1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này lắm người lạ vào hỏi thăm phết, nổi tiếng có khác! chẹp chẹp. ACE mau qua đăng ký cung Hòa Bình - Ninh Bình, ưu tiên nhà DDC, nhớ là có giới hạn quân số đấy ko phải như bác Việt nói đâu . nhanh chân kẻo hết! alo alo...
    Hòa bình - Ninh Bình: Ê mông , nóng máy, cháy phanh, thủng lốp, cười rộng miêng!
    Mod đừng xóa bài này của e nhé! thanks!
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sơ ri nếu làm loãng chủ đề các bạn nhé, tớ đang rất tò mò đoạn đường từ CHiêm Hoá về Bằng Lũng, mong được chia sẻ
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]
    Đoạn đường này có khoảng 20km cực xấu bác ạ ! Toàn ổ trâu và ổ voi thôi, may là nhóm vừa rồi đi không xe nào bị hỏng
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý có đi đấy, nhưng găm hàng rồi. Đoạn từ Chiêm hoá sang Bằng lũng khá thú vị đấy (đối với mình). Đi đoạn đấy xong mới biết thế nào là ê mông nóng máy hỏng bu gi. Đoạn này bọn mình chạy đêm, với lại lúc đấy anh em đang tập trung hết vào đường nên chắc không ai bắn được cái nào. Bạn xem mấy cái ảnh làm đường ở trên kia, đoạn Chiêm hoá- Bằng Lũng khó hơn rất nhiều. Nếu đi từ Na hang xuống khoảng 25km, sẽ thấy biển chỉ đường đi Chợ đồn. Cứ chạy theo đường đấy thì ra bạn ạ.
    Ôi nhớ sao tiếng gầm của 6 con quái thú vượt từng viên đá trong đêm, ánh trăng treo chênh chếch trên đầu và nỗi khắc khoải không biết đâu là bờ.
  4. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã vỉa hè thì hiện nay chỉ còn khuyết một chân trợ lý giữ chân và xát muối thôi nhá, chân kia đã có trà đá tiên sinh đảm nhận, hơi bị năm bờ oan đấy.
    Mod ơi em ứ biết cách post ảnh nên mod đừng xóa bài này của em nha, tks các mod nhiều nhiều, ai lớp vui, tôi yêu các bạn
  5. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Slogan của nhà DDC chúng em là " YOU''''LL NEVER WALK ALONE " Em xin hòa phóng tặng bác mấy tấm hình làm kỉ niệm. Chúc bác và em cào cào của bác chinh phục đựơc nhiều cung đường mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 05/05/2009
    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 05/05/2009
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là trên đường xuống thuyền, nên mới thấy giá trị của câu: " Quay đầu là bờ, nhưng đến bờ lại quay đầu"
  7. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thêm vài con số của nhà D D C mà bản thân tôi cảm nhận được
    934 Km là tổng chiều dài quãng đường mà chúng tôi đã vượt qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    138 giờ là số giờ chúng tôi sát cánh bên nhau trên toàn bộ cung đường
    3 giờ 30 phút là khoảng thời gian thú vị, nhiều kỷ niệm nhất khi chúng tôi từ Chiêm Hóa sang Bằng Lũng
    45 phút trên đoạn đèo từ Lũng Cú xuống Đồng Văn là khoảng thời gian nhà DDC cảm thấy gần gũi với tất cả những người đi đường (Bắc, Trung, Nam đều có cả...) đã từng đổ đèo trong khoảng thời gian trên
    [​IMG]
    Được congvienxanh sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 06/05/2009
  8. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Các pác đừng nhắc về những con số và kỷ niệm về Hà Giang nữa . Em nhớ lắm. Nhất là sáng ra đi làm, lao vào dòng người hối hả như lúc nào cũng sẵn sàng đẩy ngã mình để vượt lên thì bỗng dưng lại nhớ Hà Giang - nơi những con đường thênh thang rộng mở chào đón. Ôi, thèm cái cảm giác được quay lại.
    Vá xăm trên đường đi Lý Bôn - phần thể hiện tài năng của anh Greenlines
    [​IMG]
    Lại vá xăm - Sóc Sơn - Hà Nội. Anh em ta tiếp tục thể hiện
    [​IMG]
    ......................Ôi.....nhớ ..............
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lịch off share ảnh và tổng kết cung Hà giang:

    18h30 ngày thứ 5 ngày 7/5/2009 (đúng ngày giải phóng Điện Biên), quán rượu Sơn Cước, đường Nguyễn Khánh Toàn.
    Khi đi nhớ mang theo rượu Na hang, rượu Bắc mê ....
    Thân mời thân bằng cố hữu gần xa đến tham dự cùng nhà DDC và nhóm Hà giang.
  10. shuilhu

    shuilhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là cọc buộc trâu,mình ngủ có biết gì đâu(ảnh nguồn do chốt của chốt cung cấp)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết con trâu nào được buộc vào đây nhỉ,nghe nói: Trâu trời.
    Được shuilhu sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 06/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này