1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazycat3011

    lazycat3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đèn ***g đỏ treo cao...
    Bao giờ cho đến 10 giờ..
    Đèn treo trước cửa buồng mình ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hà Giang ngoài đèn ***g đỏ còn có một c... khác cũng bị treo cao Đố mọi người c... gì ??
    [​IMG]
    Được lazycat3011 sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 25/05/2009
  2. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình ko đi bụi bạn à!
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh Chí đang ước: Con xin ơn trên, cho con lấy được người con yêu suốt đời.
    Cho người yêu con, thương con thật nhiều....
    ..........Ai cũng hiểu chỉ mõn một người không hiểu........
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 25/05/2009
  4. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, thằng đấy nó đang cầu lấy được 3 vợ hoặc giản dị hơn phải là cầu ăn lô xiên 4 đấy.
  5. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác khó quên khi nhớ lại thời điểm này. Chúng tôi như xích lại gần nhau hơn bao giờ hết .Nhớ mãi cảm giác đứng một mình đơn độc trong sương mù...
    [​IMG]
    @ Varity, tới giờ này , sau khi đọc những dòng hồi ký này của anh tôi mới biết đây là Ma Lé.
    Ngay lập tức, một thói quen của cộng đồng cư dân mạng :

    http://www.google.com.vn
    " Ma les " + "DDoongf Vawn"

    Ngay những đoạn đường ấy, bên cạnh những khúc cua ấy là những cây đào mọc cheo leo trên vách đá.... Mùa Xuân Ma lé (chỉ biết qua internet) và cung đường mà tôi đã từng đi qua.
    Sẽ có một mùa xuân tôi quay trở lại Hà Giang ...

    Được congvienxanh sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 25/05/2009
  6. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm những con đường, những nơi đã đi qua:
    (ảnh tư liệu)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Làm mục ngoại truyện để hạ hoả:
    Phượt đêm Trăng
    - Tiên sư thằng thịt Chó.
    Đó là câu chửi cửa miệng của các ôm suốt chặng từ Chiêm Hoá về Bằng Lũng mỗi khi xe chồm qua đá hộc - chẳng lẽ lại chửi thằng xế là: mày làm ê mông chị - nó cho ở lại ngủ với Sâu ngay.
    Trăng hôm đó đẹp, thấy bảo vậy, mấy con xe ì ạch lê từng mét đường, càng đi càng thấy tun hút, cắm mặt mà đi, chỉ lo hết xăng nên biết Trăng triếc là cái khỉ gió gì. Càng nghĩ càng ức, mịa nó chứ, có thằng nó lại dám "Lý Thông" với cả những thằng "Lý Thông" như mình cơ à, xã hội đảo lộn hết cả rồi.
    Trăng đêm, Rừng vắng, mình có cái tật là sợ ma, ôm ngồi sau thì cứ thích lải nhải kể chuyện ma, mấy lão cùng đoàn thì cứ ì ạch đi vì tay lái kém cộng với bận tán gái. Một làn gió nhẹ cũng làm lạnh sống lưng, một bóng lá chập chờn dưới ánh sáng mờ cũng gây giật mình, vài cặp mắt bắt sáng của Mèo hoang cũng làm sởn gai ốc. Lúc đấy giả sử có một bóng trắng nào đó lơ lửng trên cành cây hay có một bà già bí ẩn nào đó nhào ra hỏi thăm chắc mình cũng đành quẳng ôm ở lại mà chạy cho nhanh, mà không biết ôm ngồi sau có phải vẫn là ôm cũ không hay là một em tóc xoã mặt xanh thay vào đó rồi - sợ, nên không dám quay lại dòm.
    Mịa, xăng về vạch đỏ thì xe mới qua nổi chỗ đường xấu và đã thấy lác đác nhà dân, coi như đã sống. Nhưng lại gặp phải một điều nan giải - ngã ba đường - chọn đường nào ? toàn thấy đề khu vực cấm, loăng quăng là bị bắn ngay, chí ít thì cũng bị bắt làm phu đập đá rải đường. 12h đêm, đợi mãi thì cũng chỉ thấy Trâu và Vịt đi qua ( mình không thạo ngôn ngữ bọn này ). Rồi cũng thấy một gã trai xóm đi qua - tay này chắc đi tán gái về - mấy lão cùng đoàn nhẩy ra chặn đường làm thằng bé này sợ, mịa, 4 tay to béo đầu trọc cùng mấy thị mẹt nhìn như mẹ mìn thì bố thằng nào chả sợ. Thằng này cũng khôn, ậm ừ chỉ một cái đường ngáo ngơ rồi rồ ga chuồn thẳng, nhưng mình là dân giang hồ nòi nên éo tin, theo đường nó chỉ kiểu gì cũng bị úp sọt rồi đánh hội đồng.
    Đành chờ bác Việt già quay lại đón cho chắc. Đường về Bằng Lũng đẹp và dễ đi hơn, đoạn này bình thường nên chẳng có gì mà kể ngoại trừ vụ đại chiến với mấy anh em họ Khuyển thì mình không được tham gia ( nghe nói là bị thua thê thảm ).
    Khách sạn và hết.
    Trăng hôm đó đẹp ! thấy bảo vậy !
    Được TuVuotNguc24 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 25/05/2009
    Được TuVuotNguc24 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 25/05/2009
  8. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em vào topic nhà mình. Cũng định viết vài dòng cảm xúc cho vơi bớt nhưng gặp bài của Trà đá tiên sinh, ngẫm thấy thẹn với lòng mình. Từ trước đến giờ tập toẹ viết văn mà em lại dám múa rìu qua mắt thợ. Ôi thật xấu hổ lắm thay!
    Nghĩ mình tài hèn sức mọn nên đành cắn chỉ ngậm vành nhìn anh em nhà DDC múa bút vậy.
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dek phải mấy lão cùng đoàn bận tán gái đâu. Lão nào cũng sợ ma nên mới tự lảm nhảm cho nó đỡ sợ thế đấy. Có đoạn các ôm phải xuống đi bộ, mấy lão này chờ ôm còn ngồi im cắm mặt vào cái kim xăng, có dám ngoái lại đằng sau đâu. Sợ ma mà.
    Nghe nói trăng hôm đó đẹp thật
  10. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ôi zời cô caphê, có gì cứ phọt hết lên đây chứ, liên quan tới ai đâu mà. Có thế thì người viết hồi ký mới tiếp tục có hứng mà viết, nhà ta và thiên hạ có cái mà đọc mà hóng.
    như thế sẽ hơn những dòng sờ pam kiểu như bài này của cvx
    @bác Var, có mỗi e thấy trăng đêm đó đẹp mà thôi. Công nhận đẹp thật, tròn hay méo dek biết nhưng chỉ biết nó soi tỏ những cái khuôn mặt của mọi người... ai ai cũng dài thườn thượt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này