1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Véocằm mem Lady_killer368
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Quản Bạ mưa hạ.
    [​IMG]
    Nắng thu.
    [​IMG]
  3. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
     
    Cảm ơn bác tù trưởng đã tặng nhà em mấy kiểu ảnh cho thêm phần rôm rả. Tại mấy hôm đó mưa nhiều nên cảnh chụp được hơi ít. Đành........show chân dung ạ
    Chân dung một số hình tượng nhà Dờ dờ cờ
    Galăng như trai nhà DDC (Duc ibt)
    [​IMG]
    Cô giáo
    [​IMG]
    Ôm này cực teen và cực ...........
    [​IMG]
    Đây gọi là 1 mũi tên trúng 2 đích
    Sửa do yêu cầu của người trong ảnh
    Chả bít ôm này nà ôm của nhà lào?. tự dưng có ở đây
    [​IMG]
    Mẫu nhà DDC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vụ này xong chắc phải tìm đường mà cuốn gói thôi. Ở lại chắc nhừ đòn
     
    Được cafebuon1403 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 15/05/2009
  4. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh dòm em
    [​IMG]
    Em dòm anh
    [​IMG]
    Gớm ! có gì hay ho mà cứ dòm nhau mãi, đây chẳng thèm, rõ nhố nhăng
    [​IMG]
  5. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai kể chuyện tiếp nhỉ, hay là, thôi đành để mình kể vậy. Mặc dù mình thích nghe người khác kể hơn.
    Cái ngày này, cách đây đúng 2 tuần, uh, đúng 2 tuần, chúng mình đã tới với Yên Minh, với Phố Cáo, với Phó Bảng, với Lũng Cú, với Đồng Văn.
    Những cái tên gợi lên về một vùng đất, Hà Giang, địa đầu của Tổ quốc.
    Và ngày hôm ấy, tớ đã được nhìn bờ rào đá đầu tiên, chỉ ngay sau khi rời khỏi Quản Bạ, đã được nhìn những vách núi đá sỏi tai mèo với những màu xanh của ngô, được nhìn những con người bé nhỏ bên những vách đá, chủ yếu là màu đen, chứ không phải màu nâu của đất
    Cái ngày xưa, rất xưa ấy, tớ nghĩ rằng, chẳng bao giờ mình có thể đặt chân tới nơi đó. Nghĩ tới đã thấy là một điều gì đó rất xa xôi.
    Uh thì một ngày mưa gió, mưa trọn cả ngày. Trời mưa thì mặc trời mưa, cho dù có kẻ muốn Mưa ơi mưa, hãy thôi mưa đi.
    Ai cũng kêu, có quần áo đẹp mà không được chụp ảnh, toàn chụp với áo mưa lúp xúp. Có bạn mặc áo cờ đỏ sao vàng, có bạn mặc áo đồng phục. Các bạn có biết không, tớ thích áo cờ đỏ sao vàng, tớ cũng thích áo đồng phục của các bạn. Nhưng cả 2, tớ đều không có.
    Rừng thông Yên Minh mù sương, chẳng nhìn được phía dưới kia là những gì, chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn rừng thông phía trên. Có 2 loại thông, là những loại gì, giờ chẳng còn nhớ nữa, trí nhớ của mình vốn đã tồi. Tớ đã thắc mắc sao nơi này nhiều thông tới vậy, ờ thì nó có từ thời xa xưa.
    Phố Cáo cũng mù sương không kém, thậm chí còn mù sương hơn. Mình nhớ đã từng xem những bức ảnh về Phố Cáo trong một ngày nắng, mọi thứ thật rõ ràng. Nhưng lúc mình đến, mọi vật như phủ một màu xám. Và cũng bởi mình nhìn thấy tấm biển Phố Cáo đã xiêu vẹo, và cũng bởi mình chẳng nhìn được gì trong màn sương, và cũng bởi khi chúng mình tới đó, đã sang trưa, nên mọi thứ vắng lặng, chợ cũng vắng teo, chẳng một bóng người, chỉ có vài đứa trẻ, ngồi cheo leo bên vách núi đá sỏi. Và hình như cũng bởi vì một sự lo lắng, nhóm sau lại bị hỏng xe. Dường như mọi xui xẻo đều nhóm 2 gánh chịu, hỏng xe, ngã xe, nhóm mình chưa bị, cũng ngã xe nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi.
    Và chúng mình đến Phó Bảng, đúng ngày chợ phiên, nhưng chợ thì cũng đã tan từ lâu. Giờ chẳng còn lại gì cho chúng mình cả.
    Bạn có nhớ phía dưới thung lũng kia là những cánh đồng hoa hồng rộng mở, phía trên cao kia là những luống hoa tam giác mạch, phía bên cạnh ta kia là những bụi hoa tường vi, phía xa kia là những ngôi mộ bằng đá, ở đây vốn có sẵn nhiều đá.
    Chẳng có thị trấn nào trong hành trình này, chúng mình đi lòng vòng nhiều như thế. Chúng mình rẽ đường này, quay lại, đi đường kia, quay lại, vòng về chợ, rồi lại đi. Tự nhiên thấy dẫn đoàn và chốt đi cùng nhau, còn cái bọn ở giữa, bọn chúng đã đi ra cửa khẩu từ lâu rồi, chắc định sang TQ kiếm chác gì đó nên bọn chúng chẳng nhớ tới điều gì khác.
  6. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    NGhe chị này kể chuyện mà chả hiểu chuyện gì!
    đi lòng vòng chóg cả mặt...
  7. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lê Đạt tiên sinh, em nhớ là đoạn tiên sinh bắt **** hái hoa, em quay cho tiên sinh rất nhiều cơ mà, sao lại post lên có một tẹo thế này, hay em quay có gì mờ ám nhỉ, hình như không chứ
    Cảm ơn tiên sinh về đoạn Mèo rừng, nhưng tiên sinh ạh, em nghe phong phanh khi ấy, đó không phải mèo mà là con cầy.
    @nghespam: em không hiểu cũng là bình thường, hiểu mới lạ
    Thôi chị
  8. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em không đi nên em không hiểu là điều hiển nhiên rồi . Mỗi người một tâm trạng sau khi đi Hà giang về mà. Em hiểu mọi người có nhiều tâm trạng lắm nhưng không phải ai cũng có thể chia sẻ hết ở đây. Tuy nhiên em rất muốn được nghe cảm xúc của mọi người
    @ Green and Ms Thonbon: Em chả hiểu em pót ảnh đẹp như thế mà Mod xoá cái ảnh ấy đi. Chẹp! Chả hiểu trong 2 bác này bác nào quen biết với Mod mà Mod lại "tay trong" cho như thế chứ lị .
    Mod thật là .........quan niêu . Ai đời lại làm ăn theo kiểu "con ông cháu cha " thế này
    @ Kid: ảnh đẹp thế, cô nà cô kín lắm đấy. Chả thấy mặt gì cả. Mà cô có quen Mod ko? Nếu quen thì nhờ Mod cho xuống cho
  9. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    @ cafe: ui zui ui chị ui, em nà dân đen thì sao mà quen được mod ạ, mà em còn sợ mod lắm ấy chả dám nhờ vả các anh ý đâu, lơ mơ là các anh ý khoá nick cho hết xipem. Mà em nà em có kín với hở gì đâu mà chị bảo không thấy mẹt, chỗ nào họp chợ mà chả có mẹt em. Chị cho cái mẹt em xuống đi không mai mốt ai cũng biết bác sĩ trưởng nhà đờ đờ cờ thì sao mà em kiếm được xế chứ
  10. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thị nước Suối hãng " Kim Nguu Pure " lên vùng cao
    [​IMG]
    Hàng xén Đồng Xuân đi fượt
    [​IMG]
    Thương lái phố Bảng
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này