1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Hà Giang:
    (nhiều tác giả ^^)
    Ngày 0: 29/4/2009.
    Mọi công việc chuẩn bị giờ đây gần như đã hoàn tất. Anh em hối hả và háo hức hoàn thành những bề bộn công việc để chuẩn bị cho một chuyến đi.
    Mưa. Mưa suốt mấy hôm làm lòng người thấp thỏm. Dự báo trời mưa trong mấy ngày tới. Đã có những băn khoăn. Đoàn vẫn quyết lên đường.
    Chiều, trời đã ngớt mưa.
    5h: điện thoại reo: 1 xế báo đi sau do bận công việc, hẹn gặp đòan tại Tuyên Quang.
    5h30: Đến giờ tập kết. Như thường lệ trước khi chạy tối, tôi thường ăn nhẹ. Điện thoại lại reo: Xế từ Quảng Ninh đã có mặt tại điểm tập kết, ôm từ Thái Nguyên đã đến bến xe, đang bắt xe ôm về điểm.
    Trời lại mưa, nhưng cơn mưa Hà Nội lúc này không thể ngăn nổi lòng người. Điểm tập kết giờ là nơi hối hả chuẩn bị: Người mặc áo mưa, người phát cờ,treo cờ, dán phản quang lên mũ, lên xe, chỗ nào lòi ra dán được dán hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những nụ cười chuẩn bị lên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    6h20, sau khi hội ý nhanh các điểm tập kết đoàn, nhóm 1 xuất phát.
    6h30, sau khi thu dọn chiến trường, nhóm 2 xuất phát.
    [​IMG]
    Trời đã bắt đầu ngớt mưa. Từng nhóm 6 xe bon bon lăn bánh . Tắc đường.
    Mất gần 1h đồng hồ vượt qua tắc đường, chúng tôi bắt đầu bỏ lại sau lưng khói bụi ổn ào nơi đô thị, bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc. Điểm dừng chân đêm nay là Tuyên Quang.
    Đường từ Hà nội đến Vĩnh Yên khá đẹp, thời tiết cũng như ủng hộ. Đến ngã ba Tam Dương, mưa khá nặng hạt, và tập kết trong mưa:
    [​IMG]
    Đoàn tiếp tục xuất phát theo nhóm. Đoạn Tam Dương đường bắt đầu xấu, lầy lội, voi, trâu gà, thi nhau nhảy ổ. Lúc này mưa ngày càng nặng hạt. Mưa làm nhòa ánh đèn pha, làm mờ mắt các xế, nhưng không thể làm nguội những ngọn lửa trong tim đang hướng tới Hà Giang.
    Cây xăng điểm ngã ba Lập thạch Tuyên Quang. Chúng tôi cách Tuyên Quang khoảng 70km, nhận được tin đường từ Hòa An lên Tuyên quang đang làm, nên đi đường cắt ngang qua quốc lộ 2. Trao đổi và quyết định, chuyển hướng sang đường mới.
    Đường lúc này đã đẹp hơn rất nhiều, mưa đã tạnh, trôi qua hai bên chũng tôi là những hàng cây ẩn mình trong đêm đen. Đoàn lúc này chạy gần như làm 1, hay nhóm chạy sát nhau. Một dãy đèn như con rắn không lồ vượt bóng đêm. 9h30: điẹn thoại reo, tiếng xế đi muộn: "Em đến Vĩnh Yên, có khi ngủ lại". " Cố lên em, đoàn chỉ cách hơn 40km, mai đuổi theo đòan còn mệt hơn."
    Qua con đèo đầu tiên vào Tuyên Quang. Lúc này xe tôi chạy đầu nhóm 2 nhưng sát nhóm 1. Theo thói quen qua khúc cua tôi quay lại quan sát đoàn. Sau lưng tôi một quãng, một ánh đèn xe máy từ từ đổ xuống như trăng rơi trên đỉnh núi.
    - "Alo, chốt à, có chuyện gì",
    - "không sao, chờ tí, va chạm nhẹ".
    Một xế nhà mình phi phải viên đá mất lái mà quệt phải xế khác. Chuyện nhỏ, chúng tôi lại lên đường.
    Đến ngã 3 Hòa An, qua một con đèo, chúng tôi tiến vào thị xã Tuyên Quang. Cả thị xã như thức khuya hơn vì đoàn xe của chúng tôi tiến vào:
    [​IMG]
    Và tập kết:
    [​IMG]
    Bữa tối diễn ra khá muộn, lúc 11h30. Vượt qua chẳng đường 165km, quá nửa đường là mưa, nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Bữa ăn đầu tiên của đoàn được giải quyết khá nhanh, vẫn rượu, vẫn nhưng lời chúc chặng đầu thành công:
    [​IMG]
    Và kết quả:
    [​IMG]
    Lúc này, xe cuối cùng cũng đã đến nơi, chúng tôi ai chui vào ổ người đấy chuẩn bị cho một ngày mới và một chặng đường mới...

    (chờ lâu quá, quại cái ngày 0 trước vậy)


    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 10/05/2009
  2. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trà đá ơi, ám chỉ gì thế???
    Mà số mình sao ý nhở, toàn bắt được xế pro. Trà đá nỳ, anh cun nỳ - tiếc là ko đi được HG.
    Mà làng nước ơi, hôm nay thứ 7 lại ko off là sao nhỉ???
    [/quote]
    Đúng đấy nhà này hôm nay hơi lạ.Thứ 7 mà ra tối ra Liễu chăng thấy ma nào .Chắc các xế với các ôm đang mải chăm sóc nhau hết roài
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ôm pro đang test ...
    [​IMG]
  4. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    Quả này người ta gọi là lên rừng đốt củi hay còn gọi là xả khí
    cái kiểu mà các mẹ các bà chúng ta hay gọi nà : Dịch kân kinh . Quả nà quá pờ dồ . pái phục đồng chí a lô
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ôm pro là khi xế nghỉ cũng phải tập luyện tay chân á ^_^
    [​IMG]
  6. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sự tích núi đôi của anh Trà đá thật nà bất hủ , thật không sai nầm khi em bầu chọn anh làm hót boi ... trí tưởng tượng của anh bây giờ đã vượt ra ngoài Tư Duy Củ Chuối rồi anh ợ, k còn từ thắt lưng jở xuống nữa mà từ thắt lưng jở lên dồi =)).
    @viet76 : anh ơi, bản nội qui nhà mình là ai biên soạn thế ạ . Em là em thích cái điều 2.2 , 3 và 10 nắm ạ . Đọc điều 3 xong em ngồi cười ha hả 1 mình, có đứa ném cái gối vào mặt em bảo : Mày điên à
  7. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nội quy nhà DDC ra đời là kết quả của một quá trình xây dựng và trưởng thành của con dân nhà"Phượt" Là tâm huyết bao lâu nay đã thành hiện thực.
    Nội quy nhà DDC thể hiện tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên. Vì vậy hướng tới ngày kỷ niệm sắp tới ( ngày gì không biết? ) tôi ra sức kêu gọi anh chị em nhà DDC cũng như các thành viên chuẩn bị gia nhập luôn sống và chiến đấu theo.... nội quy trên.
    Dạ...xin hết ạh Vỗ tay
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Nhà DDC thật là vô đối !!!!!!!!!
    Yêu mọi ng thế :D
    Chú yêu ơi ! cho cháu cái lịch quan lạn đi chứ
  9. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được tiếp câu chuyện của anh Minh và anh Trà đá.
    Nhật ký Hà Giang 2 (viết tiếp - những lượm lặt từ chuyến đi)
    Tôi đọc được ở đâu đó rằng ?oLife is journey, not destination?. Ngẫm nghĩ cũng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói. Rồi thấy âu chỉ là câu nói của kẻ đi nhiều, hiểu đời . Còn với mình, cuộc sống hay bất cứ hành trình nào chắc cũng không thể là những chuyến đi, những trải nghiệm đơn thuần. Hẳn nó phải là những điểm mốc được đánh dấu bằng sự thành công, bằng những gặt hái có ý nghĩa.
    [​IMG]
    Nhưng rồi hành trình lên Hà giang cùng nhà DDC cũng đã thay đổi những suy nghĩ ấy. Đường xa, mưa lớn và các cung đường xấu khiến đoàn chúng tôi phải bỏ qua một số điểm trong lịch trình. Đọng lại trong tôi và một số người những tiếc nuối về một điểm bị bỏ lại. Nhưng rồi câu nói ?oCuộc đời là một hành trình, không phải điểm đến? bỏ qua cái suy nghĩ ?ođánh dấu? ấy của tôi. Rồi những lúc cả đoàn phải dừng lại vì xe hỏng, cả nhà ai cũng biết là sẽ phải về muộn, nhưng không một ai trong chúng tôi có cảm giác nóng ruột và muốn chạy nhanh cho kịp thời gian về nhà. Thời gian lúc này hầu như không quan trọng bằng việc chúng ta có một chuyến đi an toàn và tình cảm.
    [​IMG]
    Phải nói là trong suốt chuyến đi là một loạt những ấn tượng của tôi về nhà DDC - những con người chỉ mới quen và nhớ mặt qua vài lần OFF - thậm chí chưa có cơ hội để nói chuyện với họ. Nhưng chuyến đi là cầu nối gắn kết mọi người, tôi có cơ hội biết nhiều hơn cái tên thật của họ sau những cái nick. Thậm chí mọi người tự đặt tên cho ai đó để gọi cho thật thân mật. Mỗi người ít nhiều đều gợi cho tôi những kỷ niệm khó quên:
    Anh luôn là người nổi bật
    [​IMG]
    Cô luôn bận rộn lo toan, đôi khi mới thảnh thơi được thế này
    [​IMG]
    Mạnh mẽ và quyết đoán
    [​IMG]
    Nhớ tới cái đêm đi từ Chiêm hoá sang Bằng Lũng. Ấn tượng quá với con đường ghồ ghề sỏi đá giữa đêm khuya. Xế và ôm như ngồi trên một con chiến mã bất kham, xế như một anh chàng cao bồi điệu nghệ ghì tay cương thu phục chiến mã suốt chặng đường. Tôi chắc rằng đó là cung đường khó nhất nhưng cũng lãng mạn và thơ nhất trong cuộc hành trình này của nhà DDC. Còn gì lãng mạn hơn khi cả đoàn dừng lại giữa rừng, nghe nhạc, ngắm trăng suông. Có lẽ chẳng có gì thư thái hơn thế.
    Sau ấn tượng về con đường, thì ấn tượng không kém với tôi là khi xế nhà DDC trổ tài vá xăm. Họ thao tác nhà nghề đến mức ai mới nhìn qua cũng cho là hẳn những người kiếm tiền bằng nghề sửa xe cũng phải bái phục. Nhưng điều đó vấn chưa phải là ấn tượng mạnh nhất. Bởi vì ai đó chứng kiến họ vá săm thì mới thấy, vá xong, nhét săm vào và bơm - thở phào: đã xong. Nhưng hoá ra lại không phải vậy. Rồi bỗng nhiên ta vẫn nghe thấy tiếng xì xì chỗ nào đó, hơi hết sạch và rồi lại tháo ra, lôi cái xăm ra và ...........à hoá ra là đã móc cả vào xăm rồi. Đối với nhà DDC thì chuyện này chẳng đáng kể gì. Bởi vì xăm mới đã được chuẩn bị kỹ, chỉ cần thay xăm là xong. Trưởng đoàn và các thành viên nhà này có chỉ số cẩn thận cực cao mà. Nhưng nói gì thì nói, tay nghề các xế nhà mình sau vụ đi Hà giang này hẳn sẽ cao hơn. Theo như anh Shuihu nói thì chắc là có thể bắt đầu kiếm tiền bằng nghề này rồi.
    (Ca khám nghiệm và chẩn đoán lâm sàng cho con Xe của Mr TràĐá)
    [​IMG]
    Xong xuôi tất cả lại lên đường
    [​IMG]
    Nếu nói đến chuyến đi Hà Giang này thì thật có thiếu xót nếu không kể đến lần cả nhà đi hát karaoke ở Bắc Mê. Chút nữa thôi thì em đã bỏ mất 1 cơ hội để hiểu thêm về mọi người. Phải cảm ơn Windeye và mọi người đã nhiệt tình kéo em đi cái buổi hôm ấy. Nói thế nào nhỉ, mọi người thật ấn tượng với những vũ điệu. Lúc nồng nàn, lúc lại đam mê cháy bỏng. Nhớ mãi cái ca khúc ?oHãy hát lên? như đã đốt cháy tất cả trong căn phòng nhỏ bé ấy. Tất cả tạo thành một vòng tròn, vai kề vai, xoay đến chóng mặt, mệt lử nhưng không thể buông và không muốn bị buông ra trong vòng xoay tưởng như bất tận ấy. Mắt đã hoa lên, chân đã ríu lại nhưng vẫn không ngừng hò hát. Cảm ơn cả nhà vì một buổi tối nhiều ý nghĩa.
    Có lẽ sẽ chẳng có gì có thể nói hết về những cảm xúc về chuyến đi Hà giang vừa rồi. Nhưng chắc mọi người vẫn còn đang lưu luyến về một Hà giang mong manh trong sương khói, cao nguyên đá khấp khểnh những nhọc nhằn, Mã Pí lèng sừng sững thách đố, hay dòng sông Gâm êm đềm, lả lướt uốn lượn dưới chân. Và càng không quên những kỉ niệm riêng của mỗi người trong suốt chuyến đi. Bản thân tôi vẫn luôn mong và hi vọng thêm một cơ hội cùng nhà DDC quay lại những con đường thân yêu ấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảm ơn mọi người về một chuyến đi ý nghĩa, tình cảm. Cảm ơn Xế đã luôn quan tâm và giúp đỡ ôm trong suốt cuộc hành trình. Nếu được bốc thăm chọn Xế thêm 1 lần nữa. Ôm vẫn hi vọng vẫn bốc được lá thăm ấy
    Được cafebuon1403 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 12/05/2009
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mọi người xôm quá góp vui tí ảnh đi Hà Giang
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này