1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ .... ai phát ngôn chí lí quá ta..ủng hộ ủng hộ..nhiệt liệt ủng hộ
    @Kidubi: Thật là chu đáo, Nêu cao chủ nghĩa tinh thân đồng đội của nhà DDC ( ai không join cung thì ra tiễn và chúc cả nhà nên đường an toàn, đi tới nơi về thì tới LIễu ) đáng được biểu dương.
    @All: nhân tiên hôm nào off ẹp nên trao phần thưởng " tán dương" Kidubi để " làm gương sáng " cho các thành viên khác
    Dù bị cả nhà thả boom tấn tại Liễu, nhưng em cũng xin vào điểm danh fát, báo cáo các bác em đã về tới nhà an toàn, mặc dù hơn muộn màng ạh
    Cung nì em thích nhất "Hoa Quả Sơn" nên rùi không muốn về
    Chi phí của đoàn Em xin post sau ạh
    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 21/06/2009
  2. lababo2009

    lababo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Yêu cả lò quá, đi sướng thật, hehhe, soc thế này chứ sóc nữa vẫn đi. Mai có anh chị nào đi tiếp k? làm phát bản rốc lluôn , đi cho đời nó bốc.
    cả làng quá.
  3. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dạ, e đính chính ạ, quê ngoại e ở LS. Nhà anh e ở Lạng Giang! E về thăm quê thôi ạ! hic
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào điểm danh phát. Công nhận HN ấm áp hơn Mẫu Sơn rất nhiều. Lại nhớ đêm qua nằm ngủ mà phải đắp chăn bông cơ đấy
    Thế nào đêm nay cũng có một số người nằm mơ đang chuyền cành trong vườn đào, tay hát quả còn miệng kêu..khẹc...khẹc đấy
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    điểm danh là ta điểm danh , báo cáo em đã về đến nhà sau khi đi op lun tăng 2 ở liễu he he
    điểm danh thế thúi chứ giờ quên cách chem zoài , lơ ngơ khóa nick thì chết ^_^
  6. ducibt

    ducibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh điểm danh: đã về nhà và an toàn tuyệt đối, nhờ "hồng phúc" của ôm mà chuyến này xe mình hổng dám dở chứng. .
    Cảm ơn NGHESPAM (thay mặt cho KIDUBI có việc bận) tiễn anh em đi đến nơi về đến chốn. Mình cực kỳ ấn tượng với phong cách tận tình chu đáo của người đại diện này, hẳn KIDUBI cũng sẽ rất lấy làm hãnh về người đại diện của mình nhỉ? Giá mà mình cũng được như anh ấy
    Tiện đây em đăng ký 1 chân xế đi Thác Bản Rốc.
    Được ducibt sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 21/06/2009
  7. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    E nhớ có con vẹt chuyền cành, kêu khẹc khẹc. hái quả rất siêu!
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Phù, em cũng điểm danh. Mặc dù chia tay cả đoàn ở Đồng Đăng nhưng cái máu mua sắm của em nó ko yên nên lại vòng lại TP mua cả đống đồ rồi bắt xế thồ về. 5h mới bắt đầu từ LS về. Về tới nhà là 8h15 tối. Mệt bở hơi tai, được cái đường vắng + đẹp cua ngon lành :x :x :x
    Được cái ngày nắng nóng tưởng chết lại có vụ đêm ngủ đắp chăn bông, rồi 4h sáng có người thò đầu vào phòng... rủ đi chơi.
    Thím Alô ạ, thím đanh đá lắm, thím chỉ giỏi bắt nạt người hiền lành ngoan ngoãn dịu dàng như em thôi. Rồi thím sẽ bị trời quả báo chứ ko yên đâu
    Cung Bản Giốc tháng 7 cả nhà qua TN em đập phá đã nhỉ ^^

  9. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khụckhục, trước khi đi a Kidubi dặn kỹ e rồi, bảo phải chăm sóc các ôm cho đàng hoàng. Xế thì kệ chúng nó
    May mà chuyến này đi tốt đẹp cả, nên về chắc cũng dễ ăn nói với a ấy.
    Mà a Kidubi cũng ở trên quê ngoại nhưng ko qua thăm anh e được, có gửi lời hỏi thăm đến các ace mà e quên mất!
    Chúc cả nhà ngủ ngon và ko mong manh như khi đi trên đỉnh Mẫu Sơn! hic
  10. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ đỏ đỏ mà ghê - Trẻ con giờ hư quá thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này