1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC, du xuân tháng 2/09 VQG Xuân Sơn - Mộc Châu, leo Fan 10/3 âm lịch, Thung Nai- trang 45, Hà G

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Điểm danh cái nhỉ.
    7 người về đêm qua an toàn.
    11h30 gọi điện cho bác Việt báo cáo cho mọi người yên tâm, nhưng chắc trên đấy anh em rượu xong đang úp thìa ngủ rồi nên không thấy nhấc máy.
  2. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em cũng báo cáo cả nhà là em, trangshophia, bác Hoàng và các đồng đội về đến nhà an toàn, có mặt ở HN lúc 11h30. Cứ tưởng lúc về nhanh hơn nhưng hóa ra chả hơn bao nhiu.
    Hôm nay chúc cả nhà tham quan ngắm cảnh vui vẻ nhé.
    Note: Ai hôm qua lỡ pose phát nào có mẹt em thì send qua yahoo cho em với nhé (thelovelyghost@yahoo.com), chứ hôm qua em chưa chụp được cái nào (để còn có bằng chứng mà khoe mình đã đi Thung Nai chứ).
  3. zNgayXuaOiz

    zNgayXuaOiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa về đến nhà , chuyến nì về đúng là bách nhục
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    tưởng về điểm danh sớm nhất ai ngờ đã thấy tông dài về rồi choáng
    trâu bò thế anh ơi
    Chuyến đi nhà mình thật vui
    cơ mà em sáng tạo đi đg Xuân Mai ( vì là ý kiến riêng nên )trưởng đoàn ko đồng ý kết quả h mí về đến nhà
    Chạy xa hơn và mệt hơn
    bù lại em làm 2 giấc mini trên xe bus sướng tỉnh cả người
    @anh Hoàng: cả nhà mình trừ 1 vài đồng chí ai cũng thức đến hơn 1h sáng, riêng em và tông dài thức thâu đêm ( lí do tông dài bật nhạc em ứ ngủ đc nằm nghe côn trùng và bác nào đó kéo gỗ ạ )
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 22/03/2009
  5. zen0109

    zen0109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ạ!!!e là ôm của bác Shulhu. thay mẹt e và bạn e ( ôm của bác Hunguce và một bác nữa nhưng e k biết tên) cảm ơn cả nhà vì chuyến đi lần này ( lần đầu của bọn em), đặc biệt cảm ơn bác Shulhu, bác Hunguce, và bác mà e chưa biết tên vì đã kiên nhẫn "chịu đựng" bọn e[:D
    bọn e đã về đến nhà an toàn!!!
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!!!
  6. zNgayXuaOiz

    zNgayXuaOiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @dcn : nín
    cung nì thì nhiều cái để kể vì thế em nhường cho bác nào văn hay
    em xin tường thuật quả phượt cung sơ tây - xuân mai - hà nội của em trước ạ
    ............sau khi chay ra tận đê để tiễn các bác nhà mình em đánh tay lái 180 độ quay ngược lại sơn tâ , mang trên mình trọng trách cực kỳ quan trọng là đưa em thôn nữ về với bản ... sau khi hoàn thành nhiệm vụ em cứ thẳng tiến sơn tây --hoà lạc ...cung đường nì thuộc loại cực đẹp vì thế đoạn nì em cứ ung dung hóng mát và thưởng thức cái thú vui trần tục ( ngắm gái chạy ngược chiều ^_^ ) ..nhưng giấc mơ của em nhanh chóng tan khi bắt đầu nhìn thấy ngã 3 hoà lạc ..nhìn từ xa bao trùm cả khu là 1 màu trắng nâu mịt mù (của bụi đất và cát ) đoạn đường nì là cuộc chiến đấu không cân sức của xe 2 bánh và từng đoàn xe tải ( loại 15t ) hịc em chấp nhận thua cuộc và khiêm nhường chọn cho mình tầm 30cm lề đường rùi cặm cụi đi ...đến xuân mai ... ôi mùa xuân trở lại , mình thoát zoài ..nhưng ôi hạnh phục thật ngắn ngủi khi qua xuân mai tầm 7km thì bụp đèn xe tắt ,xi nhan toi , còi tịt ...sau 1'' phân vân phương án được lựa chọn .. tiếp tục đi trong màn đêm mù mịt và ánh đèn của đoàn người ...tưởng như vận hạn đã dừng lại nhưng không , khi xe đang chạy bon bon thì xe khực khực rùi chết máy ( má ơi hết xăng giữa đồng không ... )... kết quả đủn xe bộ tầm 200m thì nghĩ " xe mình ăn xăng như mèo làm sao hết được nhỉ " vâng tia hy vọng có rồi .. quyết định bỏ hết cơ số đồ trên xe và kiểm tra xăng ..xăng vẫn còn .. ôi hỏng xe zoài ..thất vọng 2'' rùi ngồi nghĩ .. cháy điện .. xyz.. hỏng xe , quyết định mang đồ ra kiểm tra ... kết quả sau 15'' xe lại nổ máy ( đèn đóm vẫn im lìm ) kaka hôm nay mình tài ghê ...thui nổ máy là ok rùi té về thui ( ko có đèn chạy khoảng 16km mà tí bị mấy con xe nó đề bẹp ) .....
    ối mệt quá đi tắm đây hehe
    anh em nào về điểm danh típ nha
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    6h30: Đoàn về đến HN an toàn và chia tay nhau ở cầu Thăng Long.
    Về theo lối đường đê khá đẹp. ít xe, hai bên đồng lúa ruộng ngô trải dài mút mắt. (tuy có một vài chỗ hơi sóc.
    Tối nay lại nằm mơ đổ đèo trên VQG Ba vì, độ dốc 14%, nằm mơ uống rượu xong ngật ngưỡng phi theo cái đường mà sáng ra chả hiểu sao mình đi được ra đấy, ngồi trên 2 cây tre mà ngỡ mình ngồi trên cái ống nước, nằm mơ thấy em Ngayxuaoi ra túm cổ vào nhà bằng được.

  8. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà có chuyến đi thành công trở về!!!! Tiếc vì không tham gia chuyến này cùng anh Viet76 được.
    Các bác đi đường bờ đê gần hơn và dễ đi đêm hơn nhiều. Các bác nhớ đường lần sau lại chạy cung đấy cho lành....
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thanks Ce, thế mà khi đề xuất ra cung đấy chạy về đến 1/3 đoàn ko đồng ý đó.
    Xin thay mặt đoàn cám ơn Dlnguyen ngồi cùng để ném đá cung đường ngày hôm nay, làm cho chuyến đi thành công hơn sức tưởng tượng
  10. zNgayXuaOiz

    zNgayXuaOiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    người nà mình bít ứ hỏi đi hỏi người ngoài ^_^
    đường vào thung nai
    [​IMG]
    Được zNgayXuaOiz sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 22/03/2009

Chia sẻ trang này