1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazycat3011

    lazycat3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  2. NgheXiPam

    NgheXiPam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cái nì là kính chiếu "yêu"
  3. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có kính coong gì ở đây.
    Chị em Tấm Cám đang giành nhau cái mẹt cơm nguội đấy mà.
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Cái nhà cô này hay thật sao lại giống bố cô thế chả hoá ra chú Việt nhà tôi già giống bố cô à oách chết bi h sửa lại mau fải nói là hao hao giống anh em rõ chưa
  5. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ko thấy ai điểm danh nhở, chắc lại ọp ca 4, 5 ^_^
    Ảnh a Việt nhìn thần tiên quá nhỉ hihi
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Ký sự Hà giang (tiếp)
    Ngày 2: 1/5/2009 Chợ Mông Quản bạ, Rừng thông Yên Minh, Gặp nhau trên đỉnh Lũng Cú.
    Sáng, trời vẫn mưa rả rích. Nhận được thông tin từ tối ngày hôm trước: 6h có chợ Quản ba, không vào phiên vẫn đông.
    6h: Trời mưa không ngăn nổi những bước chân. Anh em lần lượt kéo nhau ra chợ quản bạ. Nhưng thông tin cuối cùng được check lại là: Có chợ phiên cách đây khoảng 25km.
    Kệ, ăn sáng sớm và đi sớm. Tuy không phải chợ phiên, nhưng trên đường ra chợ, chúng tôi vẫn được chiêm ngưỡng chợ Mông buổi sáng chả khác gì chợ tình khâu vai:
    [​IMG]
    Cuộc sống của những người dân vùng cao luôn luôn vất vả. Không hiểu với bó củi thế này chở xuống chợ bán thì họ có thể sống thế nào:
    [​IMG]
    Bữa sáng của chúng tôi diễn ra khá nhanh với món bánh Quản bạ, bún quản bạ khá đặc biệt.
    8h30. Đoàn bắt đầu lên đường. Mục tiêu hướng tới của chúng tôi là Phó Bảng.
    Có lẽ đây là buổi sáng đen đủi nhất của tôi.
    Trời lúc này gần như không mưa nữa, cảnh vật từ Quản bạ xuống thật đẹp. Trên này người ta sống bằng ngô, đâu cũng là ngô, ngô mọc trên đất, ngô vượt lên trên đá.
    Xuất phát được khoảng hơn 30 phút, xe tôi hạ cánh đẹp mắt ở một khúc cua không thể dễ hơn. Đây là chuyến đầu tiên tôi đeo đồ bảo hộ cùi tay và đầu gối, chắc cũ ngã này muốn thử chất lượng của chúng. Kết quả: tốt.
    Mưa bắt đầu nặng hạt hơn trên đường vào thị trấn Yên Minh. Mưa rơi lạnh buốt. Những rừng thông mờ mờ ẩn ẩn trong mưa. Núi là thế, dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, Núi vẫn mang trong mình một vẻ đẹp tiềm ẩn.
    "Những con đường như chạy thẳng vào tim" (cafebuon)
    [​IMG]
    Lúc này tôi phát hiện ra thêm 1 điều nữa, trong lúc nghỉ tôi nghe điện thoại và quên đưa cho cô bé ngồi đằng sau cầm hộ, bỏ thẳng vào áo mưa. Gần tới Yên minh nhớ ra thì ôi thôi, điện thoại lúc này cũng mờ ảo không khác gì rùng thông kia.
    [​IMG]
    khoảng 10h15, Thị trấn Yên Minh: Nhóm 1 cũng vừa đến nơi và đang chờ chúng tôi ở đó. Cờ vẫy, người vẫy, vẫy người nhóm 1, vẫy người nhóm 2, vẫy cả người đi đường. Một đồng chí đi đường tưởng là công an gọi vào cũng dừng lại.
    [​IMG]
    Một chút hội ý, quyết định ăn trưa tại Phó Bảng, chúng tôi tiếp tục lên đường.
    Trời lại ngớt mưa được một chút
    Càng lên cao trời càng quang. Một vài tiếng "ồ" từ các xe đằng sau vang lên. những vách núi đá hiện ra sừng sững. Đá tai mèo là đặc trưng của vùng cao nguyên đá này. Xung quanh chúng tôi là những dãy núi đá, trước mặt chúng tôi cũng là một con đường đá- đoạn trước Phố cáo đường làm chưa xong, hậu quả của những cơn mưa là đường trở nên lầy lội, từng xe máy, ô tô nối tiếp nhau lắc lư trên đá.
    Bỗng tôi nghe thấy tiếng "Bụp". Xe lại thủng săm. Quả này chắc vỡ lốp rồi. iChờ xe chốt lên lấy đồ, xe chốt thông báo cũng vừa bị hạ cánh, những cũng không vấn đề gì.
    Nhóm chúng tôi lại bắt đầu tiễn trình như hôm trước: Tháo, vá, móc vào, bơm, không lên, tháo ra, lại là móc phải săm, lại thay, vá và bơm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có lẽ lúc này nhóm 1 đã vượt qua đoạn đang làm này, tôi gọi điện cho Viet76 nhờ lo bữa trưa trên Phó bảng giúp anh em.
    Phố cáo. Ở nơi vùng cao này, nơi thời tiết khắc nghiệt, một cơn mưa rừng bất chợt, một trận lũ quét, một cái nắng như thiêu đốt. Tất cả oằn mình dưới khí hậu vùng cao, chỉ có con người nơi đây là vẫn sống vững, cùng với đá:
    [​IMG]
    .....

    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 17/05/2009
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Huhu cú ngã ý làm cái máy ảnh dễ thương của em bai bai chủ bằng việc nó vỡ tan cái ống kính mà T_T chân sưng vù lên nữa đau lắm nhưng ko dám kêu về nhà 1 tuần sau nó mới hết tím. Mà xui thật, sáng đó là buổi sáng xui xẻo nhất của em với anh Minh T_T người hỏng điện thoại người vỡ máy ảnh. ĐEN!
  8. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    thông báo ... thông báo
    ban tổ chức đang lên lịch trong vòng 1,2 ngày tới sẽ có lịch tiếp theo của nhà ....
  9. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi cả nhà cho kế hoạch mới em cứ xâu mấy cái ảnh từ "Đảo Cò - Hải Dương" - em mới đi về hôm qua xong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu vào hè nên các ao sen tốt tươi và đẹp lắm ạ
    [​IMG]
    Thơm ngát
    [​IMG]
    Èo, em lại xèm được đi ngắm sen nở quá
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mưa rơi mà lòng chợt nhớ đến ngày đi từ Quản Bạ lên Yên Minh rồi qua Phó Bảng trước khi ngược lên Lũng Cú để rồi cùng nhau ngồi uống rượu và tán gẫu ở Đồng Văn.
    Nhóm 1 chúng tôi đi đầu, sau khi đã vượt qua đoạn đường xấu đoạn trước Phố Cáo, lại tiếp tục hành trình về phía Phố Bảng để đặt ăn trưa cho cả đoàn. A đây rồi, ngã ba với biển chỉ dẫn một đường đi Phó Bảng. Bên vệ đường có mấy đứa trẻ người Mông đang nô đừa và một bà cụ ngồi đan len. Tạm dịch mấy câu tiếng Mông nhé
    Bọn trẻ:
    - Bà ơi, nhóm người kia họ đi đâu thế ?
    Bà lão :
    - À, mấy người của nhà DDC đi chơi đó mà
    Bọn trẻ :
    - Sao lại là nhà DDC hả bà?
    Bà lão :
    - DDC có nghĩa là đi đến cùng các cháu à !
    Bọn trẻ :
    - Mà lạ nhỉ, sao họ cứ đi chơi vào lúc trời mưa như thế này. Đúng là " dửng mỡ" bà nhỉ
    Bà lão :
    - Ấy, sao các cháu lại nói thế, họ đi thế này là mong muốn khám phá phong cảnh và bản sắc văn hoá của các dân tộc vùng cao đấy. Bà nghe nói là Mr.Varity đã dành nhiều tuần để lên lịch trình và đặt các dịch vụ cho đoàn. Nhiều đêm anh ấy còn thức trắng, hoặc có ngủ thì cũng mộng mị, cung đường Hà Giang cứ lởn vởn trong đầu anh ây. Chính Mr. Varity cũng đã " đánh dây thép" lên cho bà để ngồi đón đoàn ở đây. Bà biết là đoàn đang gặp khó khăn trên đường đi, một số người tranh thủ " vồ ếch" để cải thiện bữa trưa, vài xe do ôm mới ngồi chưa quen nên các xế phải tìm chỗ nào thật trơn trượt để đi qua hòng mong các ôm phải ôm chặt hơn. Bà là bà mong anh Varity lắm, nghe giọng nói của anh ấy qua " dây thép" mà dễ thương lạ kỳ, nên bà đang cố gắng đan cho chiếc khăn len này để anh ấy quàng cổ khi trời lạnh và hy vọng nhớ đến bà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này