1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC chuẩn bị tham gia ĐH Box Du lịch lần thứ V

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 02/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cùng loại cua đá sống ở các khe núi, nhưng con trên ảnh lắm, chỉ bằng 1/4 cua đá mà nhóm anh mới ăn
    Cô con gái xinh xinh ngày xưa của bác chủ nhà hiện đang học lớp 12 và chuẩn bị ôn thi vào đại học !
  2. dochanh123

    dochanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cùng loại cua đá sống ở các khe núi, nhưng con trên ảnh lắm, chỉ bằng 1/4 cua đá mà nhóm anh mới ăn
    Cô con gái xinh xinh ngày xưa của bác chủ nhà hiện đang học lớp 12 và chuẩn bị ôn thi vào đại học !
    [/quote]
    Trưa hôm các bác xuất phát đi Pù Luông em ở lại chơi với chủ nhà.
    Theo thông tin cập nhật nhất. Cô con gái thứ 2 của chủ nhà (Xinh nhất nhà) đang học năm 1 ở Hà Nội. Anh nào quan tâm đến em nó thì nhanh chân còn kịp đấy.
  3. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh V.Nam ơi, hany có off ko, anh thông báo đii để mọi ng biết ko lại trách anh em minh ăn mảnh...
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xoài xanh trộn mắm Nam Ngư
    Ăn rồi mới thấy lắc lư cả ngày ​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 25/05/2010
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Kính bạn viet76 cho tớ mượn tấm này mình họa cho bản tin nhà Phuot trên 4R Phượt
    Nếu bạn ko đồng ý thì tớ sẽ gỡ xuống.
    Tkss
    Black
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác cứ sử dụng ! Anh em đi dã ngoại về chỉ có những tấm ảnh để chia sẻ cùng nhau mà
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, chúng tôi đã có một đêm thật ngon giấc ở bản Khanh, có lẽ vì chất men của rượu, cộng thêm khung cảnh yên tĩnh và thoáng mát của núi rừng !
    Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy khá sớm nhưng chưa dậy ngay. Do xác định đây là cung nghỉ dưỡng nên không đi đâu mà vội mà . Gió từ cánh đồng trước nhà thổi qua cửa sổ nhà sàn mang đến một cảm giác thật dễ chịu.
    [​IMG]
    Cánh đồng trước bản Khanh ( nguồn : denell_tran)​
    Rồi bữa sáng cũng được dọn ra, một nồi cháo gà, thêm ít nộm và đĩa măng xào. Cũng không thiếu được vài chén "cao gạo" nữa !!!
    [​IMG]
    Gà còn nguyên con đun nhừ trong nồi cháo, bây giờ nằm giữa mâm
    [​IMG]
    Thầy cúng làm phép hóa kiếp cho con gà
    [​IMG]
    Và bắt đầu bóc, tách ​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 25/05/2010
  8. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 gio đồng hồ thầy cúng làm phép xong thì 5 lít rượu mật ong của chú chủ nhà cũng bốc hơi theo " thầy Cúng" ....
    Chung tôi lại "lịch Bịch" hành tranh lên đường và đây: Con đường đã dẫn chúng tôi đến Kho Mường
    [​IMG]
    Chung toi mat gan 1 gio hong ho va vuot qua 3,5Km2 de toi KHo Muong
    Đường vào bản Kho Mường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Day, Kho Muong
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 27/05/2010
  9. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bà con không biết đấy thôi, mặc dù là người cuối cùng ngồi uống rượu với bác chủ nhà đến tầm hơn 2h sáng,( các nàng công chúa đã ngủ say vạ vật xung quanh) mà sáng sờm mình vẫn dậy từ 6h sáng cảm thấy vô cùng khỏe khắn và sảng khoái. Mở mắt ra, phập phồng cánh mũi hít hà ngay hương thơm của cây cỏ buổi sớm, mùi củi bếp và một mùi rất lạ, rất quyến rũ. Tôi nhận ra mùi cỏ, mùi hoa, mùi lá nhãn và có cả mùi lăn nách của chú Kun nằm tít đầu kia góc nhà, nhưng mùi mới này tôi không biết được. Nó nhẹ nhàng và tươi mát nhưng không kém phần đậm đà, một chút gì đó giống mùi Dạ hương buổi tối lan xa trong gió, một chút giống mùi hoa nhài trong sương sớm ngày bé tôi hay chạy tới hít hà vào mỗi bình minh. Nhưng, lạ là mùi ấy lại có chút ấm áp như mùi của chén chè búp ướp sen, ấm như hơi thở của đứa trẻ vừa được mẹ cho bú. Mùi nhẹ nhàng bao trùm khắp căn nhà, lúc thì trào lên từ bếp, khi thì ào theo cơn gió qua cửa sổ, lúc lại len lỏi qua những ngách nhỏ dưới sang của căn nhà tôi đang nằm. Tôi lần theo dấu vết nhưng dường như vô ích, mùi thơm ấy như đang chơi trốn tìm, tôi ra cửa sổ, nó bay vào bếp, tôi vào bếp, nó lại tràn vào nhà, lên cái xá gác mà chú chủ nhà đẻ nguyên cả bộ salon từ thời bao cấp. Thôi đành vào bếp nổi lửa nấu cháo cho cả nhà ( :D các bác thấy e đảm không... )
    [​IMG]
    Trong khi mọi người còn đang ngái ngủ :
    [​IMG]
    có người còn trùm kín chăn như thế này sợ bố phát hiện ra :
    [​IMG]
    Nồi cháo em nấu đã sôi, một số bác đã bắt đầu lục tục dậy :
    [​IMG]
    bỗng nhiên cái mùi lúc nãy chợt quay lại, trộn lẫn với làn hơi nồi cháo đang bay lên, nó ào vào từ cửa cửa căn bếp, rồi bẽn lẽn đứng lại ở cửa :
    [​IMG]
    sau đó mới có nồi cháo cho ông phù thủy phù phép đấy ạ. Các bác thấy cháo em nẫu ngon ko, thơm không ạ???
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 27/05/2010
  10. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Từ bản Hin vòng qua bản Nủa rồi sang Kho Mường- tất cả đều diễn ra sớm hơn dự kiến.
    [​IMG]
    Lúa Kho Mường đang vào vụ - chuẩn bị cho những ngày mùa lúa chín
    [​IMG]
    Bất ngờ hơn chúng tôi gặp bạn cũ tai đây. Đoàn của họ có 7 xe và hiện đang bị lạc - Phai công nhân, đội hình ôm bên họ rất Pro, các Xế của chúng tôi " hồn siêu Phách lạc"
    [​IMG]
    Hay đây - Một nữ Phượt gia đúng nghĩa ( theo như lời Hoxuanhuong87)
    [​IMG]
    Cuốicùng các xế của chúng tôi cũng có 1 quyết định - theo đúng nghĩa của nó
    Tiếp tục cuộc hành trình - Mai Châu thẳng tiến
    Từ Kho Mường qua Mai Châu - Đường khá nhỏ - xấu và khó đi nhưng điều đó không làm nhụt chí của các Xế nhà DDC
    [​IMG]
    Này thì đá rơi, này thì núi lở - mawcj kệ mi anh vẫn phi như thường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi " đánh vật " với chúng, chúng tôi tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    chúng cũng thanh thơi
    [​IMG]
    Và em....
    [​IMG]
    ................................
    Cuối cùng, MC cũng ở trước mắt chúng tôi, vẫn những khuôn mặt thân quen và niềm nở đón chào chúng tôi trở lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay....
    [​IMG]
    Còn Tiếp .....
    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/05/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này