1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC, du xuân tháng 2/09 VQG Xuân Sơn - Mộc Châu, leo Fan 10/3 âm lịch, Thung Nai- trang 45, Hà G

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mgup

    mgup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic, em lại là người "ở xa nhất" ạ .... Dưng mà kiểu gì em cũng đến ạ
  2. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cây đấy la? cây hoa pháo, hay được trô?ng trên tươ?ng ra?o, có khá nhiê?u ma?u như xanh, cam, ma?u cam thi? phô? biến va? dêf nhận thấy nhất. Đi va?o miê?n Trung hay Tây Nguyên thi? nhiê?u nha? trô?ng lắm, ngoa?i Bắc na?y gâ?n đây mới bắt đâ?u thấy.
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    chán quá vừa phải chạy ra hoàng diệu làm vài vòng để hít tí cảm giác cây cối và để cho lá nó rơi vào mặt hehe , mò mẫm mãi mí vào được đã thấy mấy bác ném đá em zoài ...
    mờ nhìn ảnh các bác em lại thấy tiếc vì con bé ôm của iem nó ngồi sau toàn abc iem trạ chịu chụp ảnh gì hít ....lần nì đi chắc phải kím ôm khác thui ^_^
  4. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Gái Mường Tè, Chè Tô Múa.
    Giang hồ đồn đại quả ko sai.
    Chuyến này thành công nhất của em là đoạn Mường Tè - Tô Múa. Có Chè Tô Múa, có gái Mường Tè.
    Đã đi, đã đến, đã cảm nhận. Thật sự thấy HẠNH PHÚC.
    Cảnh sắc đẹp vô cùng. Hoàng hôn buông xuống, sương mù giăng ngang. Những tia nắng chiếu qua lớp sương mù nhóng nhánh 1 màu hồng cam.
    Vừa kịp chụp 1 khe nước nhỏ bên đường thì trời sụp tối.
    [​IMG]
    Tạm biệt Mường Tè, Tô Múa, xe lao đi trong sương đêm, gió mát rượi, vẫn thấy ấm lòng.
    Về đến Mộc Châu mới 8h tối, vẫn kịp tham gia Chương trình giao lưu hội xòe với cả nhà tại bản Búa.
    Vẫn kịp vui chơi, và múa...
    Tặng thành viên nhí nhố vui nhứt đoàn.
    [​IMG]
    Giai bản trong hội Xòe
    [​IMG]
    Gái Thái
    [​IMG]
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    oan uổng quá!
    mai tui chuyển cơ quan về HN thôi cứ ở trên này hóng hớt thấy bực mình, tủi thân quá cơ, anh em ở Thủ Đô có khác, cứ nhộn nhịp CHum Chai thế này làm sao mà chịu nổi cơ chứ!
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này cậu về HN đi, anh em lại chum chai ngay mà
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 24/02/2009
  7. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu có đồi chè, có núi, có suối, có rừng đào, rừng mận, có thung lũng, có thảo nguyên mênh mang.
    Đồi chè
    [​IMG]
    Có Vườn mận xanh ngắt lá non.
    [​IMG]
    Có hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có con bò vàng lang thang gặm cỏ
    [​IMG]
    Có cả lúa vừa cấy xong
    [​IMG]
  8. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Em P/S: Ngoài HOA
    [​IMG]
    Em còn ảnh 1 dàn siêu mẫu của các cặp đôi rất dễ thương. Đang liên lạc để trả ảnh nhé.
  9. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lần này không chơi rút lui phút cuối đâu nhé, không là bắt đổi chữ kí đấy
  10. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    èo ơi, ảnh của bác đep nhỉ?
    em ngồi sau xe chịu khó chụp lém, nhưng mà trình còi nên ko đú được! huhu

Chia sẻ trang này