1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    @daophay : em choi gà thui ranh bác cứ pm anh em cafe
    @ vetbeo : em chơi hàng kiểu kia thì mấy bác chốn nhà chốn vợ kiểu nì khối kẻ khóc vì iem đó
    cũng thêm cái ảnh trên du già khi mây chưa kip kéo về không lại bị kêu là xì pam ...
    [​IMG]
    Được Alo_TongDaiDay sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 07/05/2009
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Xem cái này xong thì chuẩn rồi bạn Huyền ạ :x xổ ôi bên đoàn bạn có mấy bạn xinh dzai ế, lại yêu rồi đới. Muỗi HG độc dã man nó đốt cho 4 fát về chân tay giờ vẫn sưng vù lên :( Mắt mũi chả hiểu lên HG liếc dzai thế nào giờ về vẫn sưng, quá tệ :(( [/b]
  3. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng có máu sưu tầm truyện dân gian giống em. Nhưng truyện này em chỉ nhớ mang máng là kể về một chàng trai tên Cọc- yêu một cô gái tên là Châu ( ko phải Trâu ). Chàng bị nàng cho leo cây, cởi chuồng đợi nàng đến hoá đá ở giữa Rừng ( ngày xưa chưa là Hồ ), cô gái sau đó hối hận đã đi lang thang trong rừng nhiều ngày để tìm chàng trai, sau đó tự buộc mình ở cái cọc đá đó không rời đi.
    Hình như tích này là khởi nguồn của của câu nói : " Châu đi tìm Cọc " thì phải , sau này bị nói lái Châu thành ra là Trâu.
    Aiiiiiii, nghẫm sự đời, con gái ác ôn thật !!!!!
  4. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm gặp mưa Hà Nội lại nhớ mưa Hà Giang,
    Mưa Hà Giang :
    Chúng tôi đi trong mưa trong suốt 2/3 cung đường cái cảm giác được dẫn đoàn trong mưa thật là tuyệt. Do một số những trục trặc kỹ thuật và do ban tổ chức xếp tôi được dẫn một nhóm 06 xe đi trong mưa một đoạn từ Tuyên Quang lên Hà Giang.
    Mưa to, mọi người dừng lại mặc áo mưa, Cả hai nhóm chúng tôi hợp thành một khối.
    Mưa ....To
    Đèn pha... sau tôi bật đủ 12 chiếc.
    24 con người... chạy sau
    Một cảm giác thật tuyệt khi ngắm cả đoàn qua gương ở những khúc cua, ánh đèn với ánh nước loang loáng trộn trong trong gương chiếu hậu.... chẳng có gì có thể miêu tả được cái cảm xúc đó. Lúc đó tôi chỉ quan sát chút, cảm nhận một chút rồi tiếp tục chạy mà ko ghi lại được một hình ảnh nào để chia sẻ vì tôi chạy độc hành.
    Mưa Hà Nội
    Sáng đi làm cũng mưa nhưng :
    Mưa ....ko to
    Đèn pha... ko có mà chỉ có đèn đỏ, đèn xi nhan, đèn phanh
    Người .... Vô số, lố nhố chạy trước chạy sau
    Nhìn trước nhìn gương thì kinh hoàng khi nghĩ tới ta sắp phải qua đoạn tắc để tới công sở....Hà Nội hơn chục năm nay đông quá là đông .

    Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được tham gia một chuyến đi chu đáo về mọi mặt
    Cảm ơn tất cả các thành viên đã đoàn kết , kỷ luật sát cánh bên nhau trên toàn bộ cung đường

    Được congvienxanh sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 07/05/2009
  5. Mramap

    Mramap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...Giá trời đừng mưa... Và em đừng nhớ...
    Trời không mưa....Và em không nhớ....Thế thì em còn biết làm gì...
    @ Tra Da: cạnh tranh lành mạnh đi, đừng chém nhau thế chứ
    @ a M: tối anh cho trưng cầu dân ý bầu bác sỹ trưởng đi không trà đá tiên sinh cứ ấm ức mãi
    @ all: trời mưa thế này nhớ Hà Giang thật đấy
  6. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Anh Trà đá đúng là giỏi xuyên tạc. Cái hôm ở Đồng Văn em hỏi anh ấy là cái chợ Đồng Văn này có phải cái chợ mà người dân tộc vẫn họp vào phiên không mà sao trông nó hiện đại thế thì anh ấy bảo em là chợ Đồng Văn này là hàng nhái. Hị hị. Đúng là anh Trađa
    Đoạn này chụp ở sông Gâm- Bắc Mê.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, bật tivi, nghe được bài "Tình ca Tây Bắc", cái bài mà trong suốt hai ngày cuối cùng muốn được nghe mà không ai thuộc. Anh Việt thì lục tìm mãi trong list bài hát mà vẫn không thấy. Nhớ những cánh **** trắng bay lượn khắp bên đường đi. Nhớ từng đàn **** trắng bay xung quanh trên đoạn đường khó nhất từ Bắc Mê đi xuống bến thuyền. Chao ôi là nhớ.
    "Từng đàn **** trắng bay khắp rừng hoa"
    Chỉ là hôm nay không có nắng, mà mưa rả rích từ sáng tới giờ.
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chợ Mông - Mưa Quản Bạ:
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đấy, máy ảnh xịn mang đi rồi chỉ chăm chăm lo bọc với lo ướt thôi, chả để làm rì, phí chưa, về lại tốn tiền hong máy ảnh
    20km/40km, vậy chắc cũng đủ để giảm được một cơ số mỡ rồi dù mới chỉ bằng 1/2 Du Già.
    Chắc sau đợt đi Hà Giang này các bạn trong nhóm thế nào cũng bị say đường. Chờ hóng ảnh và chuyện của các bạn
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn mình cứ ngoác mồm ra bảo không đi đâu, bảo tu. Thế mà lại thấy léng phéng ở đây. **** với chả hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này