1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC. Ver 4.0. Vượt đèo Thung Khe, ngây ngất men say Mai Hạ, men bờ sông Mã, ngắm hoàng hôn Quan

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 01/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hỏi thăm thì có bạn khoe là thời tiết tốt, nhìn thấy cầu vồng trên thác Bản Giốc. Vậy là lúc đi khá xuôn xẻ và thuận lợi. Hy vọng từ Lạng Sơn về cũng vậy. Chắc đoàn đông gặp trời mưa to thì sẽ về HN khá muộn.
  2. lababo2009

    lababo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tiền trạm Bản Giốc đã về từ sáng, theo thôgn tin cập nhận từ 8h tối qua, cả nhà DDC vui vẻ ở bản giốc rồi rẽ vào độgn Ngường Ngao, nhưng tiếc vé 20k/mạng, nên bỏ về trùng khánh ăn chè rồi về cao bằng ngủ, cập nhật tối đa là như vậy
    Tóm lại đến hết ngày thứ 6 và ngày 7, lích trình đi tươm tất, vui vẻ, thuận buồm xuôi gío (ko đọc ngược).
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Anh lavabô sợ lũ nên chạy về trước à?
  4. lababo2009

    lababo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    anh về nhanh lắm
    ehhêhh,
    ko hiểu mọi ng có như con chuuột ko nhẩy, chủ nhật mừ cũng đi làm hử, mọi ng chụp anh chắc đẹp
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Em thì đến đêm 30 vẫn còn ngồi làm chứ xá gì chủ nhật hả anh :D hôm trước bảo anh làm hộ em để em đi phượt mà có thấy anh làm hộ đâu, ôm với xế cứ thế là vù đi mất thôi. May mà kiềm chế được chứ ko em cũng nhảy lên xe anh Quang hay anh D3 để đi cùng rồi. Không biết mọi người bây giờ thế nào, trời bắt đầu tối sầm sì rồi
  6. C3poly2003

    C3poly2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lúc 5h30 trên đoạn cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đoàn của mình chứng kiến vụ tai nạn vô cùng hãi hùng khi xe máy và ô tô đấu đầu với nhau. Lúc đấy trời mưa tầm tã, vài phút sau là thành tắc đường. Cái xe máy thành một đống phế liệu . Xe ô tô thì dập cả cản, còn xe máy thì gãy cả trục và dập nát hết . Xăng và máu cứ gọi là pha với nhau
    ------------------------
    Tối qua thì mình không về Cao Bằng mà từ theo đường Trùng Khánh Quảng Uyên về Phục Hóa và đâm vào con đường kinh hoàng đi Đông Khê. Kết quả là 3 tiếng đồng hồ kéo xe trong sình lầy + đá massage toàn thân suốt 24km . Cơ bản là đêm đen nên vừa đi vừa phải mò đường , chả gặp mấy ai để hỏi cả . Có mấy đoạn rẽ, may mà thấy lấp ló có 1 cột mốc duy nhất sau bụi rậm nên mới biết được đường . Vừa đi vừa xót xe rồi cuối cùng cũng đến được Đông Khê. Thuê được 1 cái phòng 3 giường với giá 300K rất gần gũi với thiên nhiên...
    Gần gũi với thiên nhiên tức là :
    Lật chăn ra thì gián cũng bay ra
    3 giường thì đến 2 giường có sâu của **** + xác ****. Cộng thêm phân của một số loài côn trùng
    Nhện có thể tìm thấy ở mọi góc của căn phòng , đặc biệt nhiều ngoài ban công
    Đặc biệt là trong lúc đang tắm, có cảm giác có cô gái nào đó đang nhìn trộm . Cuối cùng cũng thấy một chị châu chấu voi đang chuẩn bị hạ sinh
    Và cuối cùng là phải tự leo lên leo xuống 5 tầng để lấy nước lọc
    Mấy cái lặt vặt kiểu như phải bật quạt thì 3 phút sau nó mới chạy và quay thì không tính . Và vì phòng ở tầng 5, dù không có điều hòa nhưng mở hết cửa ban công ra thì đêm gió sương lùa vẫn lạnh như thường
    Lúc đi ăn là 9h20p tối. Ở Đông Khê lúc đấy có đúng 1 hàng ăn đó là quán Bảo Vân ( cũng là quán của nhà nghỉ kia, cách đấy chừng 80m ) . Vào gọi 1 đĩa rau muống, đĩa thịt gà, 1 ít cà và canh măng, mấy lon nước với giá hữu nghị 177K . 2 ngày không ăn cơm nên vẫn phải để ăn trong khi bụng thì
    ---- Tạm thế đã, mình vẫn chán vì chưa có ảnh trong tay . Mọi người về thì show ảnh trước nhé
  7. C3poly2003

    C3poly2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mà tình hình ăn chè ở Trùng Khánh rẻ thật, 7 cốc chè chỉ có 20K , được khuyến mãi cả đống thạch trắng làm từ một loại cây tầm gửi gì đó mình không nhớ tên
  8. lababo2009

    lababo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cả làng chưa ai về hử, chán nhờ, 20h hôm nay gọi điện , thấy bửi vẫn đang ở Mẹt, và mưa rất to, tình hình là rất tình hỉnh ko thấy ai vào điểm ranh, alô, bà kon nghe rõ trả lời, hih,
  9. C3poly2003

    C3poly2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa + trơn + Đường tối. 20h mới ở Mẹt thì chắc nhà bên đấy giờ mới về đến HN . Hy vọng mọi người đi an toàn. Đoàn mình sau 3 ngày thì có đúng 1 đồng chí xòe 1 phát ở Bằng Lũng
  10. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đến nhà, chạy vào điểm danh phát ròai mới đi tắm, đói quá, thèm rượu nữa roài Hẹn cả nhà thứ 3 hế hế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này