1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC. Ver 4.0. Vượt đèo Thung Khe, ngây ngất men say Mai Hạ, men bờ sông Mã, ngắm hoàng hôn Quan

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 01/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hị hị, có khi pác làm cái tuyển xế ở ngoài í nhở
    iem xin phép là mình bị loại ngay từ vòng đầu vụ này của pác ợ[:D
    ]
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Kinh rồi đây, máu rồi đây, chắc xế ngon lành rồi đây, bỏ bạn theo trai nhá!
    Nhà em có đồ sửa xe, nhóm nào chưa có hô em nhé!
    (gì chứ ít nhất là 2 nhóm có rồi, em gào thế khoe chút xíu thôi)
    Cheerful nhá, lâu quá rồi dạo này lão thế nào? 5l Mẫu Sơn mà hôm đi off tổng kết bác để lại có chưa đầy nửa lít ấy, "em còn nhớ hay em đã quên"???
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  4. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tinh thần đi, chị nà chị nười nắm đấy, hay em xế chị ngày thứ 2 nhá
  5. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cô tha cho chị ợ, chị nà chị rà lắm í, vừa rà vừa íu nên nười là fải thui
    Cái vụ xế nì chả dám hứa đâu ợ, còn fải xin phép bác xế nữa chứ
  6. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Theo zai bỏ gái
    Quyết ra đi, không xèm quan tâm nữa
  7. ducibt

    ducibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ôm của mình chưa gì đã doạ bỏ mình thế này rồi à,
    Mình là mình sợ bị ôm bỏ rơi lắm! Nếu biết trước thế này mình ở nhà cho lành.
    @Viet76: Bác xếp cho em "tử thần" có khi còn lành hơn bác ạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em không nỡ ''''đẩy hạ" cho đồng đội . Thôi đành liều một phen xem sao
    Được ducibt sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 18/08/2009
  8. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hem phải em có ý đó đâu, oan em lắm, chỉ là phòng xa thôi, em mà bị bác bỏ rơi thì em nhảy lên làm xế ý mừ (bon chén tý cho máu), chú k bị bỏ rơi thì em quyết tâm yên vị, không loi choi, hứa đấy
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hai điều kiện đầu của cậu thì em Vẹt hoàn toàn có thể đáp ứng được ngon lành, còn những cái sau thì....hồi sau sẽ rõ
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    hịc chiều nay cố gắng chốn ra với cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này