1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà của tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aloneness, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta biết trước
    Ta đã chẳng yêu nhau
    Để mãi mãi về sau
    Không một điều hối hận
    Được aloneness sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 02/12/2008
  2. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hôm xưa hoa rụng đỏ
    Hôm nay lá rơi vàng
    Hè qua rồi Thu tới
    Em ơi! Mùa đã sang
    Bách Thảo mùa lá rụng
    Đẹp như một bức tranh
    Ngàn cây cùng đổ lá
    Rơi vàng mặt nước xanh
    Anh bước trên con đường
    Quanh co trong rừng lá
    Đâu đây mùa thu rơi
    Trên vai từng tượng đá
    Trời đã hơi se lạnh
    Mùa thu đến thật gần
    Màu lá pha màu nắng
    Vàng trên mỗi bước chân.
  3. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn!
  4. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chán như con dán
    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
    Người ta thấy mình ăn phở
    Người ta tưởng mình vở bở >hic mình đâu có hớn hở .
  5. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thêm những điều mới, cuộc sống đôi khi vồn vã....... để rồi có những lúc cần khoảng lặng...... Gặp nhìu người , có những lúc giật mình khi bắt gặp một cử chỉ quen thuộc, lại bất chợt mỉm cười, fải chăng đàn ông các cậu luôn là thế .....
    Lại sắp noel ... đang bằng lòng với cái hiện tại....mặc dù chưa có một mục đích nào rõ ràng cho tương lai.... nhưng kệ thôi... đời là mấy tí.... cứ tự tại .... tạm thời vậy đã........
  6. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng chuông điện thoại
    Con tim đập rộn ràng
    Vội vã anh nhấc máy
    Chắc là em gọi sang.
    Nhưng rồi anh thẫn thờ
    Bỗng dưng sao buồn quá
    Cầm ống nghe trên tay
    Anh đứng như tượng đá !
    Lâu lắm rồi em nhỉ
    Ta không gặp lại nhau
    Một ngày sao quá ngắn
    Thời gian trôi thì mau
    Trong bộn bề cuộc sống
    Tình yêu em và anh.
    Những lần ta gặp mặt.
    Sao mà quá mong manh...
    Yêu đương và xa cách,
    Bây giờ đâu khác xưa
    Khác chăng là dăm phút
    Gọi phôn giờ nghỉ trưa
  7. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    thơ mới thơ thời hiện đại có khác toàn phon với phon
    công nhận hay
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội
    Đêm
    Quán vắng...
    Từng khoảng lặng
    r
    ơ
    i
    trong tách cà phê
    Hà Nội đêm, cuộc sống vẫn bộn bề
    Vẫn mưu sinh vạn người vạn ngả
    Từng tiếng rao, đêm đông buốt giá
    Lạc lõng trong Hà Nội vạn nẻo đường
    Hà Nội
    Đêm
    Sương...
    Ly cà phê ngát hương mà sao đắng
    1 phần sữa trắng
    9 phần cà phê đen...
    Người Hà Nội trong cuộc sống bon chen
    Quen đánh giá sang, hèn qua vật chất
    Người với nguời đem nhau cân được mất
    Trên bàn cân cuộc đời
    Hà Nội
    Đêm
    Trời trở lạnh...
  9. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    ố ồ giống cánh nghĩ và tâm trạng tớ quá mà tớ ứ biết xuaat khẩu thành thơ .bài này cũng hay quá ta
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài cái dấu.... lơ lửng cho nó giống giọt cafe tí tách rơi

Chia sẻ trang này