lá
    Người và người nằm bên
    Ai cũng có cái tên
    Không còn dùng đến nữa.
    Anh về đây một nửa
    Thân xác không linh hồn
    Trong nắng quái chiều hôm
    Cánh đồng vàng gió lộng
    Nơi đây anh sẽ sống
    Bằng mạch nước quê hương
    Và đất mang tình thương
    Rộng vòng tay che chở
    Nếu một ngày em nhớ
    Xin hãy đến thăm anh
    Bên dưới lớp cỏ xanh
    Một người yêu em cũ...
    Em ơi anh muốn ngủ
    Giấc cuối cùng trong đời
    Để mãi mãi xa rời........
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ Lô nhô hoa cỏ may hình như không hợp.
    Tớ thấy "lơ thơ" hay chí ít cũng là nhấp nhô thì hay hơn hehe
  10. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lơ thơ thì có vẻ ít quá, nhấp nhô thì có vẻ đều đặn qua ^^ lô nhô là chỉ nhiều và ko có hàng lối. Với lại hoa cỏ may ở câu này ko phải là nhân vật chính, nó chỉ xuất hiện thay cho cái mà nó mọc lên thôi nên từ lô nhô ở đây ko phải dành cho hoa cỏ may

Chia sẻ trang này