1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá.
    Lá thăm định mệnh đã đưa họ thành một cặp.
    Cô nàng đã từng cười ré lên như trúng lô xiên 4 khi vớ được lá thăm đó, mặt vênh lên tưng tửng tinh vi với đồng bạn.
    Chàng trai thì cười khành khạch vì vụ sắp đặt đã thành công, làm gì có ai truy xét xem tất cả các lá thăm chỉ có 1 cái tên duy nhất.
    Cố tình buộc cái balo đằng sau thật xát để đối phương không có diện tích mà khoanh tay.
    Làm vài pha phanh gấp trên đường vắng, cảm nhận thế nào là " nô tỳ ".
    Xoắn quá !!!!!!!!!!!!
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cũng góp vui tấm đó anh em bít đây là cái gì

    [​IMG]
  3. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    E hèm,
    Cả nhà ai chả biết anh trà đá là chuyên gia xuyên tạc chứ . Hơ hơ hơ. Điêu quá đi mất . Bốc thăm thì có bao nhiêu lá thăm chứ có fải 1 lá thăm đâu. Anh đúng là........linh tinh. Gian quá đi mất
    Được cafebuon1403 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 11/05/2009
  4. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    [Cảm ơn Xế đã luôn quan tâm và giúp đỡ ôm trong suốt cuộc hành trình. Nếu được bốc thăm chọn Xế thêm 1 lần nữa. Ôm vẫn hi vọng vẫn bốc được lá thăm ấy.
    .......................................................Quắt tơ.....................................................................................
    ÚI xùi ui, tình cảm chưa kìa. chịp chịp. Kiếp này e nguyện làm ôm của chàng, chàng ôiiiiiiiiiiiiiii! Sụt , xịt cảm động quá .... cứ gọi nà...
    Quả bốc thăm bác Vịêt nghĩ ra thât chết người! Quá hay.
  5. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo đánh giá của ban hóng hớt, còn một số cặp xế ôm nữa chưa kịp hoặc chưa có can đảm thổ lộ lòng mề như chị Cafe thì vào thổ ra cho mọi người bít, rồi có gì nhà mình rúp đỡ tạo điều kiện.... Như bây giờ mặc định luôn, anh Việt là xế suốt đời cho chị Cafe. há há.
  6. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  7. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mìn được như anh í . hí hí .
    [Cảm ơn Xế đã luôn quan tâm và giúp đỡ ôm trong suốt cuộc hành trình. Nếu được bốc thăm chọn Xế thêm 1 lần nữa. Ôm vẫn hi vọng vẫn bốc được lá thăm ấy.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nói với cô rằng ở đây cần đính chính một tí. Mọi người thì không biết chứ ít nhất có cái thân anh định chạy về sớm qua đường Tuyên Quang. Nhưng khi phát hiện thấy mất dấu đèn 1 xe và nhất là khi quay lại tìm gần 2km mới thấy đ/c em đang lọ mọ lôi đồ nghề ra vá thì đành hô nhỏ " thôi rồi". Đến khi lên xe chạy khoảng hơn 1km nữa thì lại gặp xe coolman thủng lốp thì cái "thôi rồi" chuyển thành "thôi xong". Từ lúc đó trở đi thì cô biết rồi, anh chạy thẳng kiếm chỗ nằm ngủ.
    Anh cực lực phản đối sự dẫn dắt và hình ảnh minh họa nêu trên. Bởi vì anh vá làm gì có chuyện nhét vào móc ra. Tất nhiên ở đây anh loại bỏ yếu tố mua miếng vá đểu của đ/c em. Ai đời mua miếng vá gì vá xong chạy nửa ngày xé nhẹ một phát đi cả miếng luôn. Đã thế còn không rút kinh nghiệm, lần thứ 2 lại tiếp tục vá bằng miếng vá đểu đó. Đó là chưa nói chuyện anh nghe nói miếng vá thì có nhưng nhựa vá thì không mang theo khiến anh suýt té lộn cổ trên Mã Pí Lèng.
    Giỡn vậy chứ âu cũng cần rút kinh nghiệm nhỉ, nhét vào móc ra thế mãi thì chết. Mà đồng chí nào hâm mộ tranh thủ hô biến cái lọ keo với miếng vá của tớ thế. Làm đoàn về cuối được thực tập quả móc săm, thay săm, tăng xích buồn cười gần chết.
  9. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là em mới nói có mấy câu thôi mà nhà mình comment sôi nổi hẳn . Tránh tình trạng nhà toàn tụt trang. Khí thế đi xuống. Quả thật ngòi bút (à ko lời nói) đúng là lợi hại như gươm đao các pác ạ
    @ Greenline: Tiếc là cái ảnh mấy anh vá xăm móc phải xăm em lại ko có nên dành chèn cái hình đó vào mà quên chú thích .
    Chứ em biết bác vá xe có nghề mà. Lần nào cũng thành công trừ lần của anh Đức do miếng vá dởm
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, miếng vá đó quá lởm nên khi chạy đường đèo chịu tải lớn rất dễ bong. Lần này anh mang đồ đi không hy vọng dùng đến đồ nghề ai ngờ ... Khổ thân cái bơm của anh, nó không pờ rồ như mấy cái móc lốp nên ra đi thẳng cẳng. Thôi rút kinh nghiệm vụ này nhỉ, chơi bơm nhỏ không ăn thua. GIờ chắc đi kiếm cái bơm pờ rồ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này