1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép cả nhà DDC, anh trân trọng đề nghị bạn ****xxx hay các bạn khác có rủ rê, tán tỉnh nhau thì xin mời PM riêng, tránh spam mất thời gian đọc của người khác. Anh cũng muốn ignore nhưng dở cái là tờ tờ vờ nờ không có chức năng này. Đọc mấy bài spam chán chả buồn viết.
  2. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Leo cây mới chả tụt cây. Rõ chán nhà cái cô này.
    Lên xuống thì nhớ để ý cái chạc 3 đấy.
  3. NgheXiPam

    NgheXiPam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    trong nì toàn xipam thui bạc ợ , bác đọc thấy xipam nhìu chả cần viết cm lại cũng được mờ
    @****... : tụt lên tụt xuống âu cũng là tụt thui iem sao phải xoắn nhỉ
    @tra da : chú pm kêu alo nhường cho đi sao phải lăn tăn gi mấy cái nì
  4. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi vì đã làm phiền các anh các chị ạ .... có lẽ e kô có duyên với nhà DDC hay sao í !!! Dù sao cũng cảm ơn các anh chị
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Anh Việt Anh chưa gì đã quạt để em nó tự ái rồi, xì pam có nội dung là được mà, anh cứ khó tính thế rồi nhanh già lắm anh ơi.
    Mà nói thật là mình cứ hay tò mò cái từ "tụt" lại còn "tụt lên tụt xuống" nữa cơ ý. Tự dưng lại "tụt" cây nhỉ, em chỉ thấy chúng nó hay bảo "tụt sướng" thôi ;))

  6. NgheXiPam

    NgheXiPam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    keng keng ... đến giờ uống sữa rồi đi ngủ rồi em
    vào uống sữa đi ko lại bị ăn đòn giờ
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Gì thế này? Sao lại uống sữa??? Sao tự dưng mấy topic liền hết bảo mình đi uống sữa rồi đi ngủ lại bảo với mình là ko dỗ được trẻ con :(( Thế hoá ra em là trẻ con à :(( Cán bộ nhà nước được 2 năm rồi đấy trẻ con cái gì mà trẻ con.
  8. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về em bé này cực kỳ luôn ấy. Nhớ cái lúc chỉ có xe anh Việt và xe em tới Phó Bảng. Trong lúc 3 người bận rộn lo cơm nước thì em đi lòng vòng quanh đó (xấu hổ quá). Em bé này cứ mình nhìn sang thì chạy vào nhà. Không nhìn nữa thì lại chạy ra. Mãi sau khi chuyển sang hàng ăn đối diện và khi cả đoàn tới, em mới có dịp ra chuyện trò với em ý. Bọn trẻ ở đây thích thật ấy, hồn nhiên và vô tư vô cùng. Truyện trò với bọn chúng thấy cuộc sống nhẹ nhàng không thể chịu nổi.
    Mà sao bọn trẻ ở đây, má đứa nào cũng hồng rực cả lên, nhìn yêu đến chết đi được.
    Tiếc là mình định mượn xe, để quay lại chỗ hoa Tam giác mạch nhưng không thành.
    Tiếc là mình không đủ sức để đạp đổ cái nhà to đùng đang xây trên đường đi ra cửa khẩu.
    Tiếc vì những mong đợi xây dựng lại Phó Bảng thành phố Hồng Kông.
    Chả biết là còn tiếc những gì nữa, vì chẳng biết mình đã biết những gì mà tiếc.
  9. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nghe chữ "thù" mà em lạnh hết cả người. "Kẻ thù ở sau lưng", hix, em biết là anh thù em, thù từ trước khi đi, tới cả khi về vẫn thù Nhưng thù thì để đấy thôi, đừng trả thù em nhá
    Sao lại không biết đứa nào, anh cứ đùa Lúc anh đưa chìa khoá cho đứa nào đó anh vẫn chưa tỉnh ngủ àh
    Em thề là em không rủ, tự em ý nhảy lên, em thề
    Hối hận quá, thành thật xin lỗi xế, xế tốt bụng bỏ qua cho em nhá nhá. Hôm nào xế rảnh, vù lên HN em mời cafe, nhớ bỏ qua nhá.
    Chết, lại phải hối lộ àh, mệt thế nhờ
    Mà sao em đi cả tối hôm trước thì không thấy gào lên nhỉ, sáng đưa xe cho đi cũng chẳng thấy nói gì
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Ký sự Hà giang.
    Chiều ngày 1: 30/4/2009, chặng Lẩu dê Hà Giang, nhảy múa Quản Bạ.
    13h . Bữa trưa đầu tiên của nhà DDC diễn ra bên dòng sông Lô. Đoạn này Sông Lô được nhập vào từ 2 nguồn: Sông Lô và Sông Miệm. Đây là khúc sông thứ 2 mà tôi biết nước chảy với 2 dòng với 2 màu khác nhau, màu hồng của phù sa và màu xanh của núi rừng.
    [​IMG]
    Với nhà DDC, bữa ăn là một phần khá quan trọng trong mỗi chuyến đi, nhất là sau khi cả đoàn lướt thướt gặp mưa.. Bữa trưa đầu tiên của đoàn ở Hà giang cũng không phải là ngoại lệ. Dê, gà và rượu. Rượu được ngâm từ lá DDH (đây là một loại lá có họ với nhà DDC) nên không biết có xế nào trở nên mong manh không.
    [​IMG]
    Nhưng có lẽ không thể mong manh được, vì bắt đầu km0 Hà giang (đối với tôi) mới là bắt đầu của chuyến đi.
    [​IMG]
    15h, chúng tôi đánh dấu km0 Hà giang và bắt đầu xuất phát đi Quản Bạ. Lúc này đoàn đã kết nạp thêm một cậu em địa phương chạy từ Hà giang lên Quản Bạ. Cậu này trước làm cùng tôi dưới Hà nội, sau chuyển về Hà giang.
    Thời tiết chỉ hửng lên chút đủ cho các tay máy tác nghiệp và các mẫu pro show hang tại km0. Do ước tính thời gian đã muộn, thời tiết không đảm bảo, nên lúc này tôi đã tính đến chuyện bỏ cửa khẩu Nghĩa Thuận so với lịch trình ban đầu.
    Chặng đường từ Hà giang lên Quản Bạ, chúng tôi xuất phát trong điều kiện thời thiết khá khô ráo. Đoàn dần để lại sau lưng những khúc cua, trên đầu chúng tôi mây đen vần vũ :
    [​IMG]
    Không hiểu ông trời lấy đâu ra lắm nước thế, chắc hôm qua uống bia. Chúng tôi bắt đầu gặp mưa đúng bắt đầu vào cung đường đang làm. Mưa, bùn, và lầy lội:
    [​IMG]
    Anh em dùng tất cả mọi phương tiện có thể để những giọt nước trời ban không làm run tay lái:
    [​IMG]
    Đang vượt qua những cơn mưa của núi rừng, bỗng nhiên một cái gì đó kỳ lạ hiện ra trước mắt:
    [​IMG]
    Đĩa bay???. Yêu Quái???. Không hề, chỉ là:
    [​IMG]
    Đoàn dừng khoảng 30 phút để nhảy múa nơi cổng trời. Trời có rất nhiều cổng giống như cơ thể con người có rất nhiều lỗ, đây chỉ là một trong số những cổng trời đó.
    Lúc này khoảng hơn 4h30, đoàn chúng tôi tiếp tục hướng về phía Quản Bạ. Lịch trình xuống Nghĩa Thuận đã chính thức bỏ.
    Núi đôi, nơi diễn ra câu chuyện tình li kỳ giữa nàng Lịch thị Phịch và chàng Phang xong Phắn (trada333), là nơi ai cũng thích ngắm. Núi càng to càng thích nhìn. Chính vì thế giờ đây người ta đào núi để xây một cái chòi vọng núi đôi. (Cũng may là chưa có ý tưởng đào núi đôi để xây chòi ngắm núi đôi)
    [​IMG]
    Tiếp tục đi về phía Tam Sơn, xe tôi thủng săm, mồm lẩm bẩm: Bố khỉ, mất công vượt 3 cái xe tải. Ở lại với tôi lúc này có 4 xe, tôi nhờ Trọng (cậu em Hà giang) đi trước để lo chỗ nghỉ cho đoàn dưới Quản Bạ (mặc dù đã đặt trước).
    Sương bắt đầu xuống. Lạnh, mưa, nhưng bốn xe, 7 con người vẫn loay hoay với chiếc săm xe suốt hơn 2h đồng hồ. Tháo ra, vá, lắp vào, lại móc phải săm, lại tháo ra , thay. Vài người đã có cảm giác của cái lạnh vùng cao nhưng dù nói thế nào đi nữa, họ vẫn ở lại. Xung quanh tôi giờ vẫn vang lên những tiếng cười. Slogan của nhà chúng tôi là: Bạn không bao giờ phải đi đơn độc. Bạn sẽ hiểu câu nói đấy hơn lúc nào hết khi bạn đang gặp khó khăn, nơi không một bóng người.
    Lúc này, có rất nhiều đoàn đi qua chúng tôi, bắt tay chào hỏi, im lặng nhìn và đi qua. Cảm giác thật vui.
    18h15: Trọng báo lên: Phòng anh đặt trước nó chuyển khách rồi, em đã tìm được phòng mới.
    Cám ơn em, chúc em lúc nào cũng là nụ cười tươi như thế này:
    [​IMG]
    19h, chúng tôi mới về đến thị trấn Tam Sơn. Lúc này các xe trong đoàn đã chỉnh tề hàng ngũ, anh em đã yên chỗ:
    [​IMG]
    20h. Bữa tối của chúng tôi tại Quản bạ có thêm một vị khách đặc biệt. Cũng cám ơn bác vì một đêm ngủ yên giấc, một lời lo lắng cho đoàn khi biết anh em giờ mới tìm chỗ đặt cơm.
    [​IMG]
    Bữa tối của chúng tôi diễn ra thịnh soạn với đặc sản nơi vùng cao: heo gác bếp, rau ngũ gia bì (rau rớn)*, rượu ngô, và nhiều nhiều món khác nữa:
    [​IMG]
    *:(có bác nào thông thái cho em hỏi đấy chính xác là rau gì, vì chủ quán bảo là rau ngũ gia bì, sau khi viết xong bài thì lại có người thông tin cho em đây là rau rớn, chỉ có ở Hà giang. Ngoại hình nó giống như kiểu một loại rau rừng ở Lạng Sơn, khi chưa xào nó có màu xanh và hơi tia tía, ăn vào có vị như vỏ của quất hồng bì)
    Và nhảy múa kiểu ?ophượt gia?:
    [​IMG]
    Buổi tối ở Quản bạ kết thúc như thế, nhưng với tôi, còn một chút nữa của tâm sự cậu em lâu ngày không gặp, của vụ ?osát phạt? của bác già với cậu trẻ.
    Chìm đi trong giấc ngủ và chuẩn bị đón chào thêm một ngày thú vị.

    @ Cafebuon: Viết hay ghê.
    @ Alo: Mai anh em xin Mod cho alo mở Topic: Chat với Alo nhé.
    Hị hị, link ảnh nhảy loạn ngầu, tí nữa thì bữa tối toàn đất là đất
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 12/05/2009​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này