1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC, du xuân tháng 2/09 VQG Xuân Sơn - Mộc Châu, leo Fan 10/3 âm lịch, Thung Nai- trang 45, Hà G

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT DIỄN BIẾN CHUYẾN ĐI
    Thứ sáu, ngày 20/2
    Buổi sáng, trời nắng nhẹ và hơi oi bức. Tinh thần anh chị em vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng cho chuyến đi. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất và chỉ chờ đến giờ lên đường.
    Khoảng 12h trưa, trời bỗng trở nên u ám, mây đen kéo về ùn ùn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Đã có những tin nhắn và các cuộc điện thoại hỏi về kế hoạch chuyến đi. Câu trả lời vẫn là đi theo chương trình đã định.
    Khoảng gần 1h chiều, những giọt mưa đầu tiên đã lộp bộp rơi xuống đường. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, hơn 40 thành viên đều mang chung một cảm giác lo lắng. Một cuộc điện thoại gọi đến, và hai người đầu tiên trong đoàn ( 2 cô phóng viên đăng ký đi cùng đến Xuân Sơn) xin được hoãn chuyến đi. Liệu còn cuộc điện thoại nào như thế nữa không đây, nhưng rất may mắn là không !!!
    Cuối cùng, giờ xuất phát của nhóm 1 cũng đã đến ( 14h00). Trước cổng siêu thị Big C, một cặp xế ôm đứng đợi sẵn. Chỉ còn nhìn qua là biết hai thành viên này hay đi phượt bằng xe máy, vì trong giỏ xe là một chiếc bơm đạp chân cùng một số đồ sửa xe và y tế dự phòng. Khoảng 15 phút sau, thêm một thành viên nữa đến ( Mr.Bảo). Lúc này trời vẫn mưa rả rích và chưa có dấu hiệu tạm ngừng. Sự căng thẳng hiện lên trên nét mặt từng người. Tuy nhiên trong câu chuyện không hề có ai đề cập đến chuyện hoãn cả. Thêm 15 phút nữa, một cặp xế ôm xuất hiện ( Mr. Vũ), với áo mưa cho người và hành lý. Trên xe của Mr. Vũ là 2 hộp sơn xịt để đánh dấu đưòng đi tại các ngã ba, ngã tư. Nhóm 1 tiếp tục đợi thêm các thành viên khác. 5 phút sau, một cặp xế-ôm nữa đến (Mr. Trần Tú). Đến lúc này nhóm 1 có tổng cộng 4 xe với 7 thành viên. Cả nhóm vẫn cố gắng đợi trưởng nhóm, Mr. Trang Anh ( 80A1) vì xe máy của Trang Anh đang nằm tại Hoàng Hoa Thám và không thể nổ máy được !!! Sau một loạt các cuộc điện thoại, Mr. Bảo đột nhiên thay đổi ý định và thông báo là sẽ không đi cùng đoàn nữa vì cảm thấy không được khoẻ và sáng thứ hai phải đi công tác sớm !!! Thôi thì biết làm sao được, vì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng dễ bị tác động bởi thời tiết lắm.
    Khi kim đồng hồ dịch chuyển sát đến 3h chiều, nhóm 1 quyết định lên đường. Dụng cụ sửa xe, đồ y tế, cờ, giấy phản quang đã được trao cho thành viên trong nhóm. Lúc này vẫn mưa lất phất nhưng bầu trời phía Tây có vẻ hửng sáng hơn một chút. Theo kế hoạch thì Mr. Trang Anh đi sau và sẽ join với nhóm 1 tại Sơn Tây.
    Thế là nhóm 1 đã lên đường !
    5h chiều, đa số thành viên của cả 3 nhóm đi sau đã có mặt. Công tác cắm cờ, dán giấy phản quang được tiến hành hết sức khẩn trương. Mọi người cười nói thật vui vẻ, cho dù lúc đó vẫn còn lất phất mưa nhỏ. Các nhóm điểm danh theo danh sách và bố trí người đi đầu, người đi cuối. Ms Chi và hai bạn tranh thủ vào siêu thị Big C để mua bánh mỳ và đồ hộp để mang theo phòng khi đói giữa đường. Tại đây, Ms Hương, người nhận trách nhiệm mua bảo hiểm cho mọi người ( đoàn mình khá nhiều Hương !) thông báo là không thể đi chiều thứ sáu được vì sáng ngày thứ bảy vẫn phải đi làm, nhưng vẫn không quên dặn theo là sẽ gặp nhau trên Mộc Châu vào tối ngày hôm sau ( thứ bảy). Tiếng cười nói rộn rã một góc đường khiến một số người đang uống nước tại các quán vỉa hè tò mò hỏi nhau xem mấy cô cậu này đi đâu mà chuẩn bị nhiều thứ thế.
    17h20, nhóm 2 do Mr. Hoàng phụ trách bắt đầu xuất phát.
    17h30, nhóm 3 do Mr. Khương cũng lên đường.
    17h45, nhóm 4 do Mr. Việt phụ trách rời Big C tiến về phía đường Hoà Lạc.
    Sơ đồ chỉ dẫn đến VQG Xuân Sơn
    [​IMG]
    Như theo khuyến cáo, các nhóm đều đi một đoạn đường Hoà Lạc, khoảng 5km rồi rẽ phải vào đường đi sang Nhổn. Đường này nhỏ và khá nhiều ổ gà, ổ voi do xe tải chạy nhiều. Chỉ có khoảng 10km đường mà đoàn phải đi tới 20 phút. Tới ngã ba Nhổn giáp với đường 32, rẽ trái về hướng Sơn Tây, và phải đi thêm hơn 1km đường xấu nữa. Bắt đầu vào địa phận thị trấn Trôi, đường rộng và đẹp hơn. Các xế bắt đầu tăng ga để bù vào khoảng thời gian trước bị chậm do đường xấu. Thị trấn Trôi, thị trấn Phùng lần lượt vụt qua dưới ánh đèn xe, thỉnh thoảng lại có những đoạn đường đang sửa chữa khiến anh em phải giảm tốc độ nhưng nhìn chung đường 32 từ Trôi trở đi là khá đẹp.
    Khoảng hơn 7h tối, nhóm 4 đã đến được Sơn Tây và rẽ sang đường đi Cầu Trung Hà. Từ lúc này trời đã tạnh hẳn mưa, chỉ còn tiếng gió vi vu và tiếng xào xạc của cây cối hai bên ven đường. Khi còn cách cầu Trung Hà khoảng 4km, nhóm 4 có nghe loáng thoáng tiếng ai nói " nhóm anh Việt kìa", nhưng cứ nghĩ là bạn hoặc người nhà của Ms Thanh Hải ( vì Ms Thanh Hải ở Sơn Tây và nhà lại nằm trên trục đường đi cầu Trung Hà) nên vẫn đi tiếp. Về sau hỏi ra thì mới biết đó là nhóm 3, tại địa điểm đó có một xe bị thủng săm.
    Đường đến cầu Trung Hà rộng và vắng nên các xế cứ thoái mái tăng tốc độ ( hình như có xe chạy tới 70km/h). Xe của nhóm 4 phăm phăm tiến lên cầu Trung Hà. Đột nhiên một xe ( Mr Dũng) tăng tốc rời xa đội hình khoảng 100m. Khi hết cầu rồi mà vẫn thấy không rẽ trái như theo quy định. Thế là 4 xe còn lại của nhóm 4 phải dừng lại bên vệ đường ( sau khi đã rẽ trái từ cầu Trung Hà xuống) và gọi điện cho Mr. Dũng. Một lúc sau thật ngạc nhiên khi có 4 -5 xe cùng quay lại, hoá ra là xe của nhóm 2 bị lạc đường ( tức là từ cầu Trung Hà xuống cứ phi thẳng chứ không rẽ trái).
    Lúc này nhóm 4 và một số xe nhóm 2 đi cùng nhau. Đoạn đường men sông Đà về phía Thanh Thuỷ khá đẹp. Đi được khoảng 2km, gặp một số xe của nhóm 2 đang đỗ bên ven đường, thế là tất cả hơn chục xe cùng sát cánh bên nhau. Qua Thanh Thủy, cả đoàn rẽ sang hướng đi Thanh Sơn. Bỗng nhiên đường nhựa không còn nữa mà thay vào đó là một đoạn đường đá cấp phối và đất. Tất cả các xe đều dừng lại và cử một thành viên vào nhà dân hỏi đường. Câu trả lời là vẫn đang đi đúng đường, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đi hết 1km đường xấu này, các xe rẽ phải vào đường đi Thanh Sơn. Đường vắng và khá đẹp nên các xế tha hồ khoe tốc độ. Ánh đèn loang loáng trên những thân cây ven đường, cả đoàn xe hơn 10 chiếc nối đuôi nhau trông thật vui mắt ! Chỉ khoảng một tiếng sau, nhóm 4 và nhóm 2 đã có mặt tại ngã ba Thanh Sơn rẽ đi Thu Cúc. Mọi người dừng xe, nghỉ ngơi, ăn nhẹ và không quên mua thêm mấy chai tương ớt để ăn với thịt lợn muối do Mr. Trang Anh mua mang vào Xuân Sơn ăn tối.
    Sau khi nghỉ ngơi cho đỡ mỏi, các xế lại tiếp tục lướt trên con đường vắng hướng về phía Thu Cúc. Đi được 30 phút thì đến ngã ba ( chỗ có mấy chú CSGT hay đứng), bên đường có biển chỉ dẫn đi thẳng đến Thu Cúc, rẽ trái đi Xuân Sơn. Tất cả đi chậm, lượn lờ trước mắt các chú CSGT rồi kéo ga đi thẳng về phía Thu Cúc. Mới chỉ đi được 500m, một thành viên kêu lên " chúng ta đi nhầm đường rồi" thế là tất cả lại quay lại ngã ba vừa đi qua, đánh võng trước mặt các chú CSGT một lần nữa rồi rẽ vào đường đi VQG Xuân Sơn. Tới đây bắt đầu có những con dốc dài men theo các triền đồi, đèn phanh của một số xe liên tục sáng !!! Từ ngã ba đi vào khoảng 10km thì tới đoạn đường cụt ! Nhóm đi đầu cứ thế phi thẳng xuống, rồi lần lượt các xe khác bám theo. Ôi cha mẹ ơi, đường sao mà xấu thế, vừa dốc mà lại toàn sỏi với cát, phanh lại rồi mà xe cứ trượt. Đi hết dốc thì đên bên bờ một con sông cạn, đường ở đây không khác gì trong rừng cả, có hai vệt bánh xe rộng chừng 40cm, toàn đất pha cát và sỏi, các xe tiến lên vô cùng thận trọng. Đi chừng 500m dọc bờ sông thì hết đường. Lúc này mọi người phải gọi điện cho nhóm 1 ( đã đến Xuân Sơn) để hỏi đường. Hoá ra là đi nhầm đường, lại phải quay ngược lên chỗ đường cụt và rẽ trái ( nếu đi từ ngã ba có CSGT vào thì rẽ phải). Qua một cây cầu nhỏ, đi thêm 300m đường xấu nữa thì giao với đường nhựa và trên mặt đường có vẽ một hình mũi tên cùng chữ TTVN, cả đoàn yên tâm vì đã đi đúng đường.
    Từ đây vào Xuân Sơn ( khoảng 30km) đường khá đẹp nên các xế cũng có dịp để thể hiện tay lái. Cả một đoàn xe hơn 10 chiếc cứ nối đuôi nhau đi trong đêm khiến một số người dân nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
    Khi tới ngã ba rẽ phải vào Xuân Sơn ( 8km), cả đoàn dừng lại nghỉ và thật bất ngờ khi gặp các xe của nhóm 3 ở đây. Nỗi mừng vui khôn xiết bởi bây giờ tất cả đã đi cùng nhau. Một đoàn xe 20 chiếc nối đuôi nhau tiến vào Xuân Sơn. Con đường nhựa men theo các triền đồi được tô điểm bằng ánh sáng của đèn pha, đèn hậu của xe máy trong thật ấn tượng.
    Đi được 4km, đường bắt đầu dốc hơn và có sương mù. Một xe đi cuối bị bó máy do quá nóng nên không đi được nữa. Mr Việt và Ms Thái quay lại với cặp xế-ôm đi sau này. Sau khi chờ khoảng 10 phút cho máy nguội bớt đi thì lại nổ máy được và đi tiếp. Đoạn đường tiếp theo đó vô cùng nguy hiểm bởi vì sương mù dầy đặc, tầm nhìn xa chỉ được khoảng 3m, và đường lại dốc với một bên là vực sâu. May mà có các tấm chắn có phản quang ven đường để các xế có thể căn đường được.
    Cuối cùng sau bao cố gắng, cả đoàn cũng đã đến được Xuân Sơn và dừng tại nhà chú Lâm ( sau này chú này cứ yêu cầu xưng hô anh em vì thực ra con gái chú sinh năm 86 mà). Lúc này kim đồng hồ đã chỉ sang con số 10h đêm. Anh chị em cất đồ đạc lên nhà sàn và nghỉ ngơi. Nhà anh Lâm có hai nhà sàn với sức chứa khoảng 70 người. Tầng dưới ( của nhà sàn) được ngăn ra làm các phòng riêng ( giống như guesthouse) còn tầng trên thì cho ngủ tập thể.
    10h30 đêm, tất cả đoàn ( 4 nhóm) với 42 thành viên vào mâm ăn cơm tối. Tất cả đều đói nên ăn thật ngon miệng. Thức ăn khá thinh soạn, gồm có thịt gà, thịt lợn muối ( do Mr. Trang Anh mua tại Thanh Sơn), thịt chân giò và móng giò, đậu phụ, rau cải...Tiếng nói cười xen lẫn tiếng chúc rượu làm cho không khí thật vui vẻ. Ai cũng phấn khởi vì ngày đầu tiên đã thành công tốt đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa cơm tối ( ăn đêm mới đúng !), mọi người ngồi uống nước và trò chuyện với chủ nhà. Anh Lâm quả là vui tính, có lẽ do được đi nhiều nơi, từ Đà lạt cho đến Cần Thơ nên chia sẻ là đi đâu cũng mang rượu nhà mình theo, uống vừa ngon mà đỡ tốn tiền, chứ rượu Tây biết đâu là rượu dởm thì sao.
    Đúng 1h sáng, cả đoàn đi ngủ. Có một nhóm vvẫn thức để chơi tú lơ khơ bôi nhọ.
    [​IMG]
    rồi đi ngủ
    [​IMG]
    Một đêm thật ngon giấc sau chặng đường dài cộng với không khí trong lành và hơi se lạnh của núi rừng !
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 25/02/2009
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 21/2
    6h sáng, đa số mọi người đều đã thức dậy. Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân ở dưới bể nước của nhà.
    Ăn sáng lúc gần 7h. Món ăn của nhà anh Lâm chỉ có mỳ tôm nấu trứng. Mọi người xếp hàng trong bếp và lần lượt lấy bát của mình. Kể ra lâu lắm rồi không thấy cảnh như vậy nên cũng thấy vui mắt ! Do có chuẩn bị mang theo bánh mỳ nên một số bạn ăn thêm. Cà phê có thể mua tại nhà chủ. Tiếng nhạc disco trong nhà ăn phát ra làm không khí buổi sáng có phần phấn chấn hơn.
    Gần 8h sáng, cả nhà chia tay anh Lâm và gia đình để đi vào trong bản Cỏi, là nơi sâu nhất còn có người ở của VQG Xuân Sơn. Một xe bị thủng săm được gửi lại nhờ vá vì có quán sửa xe máy ngay bên cạnh nhà anh Lâm.
    Dẫn đầu vẫn là 80A1
    [​IMG]
    Đường vào bản Cỏi ( 4km) khá gian nan vì rất trơn. Đất đồi vốn đã rắn, lại bị ướt do mưa nên bánh xe cứ bị trật luôn. Một số đoạn đang đổ bê-tông nên các xe phải đi men theo cạnh, ở đó toàn đá hộc và đất để lẫn, đi rất nguy hiểm, lại cộng thêm đường dốc nên bị láng bánh xe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi mọi việc cũng qua, anh chị em trong đoàn dừng xe chụp ảnh tại bản Lấp trước khi đi tiếp tới bản Cỏi. Đến bản Cỏi, mọi người để xe bên bờ suối và tách ra hai nhóm để đi vào bản. Một nhóm đi ngang qua suốt theo các tảng đá, một nhóm đi qua cầu cách nhóm kia khoảng 30m.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân trong bản rất đỗi ngạc nhiên khi thấy có một đoàn 40 người vào thăm bản. Anh chị em toả ra đi chụp ảnh và trò chuyện cùng dân địa phương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại bản Cỏi vẫn còn lưu giữ giống gà 9 cựa ( có lẽ tồn tại từ thời vua Hùng Vương, theo truyền thuyết Sơn Tinh -Thuỷ Tinh mà).
    [​IMG]
    Dưới dòng suối hiền hoà trước bản là các cọng nước quay đều để tận dụng sức nước giã gạo. Cả đoàn đã chụp ảnh tập thể trước dòng suối thơ mộng này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt người dân bản Cỏi, chúng tôi quay trở ra nhà anh Lâm lấy xe máy lúc trước gửi lại vá săm rồi lại men theo đường cũ ra ngã ba có mấy chú CSGT hay đứng.
    Toàn cảnh Xuân Sơn
    [​IMG]
    Lúc này đội hình gồm có 22 xe với 42 thành viên vẫn chia ra thành 4 nhóm nhỏ di chuyển trên đường. Gần 11h30, đoàn dừng lại tại một ngã ba để nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Từ đây đến Phù Yên còn khoảng 40km. Đường khá đẹp nhưng nhiều dốc.
    Sau khi đã băng qua nhiều con dốc dài, đoàn đến một cây cầu nằm trong thung lũng cách Phù Yên 2km. Các phó nháy bấm lia lại, quả thực phong cảnh ở đấy tuyệt đẹp. Dòng suối uốn theo sườn đồi, ruộng bậc thang và các vạt từng phía xa phơi màu trong nắng vàng. Thời gian nghỉ bên cây cầu này là 15 phút.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phó nháy tích cực nhất
    [​IMG]
    Cả đoàn xe hơn 20 chiếc hùng dũng tiến vào Phù Yên, dẫn đầu vẫn là 80A1. Khi vào đến khu trung tâm, đột nhiên có CSGT ra chặn đường. Hỏi ra mới biết là xe của đoàn chạy quá tốc độ, nhưng chỉ bị ách một xe lại để làm điển hình. Sau một hồi trình bày không được, người vi phạm đành ký vào biên bản và viết giấy uỷ nhiệm cho một người ở đó đi nộp tiền phạt hộ. Nói chung cũng không có gì nghiêm trọng lắm nhưng làm mất thời gian phải chờ đợi của cả đoàn. Các bạn nhóm sau nếu đi qua Phù Yên thì phải hết sức cẩn thận nhé. Tốc độ ở đó cho phép chỉ là 40km/h thôi.
    Sau một hồi lượn lờ đi tìm quán ăn Hoa Biển ở Phù Yên như Meomun208 khuyến cáo nhưng không thấy, cả đoàn đành ăn tạm ở quán Thanh Tâm. Lúc đến quán ăn đã gần 2h chiều nên chủ quán phái tất tả đi mua thêm đồ ăn. Nói chung là bữa trưa được chén gần hết, không biết là do món ăn hợp hay là do đói !!
    Đoàn rời Phù Yên lúc 3h chiều. Đoạn đường đầu từ Phù Yên ra bến phà Vạn Yên khá đẹp với các thửa ruộng bậc thang hai bên đường cùng cảnh người dân đang cấy lúa. Sau khi đi được khoảng 15km thì nhóm đầu dừng lại chờ các nhóm sau. Tại đây xe 80A1 bắt đầu dở chứng không chị đi nữa mặc dù các xế đã tìm đủ mọi cách chữa trị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là Mr. Hoàng, xế GL150 đành phải đẩy bằng chân xe 80A1 quay lại ngã ba cách nơi bị hỏng xe khoảng 5km. Như vậy đoàn có 2 người đi sau, còn lại 40 người tiếp tục lên đường hướng về phía bến phà Vạn Yên.
    Đoạn đường đi men theo sông Đà quả là đẹp. Cảnh sông nước và đồi núi hiện lên thật rực rở trong ánh nắng chiều. Các xế thỉnh thoảng lại dừng xe để chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    20 xe tới bến phà Vạn Yên. Do đông xe nên được đi hẳn một chuyến riêng, giá là 10K/ xe. Gió trên sông khá mạnh, đôi chỗ làm gợn sóng trên mặt sông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ bến phà Vạn Yên đến Mộc Châu còn khoảng hơn 50km. Đường đẹp nhưng khá dốc, nhiều đoạn cua nguy hiểm. Gần đến ngã ba Xồm Lồm có một xe thủng săm, may mắn là có hiệu sửa xe ở gần đó nên mang đến luôn. Cả đoàn lại có dịp đứng nghỉ ngơi.
    Chúng tối đến Mộc Châu khi thị trấn đã lên đèn (19h00). Đêm nay đoàn sẽ nghỉ tại khách sạn Hương Sen. Mọi người tranh thủ nhận phòng và tắm rửa vì 8h tối là sẽ tập trung đi ăn trong bản.
    8h tối, cả đoàn đi theo một cô gái của khách sạn dẫn đường vào trong bản. Từ xa đã nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Người dân xung quanh đã tập trung lại và đang nhảy múa theo nhịp trống. Mọi người lên nhà sàn, đồ ăn đã được bày biện sẵn sàng. Tất cả ngồi vào mâm và được các cô gái người Thái đến chúc rượu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món gà mộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật là cảm động trước tấm lòng của các sơn nữ. Hầu như ai trong đoàn cũng uống và sắc mặt khá hồng hào ! Sau bữa ăn là tiết mục múa sạp và múa tập thể ( cùng người dân địa phương) xung quanh một cây lễ ( gồm một thân tre dài có cắm các que nhỏ được bọc giấy màu, trến các que nhỏ là các hình mang tính chất tôn giáo của người Thái). Hai bình rượu cần cũng được mang ra giữa sân để mời bà con dân bản cùng uống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa ăn tối và chụp ảnh, đoàn quay ra khách sạn Hương Sen lúc 22h30. Tại đây mọi người gặp Meomun208, do bạn ấy đi cùng nhiều người nữa ( 12 người) nên sẽ nghỉ lại ở một nhà nghỉ gần đó. Anh em gặp nhau, trò chuyện và hẹn gặp lại vào sáng hôm sau.
    Lúc này Ms.Hương và bạn đi xe khách từ HN lên cũng đã đến Mộc Châu. Hai người tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi một lát rồi lại theo một nhóm đi hát KARAOKE dưới thị trấn nông trường Mộc CHâu. Tại quán này, đoàn đã giao lưu cùng 3 bạn chủ chốt trong đoàn bạn Hương ( nhóm 20 người đi Mộc Châu từ sáng thứ bảy).
    [​IMG]
    Mọi người rời khỏi quán KARAOKE lúc 1h sáng. Đi mất 10 phút để tới khách sạn. Thêm 15 phút đàm đạo dưới quầy lễ tân trước khi đi ngủ. Lên phòng khi đồng hồ chỉ 1h30 sáng.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 25/02/2009
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 22/2
    7h30 sáng, mọi người tập trung dưới quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Vì đoàn đông người nên phải nhờ ks giới thiệu hộ quán ăn. Lễ tân đã gọi điện và một lát sau có người của quán ăn sáng đến đón.
    8h sáng tất cả rời khách sạn đi ăn sáng tại quán 75.
    [​IMG]
    Tại đây mọi người được phục vụ phở bò chín tái. Đoàn gồm 44 người ngồi kín hết cả quán ăn. Nhóm của Meomun208 đi qua, dừng lại một lát rồi đi trước lên nông trường chè Mộc Châu.
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng, các xế và ôm thong dong trên đường tới nông trường chè Mộc Châu. Tại đây, mọi người toả vào các luống chè để chụp ảnh. Cả đoàn cũng chụp ảnh tập thể tại địa điểm này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời Mộc Châu, đoàn tiếp tục hành trình trở về vơí các điểm dừng tại Póong Luông và chợ Pà Kò. Hoa mận thì không còn nữa, thậm chí đã ra quả non, còn đào thì vào cuối vụ nên sắc hoa không được tươi.
    [​IMG]
    http://i422.photobucket.com/albums/pp309/tuanviet01/Duong***uMocChauve.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi đoàn đến chợ Pà Kò thì chỉ còn ít người vì ở đây chợ dân tộc họp từ rất sớm và tan cũng sớm.
    [​IMG]
    Dân tộc TTVN
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các xe lại bon bon về Mai Châu.
    [​IMG]
    Trong buổi sáng ngày hôm nay có 2 xe bị thủng săm và các thành viên trong đoàn tự tháo bánh xe thay săm mới luôn.
    Tới Mai Châu khi nắng lên đỉnh đầu. Trời khá nóng làm cho mọi người có cảm giác như là đang ở giữa mùa hè. Cả đoàn ăn com trưa tại bản Poong Cong và ngủ một giấc tại đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    3h chiều, các nhóm lại lần lượt xuất phát. Trên đường một số xe có dừng lại bẻ hoa lau và chụp ảnh. Xe lướt qua các điạ danh Tây Phong, Cao Phong, Mường Khến....rồi đổ đèo dốc Cun để xuống Tp Hoà Bình. Sau khi điểm danh đầy đủ các xe, cuộc hành trình về HN trở nên đơn giản hơn vì đường đã bớt dốc và mọi người đi quen cung đường này rồi. Tuy nhiên từ Lương Sơn về tới gần Hà Đông, mưa bụi khá nặng hạt làm cho một số thành viên đeo kính gặp khó khăn và không đi nhanh được.
    Hơn 7h tối, tất cả các xe đã có mặt tại cầu Hà Đông ( gồm cả 2 xe của Meomun208). Tại đây mọi người vào phố Thanh Bình và ngồi tổng kết chuyến đi tại quán vịt Hường Béo.
    [​IMG]
    Tiếng cười nói xen lẫn tiếng chúc rượu làm ai cũng quên đi cảm giác mệt mỏi sau một hành trình hơn 500km. Sau khi ăn xong, các thành viên trong đoàn bịn rịn chia tay và hẹn gặp lại nhau vào lần off sắp tới.
    Xin cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn, nhóm bạn Meomun208, nhóm bạn Totochan đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của đoàn để cùng tạo nên sự thành công tốt đẹp cho chuyến đi !
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 25/02/2009
  4. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn Việt ém quân hơi kỹ nhé. Chuyến đi thật nhiều điều thú vị mới đủ để khơi dòng cảm xúc cho bạn. Tks về diary chuyến đi. Thú vị và hữu ích.
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm có chuyến đi nào được tường thuật bài, ảnh chi tiết như thế này. Không những nó lưu giữ lại được những khoảng khắc đáng nhớ của chuyến đi mà còn là tư liệu tốt cho những đoàn đi lần sau,
    Cảm ơn bác Viet76.
  6. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cái này chụp có GND hả bạn.
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 25/02/2009
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ..................
    [​IMG]
    .................
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 25/02/2009
  8. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mà cảm xúc dâng trào, bác tường thuật thật chi tiết, lại sắp xếp ảnh đầy đủ nữa, quá tuyệt
  9. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    đại ka việt trả tìn nhuận bút ảnh cho iem đe :))
    cuối tuần nì chắc phượt tiếp ....
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Lịch off share ảnh vẫn là 8h tối ngày thứ năm, 26/2, tại tầng 3 quán trà 46 đường Phạm Huy Thông ( ven hồ Ngọc Khánh) mọi người nhé !
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 25/02/2009

Chia sẻ trang này