1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, lần này đoàn mình đi đã có bác sỹ "Ngọc" đi cùng, giờ còn phát hiện thêm có cả Baby Cụ đi theo nữa chứ.
    Hình như nick của bé này là: ThichBuTi thì phải.
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cọc buộc trâu trời theo lời kể dân địa phương ( nguyên xi nhé):
    Truyền thuyết kể rằng ngày xưa Ngọc Hoàng muốn xuống mặt đất tìm khu vực an dường nghỉ ngơi. Ông sai quân lính đi tìm khu vực có 100 ngọn núi. Sau khi đi quân lính tìm được Vùng Na Hang có 99 ngọn núi, liền sai dân làng đắp 1 ngọn núi giả về trình báo đủ 100 ngọn. Ngọc hang cũng quần thần cưỡi 100 con phượng hoàng bay xuống. 99 con đậu con 1 con cứ bay không chịu đậu. Ngọc Hoàng liền về trời và sai điều tra lại thì phát hiện ra chỉ có 99 ngon núi thật. Từ đó ông không xuống vùng đất này nữa. Tuy nhiên do thấy dân ở đây nghèo khổ, Ngọc Hoàng ban cho dân ở đây 1 con trâu trời giúp canh tác, đồng thời cho cắm 1 cọc để buộc trâu. ở giữa thấy 1 cái vành chính là do dây thừng buộc trâu thí ở cột.
    Phần trên ảnh nổi trên mặt nước mình ước tính cao khoảng hơn 20 m, phía dưới nước cọc cứ thế thẳng xuống và cao khoảng 30m nữa.
    Nhớ không nhầm thì đây gọi là Cọc Khau Vại.
    Trông cái cọc này hay nhỉ, thẳng tưng lơ thơ cây mọc trên đỉnh, ở dưới là 1 hòn thấp. Phần phát ngôn còn lại chắc phải nhường cho TraDa333.
    @SamII: Chả mực đê, đăng ký ngay. Còn cô kia chắc chắc là nhớ xế là chính rồi
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 06/05/2009
  3. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Trả ảnh các bác ạ
    Em trả ảnh xe thôi, chứ ảnh người thì em chả nhớ ai mấy :D
    Nhớ có bác đứng sửa xe trên đoạn từ Quản Bạ lên Yên Minh chụp ảnh cho bọn em này, với 2 bác 1 bác nam 1 bác nữ đi xe biển 16. Em lỡ bốc phét là phóng suốt đêm từ Hải Phòng lên Hà Giang. Í hị. Ngại gớm. Cảm ơn vì đã júp bọn em hỏi phòng trên Đồng Văn. Cơ mà lên đến nơi bọn em lại thuê được ngủ nhà dân May thế :x
    Mọi người đều về an toàn là tốt rồi
    Được littlewillow sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 06/05/2009
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    í hị... ra là bạn Trang... tớ cũng chả nhớ gặp cậu lúc nào nữa lúc đấy nhận ra chắc cậu ới tớ tiếng là mình hội ngộ ở Hà Giang rồi
    up cái ảnh ko lại bẩu xì pam

  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Tớ buồn các bạn thế, cứ đi về rồi các bạn mới PM hỏi có phải tớ đi HG ko, tớ bảo phải các bạn bảo gặp mà ko dám gọi, ko nghĩ gặp nhau nơi núi rừng ý :( Thế hum ý bạn Huyền ơ lông đi với nhóm nào. Có phải là cái lúc bọn tớ hỏng xe ở giữa cái đống lổn nhổn đá lúc đi lên Phó Bảng ko? Có 1 đoạn các bạn dừng lại lúc có vài đứa tụi tớ đứng gần mấy đống đá ý, phải ko nhỉ :D có cái ảnh nào của nhóm tụi bạn ko post lên tớ ngó xem có đúng ko nào ^^
  6. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhớ bữa trưa ở Phó Bảng rồi ! Hôm đó cả nhà được ăn thịt gà đen ( lông đen, thịt đen và cả xương đen nữa) cộng với gạo nương. Ngon tuyệt !
    À, mà có ai kịp chụp mấy luống hoa Tam Giác Mạch không? Post ảnh lên cho mọi người cùng ngắm nào !
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhớ bữa trưa ở Phó Bảng rồi ! Hôm đó cả nhà được ăn thịt gà đen ( lông đen, thịt đen và cả xương đen nữa) cộng với gạo nương. Ngon tuyệt !
    [/quote]
    Bác ơi hôm đó chủ quán nói là gạo của Trung Quốc hic hic, có thể tại dân Phó Bảng đều là người gốc Trung Quốc.
    Còn hôm ăn tối ở Đồng Văn có 1 đĩa thịt gà tự nhiên da xanh lè chả ai dám ăn, mãi sau hỏi chủ quán mới biết đó là gà xương đen lúc đó mới chén
  9. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
  10. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lúc tớ gặp Tam giác mạch thì tối cả mưa quá, chụp vội nên ảnh rung, nhưng vẫn phê lòi vì được nhảy nhót trên đồng Tam giác mạch mãi. Vườn này thấy chủ yếu là hoa trắng, lác đác có bông tím và hồng
    [​IMG]
    Không biết trong nhóm các cậu có ai dừng lại chụp ko? Hôm sau đỡ mưa tớ để ý nhưng trên đường Đồng Văn Mèo Vạc ko thấy có
    @ Nhocconkinhcan: cậu vào photobucket của tớ nhận diện xem nhé, tớ post ảnh bọn tớ lên đây thì loãng quá. hí
    link: http://smg.photobucket.com/albums/v311/Huyen%60_alone/
    Được littlewillow sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 07/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này