1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tới Phố Bảng vào một đầu chiều mưa giăng lất phất. Cuống quýt tìm nơi ăn trưa cho mọi người và chờ đợi...Cái nơi dừng chân ấy không hiểu sao khiến tôi nhớ tới cái phố huyện nghèo trong tác phẩm ?oHai đứa trẻ? hồi học cấp 2 mặc dù nơi đây chẳng có đường sắt chạy qua. Nó cứ lặng lẽ và buồn buồn. Có lẽ nó chỉ ồn ào và náo nhiệt hơn lên khi chúng tôi dừng chân ở đó.
    [​IMG]
    Bẽn lẽn
    [​IMG]
    Trong bếp, nồi bánh tráng lúc nào cũng bốc hơi nghi ngút
    [​IMG]
  2. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Phó Bảng vì bị đói qoằn quại. Lúc xem chặt Gà thèm dớt dãi, định xin một miếng nhưng thấy cái đứa chặt nó cầm dao và lừ mắt nên sợ - đành nhịn. Mình rất là bất bình, Zai xin thì nó không cho, Gái xin nó lại cho hết mấy cái còng Gà, mà mấy đứa đấy cũng ăn tham, gặm cái còng đến trơ xương, mút đến khô mỡ, lúc sau vứt cho Chó mà Chó nó còn chê.
  3. phunghoavn

    phunghoavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thâm - Sâu - và Hiểm : cứ fai kể đến Hot boi nhà mìn nhỉ?
    Nhớ gì mà nhớ dai thế, có mỗi cái còng gà. Hum nào iem mời anh hot boi hẳn 2 cái còng gà mới 2 chén rượu hoành bồ 2 tay ná.
    @canha: nhớ những ngày HG thế, em lại thèm 1 cung xa xa như thía.
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Trông thâm hiểm thế thôi mà dại hơn nhiều đứa em ạ , nó nhớ 2 cái còng gà mà chả chịu nhớ mình bị mất tiền.
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 23/05/2009
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Trông thâm hiểm thế thôi mà dại hơn nhiều đứa em ạ , nó nhớ 2 cái còng gà mà chả chịu nhớ mình bị mất tiền.
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 23/05/2009
    [/quote]
    Hớ, hớ, thế nên mới có câu là :
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đổi tiền cho gái thì lợi hay chăng
  6. lazycat3011

    lazycat3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hớ, hớ, thế nên mới có câu là :
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đổi tiền cho gái thì lợi hay chăng???
    Ông trời mới bảo là không,
    tao còn bị mất huống chi là mày
    [/quote]
  7. Mramap

    Mramap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cái lão tuvuotnguc còn làm loạn hơn mình mà ứ bị khoá nick, mình mới ý kiến ý cò vài câu đã bị treo ngược cành cây. Đời thật là..........
    @ phunghoa: cô không nhớ HG mới là lạ, còn nhớ thì là chuyện bình thường mà, he he, chốt thêm câu cho khỏi mang tiếng spam
    Được Mramap sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 23/05/2009
  8. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
  9. zNgayXuaOiz

    zNgayXuaOiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đổi tiền cho gái thì lợi hay chăng
    bắc thang lên hỏi ông trời
    có thằng mót nọ nó đòi lock con
    ông trời e ấp bảo rằng
    tạo đây còn sợ huống chi là mày

    vâng ko quên cái ảnh chống spam ^_^
    tam sơn
    [​IMG]
  10. phunghoavn

    phunghoavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hớ, hớ, thế nên mới có câu là :
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đổi tiền cho gái thì lợi hay chăng
    [/quote]
    Eo ơi, giờ mới bít bác Việt nhà mình văn thơ lai láng thía. he he. Mới lại iem vô tội trong vụ này, anh Trada hôm đấy ví đang dầy nên muốn chuyển bớt sang nhờ em giữ hộ thui ạ (anh Trada nhỉ? )
    @anh Việt: đề nghị bác lập cung tháng 6 sớm sớm để mọi người xếp lịch với ạ. Iem là iem hóng nhắm rùi.
    Được phunghoavn sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 23/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này