1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Cập nhật danh sách đi Bản Giốc:
    1.Kidubi (xế+...)
    2. iamDDC (xế+......)
    3-4. Varity_xyz (xế +ôm)
    5. Viet76 (xế+...)
    6-7. CVX (xế+ôm)
    8. HoThuHuong(ôm độc hành))
    9. Thonbon (ôm)
    10. COOLMAN (xế độc hành )
    11.Isinohanna (ôm)
    12. Chuonkim123
    13. Cafebuon
    14. Rosewhite
    15. Lazycat (xế)
    16.Nhoc_con_kinh_can
    17. murasakiyume
    18.dark_black_metal
    19. Bạn SBLLG.
    20. Lababo2009 (xế độc hành).
    21-22. Shuishu + ôm
    23. Ducibt (xế)
    24. Anhsaolunglinh (ôm)
    25. Tackeda (xế+ôm)
    26. Cun_of_anh.
    27. CRC123 (ôm)
    28. Saobangleloigirl (ôm)
    29.Bonetj (ôm)
    30. Garu21 (ôm)
    31.Trangsophia (ôm)
    32. Becgie (ôm)
    33. Vetbeo
    34. Hương Thuỷ
    35. That why01 (xế thứ 3 trả lời)
    36. 291084 (xế)
    37. Nhimxu
    38. D3 (xế)
    15xế, 23 ôm. Khoá số danh sách để hạn chế số xe.
    Các ôm xế sẽ đi với nhau theo hình thức bốc thăm, ôm nào bốc được phiếu trắng thì đành hẹn dịp khác.
    Mẹo nhỏ: Các ôm liên hệ vói các xế trong đoàn trước, hiện nay rất nhiều xế đăng ký độc hành

    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 22/06/2009
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Em Vẹt chuyến này có khả năng " liệu cơm gắp mắm" thật tài . À, trong bảng chi phí, anh mua 16 đôi găng tay, giá mỗi đôi là 7k nhé, tổng cộng hết 100K, chứ không phải là 10 đôi * 10K đâu, mọi người lại bảo tham ô thì chết !!!
    [​IMG]
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 22/06/2009
  3. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ để cặp này đi với nhau vậy, trai anh hùng, gái thuyền quyên! rất chi nà điệp!
    Xế ngầm và ôm ngầm nào đã chèo kéo được nhau thì PM lại ngay bác M để còn biết, khéo bốc thăm rùi lại khóc hận. tránh hiện tượng nhá nhem ôm xế như đợt vừa rồi! hic hic. (Kiểu như e DMC bắt đền anh Shui shu ấy)
  4. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh đã nhắc nhở, em chỉ nhớ hoàn lại anh 100k thui, không nhớ rõ số lượng. em xin nhận khuyết điểm và chỉnh đốn lại hàng ngũ ngay ngắn
    @All:5h30'' nhà mình off Liễu đê
  5. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Mẫu Sơn ?" Mùa hè 2009 ?" Chặng 6 ?" Nhà DDC
    Như bao lần khác cùng ngựa chiến rong ruổi cùng DDC lần này Coolman lại lên đường. Nhưng lần này cho 1 chút khác biệt, do điểm xuất phát lệch cho nên Coolman phải jion cùng đoàn tại MS và chia tay ở LS ( bùn )
    Đường 18A Móng Cái nổi tiếng là con đường thách thức những tay lái lụa vì thế những trường hợp như này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xảy ra như cơm bữa ở đây. Coolman từng chứng kiến 1 đêm có 8 em bị như trên
    Rồi cũng đã gần tới MS
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    15km lên MS là quãng đường đẹp nhất của cuộc hành trình, nó nhắc lại kỷ niệm đi Hà Giang hôm nào: Những cú ôm cua kinh người, sương khói lan tỏa như lạc vào chốn bồng lai mà ta cứ ngỡ như mình đang cỡi ?o Cân đẩu vân? của Tôn Ngộ Không. Vừa chạy vừa nghĩ:? Mai chạy đổ đèo chắc còn phê lắm đây? ( Sự thật đã có chút thay đổi nên rất tiếc cả đoàn đã không đc chạy lại. Lý do ra sao ở đoạn sau mọi người sẽ biết )
    Cuối cùng thì cũng tới nhà nghỉ mà bác trưởng đã đặt trước( một nơi được đánh giá là tốt nhất Mẫu Sơn ?" http://www.dulichmauson.com/modules.php?name=CMS&op=details&mid=26dulichmauson.org )Vào tới nơi, khai báo tên tuổi xong thì đc biết đoàn mình đã bị chiếm mất 1 phòng. Gọi điện cho bác trưởng..Alo?Alo?OK. Không sao.
    Giờ chạy lăng quăng tìm chỗ ăn cho a c e đã ?Chạy hết khu vực Mẫu Sơn mà rợn hết cả người...Các NN ở khu vực này đều có 1 cái gì đó bí ẩn và hoanh vu...thời tiết lạnh, sương mù dày đặc...các NN thì như những ngôi nhà hoang với những bức tường rêu mốc xanh, mốc đỏ, các cánh cổng han rỉ, đổ xiêu vẹo?cảm giác chưa từng có dấu chân người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tìm đc một nơi nhưng chát quá đành quanh lại nhà nghỉ mình ở đặt ăn với những món có trong thực đơn như: Ếch hoa, gà sáu cựa, Lợn mán, ngọn su su, Rũi rừng...rượu Mẫu Sơn thì nhận đc cái lắc đầu dễ thương của chị chủ:
    -Hết rồi em à! Cái này của người ta đặt trước rồi.
    - Thôi thì tổng kết chị cho em mấy nồi lẩu cho nó nhanh.
    Một lát sau anh chủ xuất hiện: - ?o kó lòi thỉ thoong kó lòi, kó lòi thỉ thoong thi thi kó lòi thi thi? với chị chủ
    - Ac ac ( gặp mình đồng hương mà chẳng chào hỏi cho 1 câu cho lịch sự mà còn định chặt chém o ép thằng em?)
    Đại khái là bắt hai mươi mấy con gà từ HN lên nhét chúng vào 6 cái phòng thôi?bớt của chúng nó 1 phòng nữa. Con gà lên trước bật luôn:
    -Cái này ngộ hem có tồng ý à nghe..lúc nãy pớt của ngộ 1 phòong là đc rồi.. - Cái thiếng mà nị nói ới, giống cái thiếng ngộ ở nà cũng hay nói lắm nớ..
    Anh chị chủ quay ra ớ ?xong lại ớ ớ. Rồi việc đó coi như xong, nhà mình vẫn đủ 7p..he..he
    Ngóng những ánh đèn từ xa
    [​IMG]
    Cũng đến lúc mọi người lên đến nơi gặp nhau tay bắt mặt mừng, nước mũi rưng rưng.
    Oánh chén thôi
    [​IMG]
    Oánh chén xong đi tìm chỗ xả ( Lên Mẫu Sơn a các Kụ nhà mình cứ làm như đi nghỉ ở Hạ Long hay Nha Trang ấy ) Cả đỉnh chỉ có mõi 1 nhà có Karaoke thì nó có khách rồi. Tìm đc nhà nữa thì nó bảo là trộm mới mất đầu phát?ac ac
    Thôi thì ?o Lên đỉnh Mẫu Sơn ta hát? vậy
    [​IMG]
    Hôm sau ăn sáng xong mọi người chuẩn bị tinh thần xuống núi thì anh chủ có nhã ý dẫn chúng ta đi vườn đào và sẽ đi tắt về Tp Lạng Sơn luôn?anh chủ này( hồi tối hôm trước đã nhận đồng hương với mình rồi. Sáng ra nhiệt tình thế không biết ).
    Thế là cả đoàn hưởng ứng theo anh đi vườn đào
    Trên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đào đây
    [​IMG]
    Đào rừng dư này mà ông Alo ổng bảo: ?otớ thì ghi nhận đào của em vẹt to nhứt , rất trắng và lại hồng nữa ... xin mãi chả cho chẹp chẹp thèm quá ?o
    Kết thúc vườn đào mọi người lên đường xuống núi theo sự chỉ dẫn của anh chủ NN. Và cuộc offroad cũng bắt đầu từ đây?Đoạn 279 Coolman không đi cùng mọi người lên không biết chứ đoạn này cũng phê lòi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi
    [​IMG]
    Rồi cũng đã ra đến Tp Lạng Sơn. Mọi người tập trung rửa chân tay chuẩn bị xực: Lẩu cẩu xứ Lạng
    [​IMG]
    Rồi như mọi khi..thủ quỹ tính tiền
    [​IMG]
    Và mọi người chia tay Coolman. Tiếc là không cùng mọi người đi hết được quãng đường còn lại để cảm nhận đc hết cung đường. Hy vọng sẽ ít gặp lại những lúc ngược cung như thế
    19h30 về đến nhà. Mọi người hỏi đi Mẫu Sơn có gì hay, có gì ấn tượng không?
    - Có! Có nhiều ấn tượng lắm chứ!
    Ấn tượng 1: 1 lũ 1 lốc hát ông ổng và uống rượu giữa đất trời
    [​IMG]
    Ấn tượng 2: 1 bầy khỉ đang hái đào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấn tượng 3: **** Mẫu Sơn ?" Con nào con ấy đen, to, cá biệt còn có con màu trắng mới kinh chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấn tượng 4: Những ngôi nhà nghỉ như những ngôi nhà ma và những bóng ma lúc ẩn lúc hiện
    Nhà ma
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bóng ma
    [​IMG]
    Ấn tượng 5: TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ - ( câu này của bác Shuihu )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng: Ôm mới trông Pro phết
    [​IMG]
  6. echxanh78

    echxanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ, khôn hồn đi luôn
  7. nhimxu0538

    nhimxu0538 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ anh ơi còn em nưa mà
    39. Nhimxu0538 (ôm)
  8. shuilhu

    shuilhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @coolman: Kí sự của chú hay quá. Mời chú 1 chén
    @lavabo2009:Từ hôm đi MS về chém hay thế mà ko phá vỡ được hệ thống phòng thủ thì hơi phí.
  9. echxanh78

    echxanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Nghe thông tin đi "Giốc" thích quá nhưng mới tham gia thành viên nên không biết phải đăng ký thế nào đây?Bác cả ơi hướng dẫn và cho Em thò một chân vào với.
  10. windeye

    windeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em cũng chưa trải qua e mới nói thế. nên bác đừng độc hành để trải nhiều hơn và cho các ôm nhà mình có thêm cơ hội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này