1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC. Ver 4.0. Vượt đèo Thung Khe, ngây ngất men say Mai Hạ, men bờ sông Mã, ngắm hoàng hôn Quan

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 01/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình ban đầu cũng dự định chạy cung này, nhưng mọi người khuyến cáo là đường rất xấu nên đã thay đổi theo phương án ngược về Cao Bằng nghỉ lại, rồi hôm sau mới đi Đông Khê.
    Các bạn đi vội quá, gặp nhau hai lần chẳng kịp ngồi uống với nhau chén rượu nào cả ! Thôi thì ta mời nhau ở đây vậy
  2. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Iem bá cáo các bác là em cũng đã về nhà an toàn. Iem về đến HP là 22h45. Nhanh không thể tưởng.
    Thank cả nhà vì chuyến đi thành công tốt đẹp.
  3. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà về đến nhà bình an. Tuyệt wa! Chuyến đi của đoàn nhà mình đã thành công, đi đến nơi về đến chốn ah :). Tặng cho các ôm pro và chúc các xế pro nhá. Hóng ảnh cả nhà!
  4. ducibt

    ducibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh, điểm danh.
    Xin cảm ơn, xin cảm ơn!
    Cả nhà đã cùng nhau có một chuyến đi vui vẻ. Ai không đi tha hồ tiếc.
    Thời tiết chiều lòng những người dũng cảm. Cả nhà về đến Đồng Đăng nhậu thì trời bắt đầu mưa, no say thì tạnh, trên đường về gặp vài cơn mưa nhỏ không đáng kể, cả đoàn đuổi theo tâm bão mãi mà không kịp, bực thật.
    Nói chung chuyến đi tương đối thành công.
    Mượn tạm các cụ câu này:
    "Hòn đất đék biết nói năng
    Hai thầy địa lý hàm răng...vẫn còn" ​
    Hết, ngủ thôi.
  5. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0

    Mừng cả nhà trở về an toàn và có thêm một cung thành công. ai có ảnh hay up lên đi cho em hóng vơi, nhớ cả nhà quá...cái này mừng các xế tài ba và còn cái ràng riêng cho các ôm Pro
    Em vào điểm danh fát, chúc cả nhà ngủ ngon
  6. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hic.... đây là món quà để mừng cả nhà có chuyến đi thành công tốt đẹp của những người không đ i Bản Giốc được hay ( xế nào đó vô tình chém gió ôm thành ra cho ôm leo ngọn trúc hóng) đó mừ....bác đừng coi nó là Spam, kẻo Mod lại ngó nghiêng thì chít
  7. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    rồi a e phởn lên khoe cái xác
    [​IMG]
    và kết thúc bản rốc có vậy
    [​IMG]
    [/quote]


    @ Lababo & trada : các anh ơi, ảnh đẹp quá xá, các anh up tiếp nhé
    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 13/07/2009
  8. vetbeooo

    vetbeooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em vào hóng mãi,mọi người gần như điểm danh đầy đủ nhưng vẫn chưa thấy Bác Coolman và Big Bear vào điểm danh ta. hai thành viên xa xôi nhất của đoàn .
    Anh chị hạ cánh an toàn chứ ạh????
    Được vetbeooo sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 13/07/2009
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hai bác í hôm nay qua ở HN em Vẹt ạ, yên tâm. Chắc tại trưa hôm qua hoành bồ nhiều quá nên chưa bình minh. Sáng nay anh chị í mới cho cháu phượt về QN, chắc chiều mới điểm danh
    Hôm qua lúc hơn 23h xế hụt gọi điện hỏi xem còn sống không, hình như theo dõi thấy nhà mình điểm danh mà không thấy ôm hụt đâu nên lo lắng (vì đem ôm bỏ chợ cho bác ledattiensinh). Mình thấy xế hụt đúng là number one
    Sáng nay có người nhắn tin bảo chán thế, giá mà hôm nay ngủ dậy vẫn được đi chơi tiếp.
    Cảm ơn bác Minh, bác Việt, thủ quỹ crc123 và mọi người về chuyến đi rất vui. Đặc biệt cảm ơn xế của em đã đưa em đi đến nơi về đến chốn (mặc dù mấy lần xế làm tim em suýt rụng ra ngoài và một lần em suýt rụng khỏi xe xế, nên fải bám xế thật chặt)
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, chúc mừng cả đoàn lại có thêm một vụ hoành tá tràng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này