1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC. Ver 5.0 : Trở lại Hà giang, đón rồng bay năm mới trên cực bắc Tổ quốc, chi tiết trang 77.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rườm rà quá, em đọc xong đoạn trên cũng ko phân biệt được đen với trắng qua đống ảnh của anh Việt :( mà theo lập luận của anh ếch thì phải nhìn chỗ quan trọng mới phân biệt được. Thôi thì em tin người, sao ko tới mà hỏi thẳng mấy em gái Thái "Em ơi chỗ quan trọng của em đen hay trắng?" Thế có phải là phân biệt một cách nhanh nhất ko nào. Còn anh ếch ngoại giao tốt thì ko cần hỏi mà có thể các em ý sẽ cho... nhìn =))
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đen với trắng.
    Ngon choén tuốt.
  3. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đoàn về trước hôm qua về còn đi tăng 2 nữa hay sao mừ chưa thấy điểm danh nhỉ??
    Toàn thấy đoàn về muộn (vì mải ngắm lung tung) vào điểm ranh thoai
    Để cho xôm tụ, em điểm danh lần nữa. Lần một là thay mặt xế của iem, lần nì là thay mặt iem, chậc, thế là đủ 2 lần mất tiêu roài.
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh ạ
    K fải chị với anh Cool ngu mất mấy chục km đâu, theo thông tin em biết thì hai người về sớm nhất đấy ạ. Em với Kidubi đi sau anh chị, mà khi bọn em về đến Thanh Xuân, đoàn rẽ vào Vân Đình mới về đến Hà Đông, hê hê
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hênhô tuần mới tốt lành cả nhà DDC cái
    Em giờ mới vào điểm danh được
    Em giữ chức thư ký kiêm bồ nhí của "Biệt đội siêu nhân" nhà em xi gửi lời cảm ơn đến nhà DDC và đặc biệt là bác Việt76 đã tổ chức chuyến đi an dưỡng này. Chúc nhà DDC ngày càng phát triển tốt đẹp hơn
    >>@congaituthan: kưng ơi pm c quả yahooooooooooooo nhá
  6. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đã đưa ôm và bản thân về nhà an toàn
    nhân tiện hôm qua fê lúc múa lửa có gửi nàng nào cái đèn pin bằng sắt thuộc sở hữu của Quý cô Hà Anh thì cho mình xin lại nhé ...
    Tiếc quá về sớm ko được Vịt bụi Vân Đình với nhóm sau của bác Việt
  7. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em cũng vào điểm danh phát. Chuyến này đúng là đi an dưỡng, em tu rượu từ tối hôm trước đến tối hôm sau, cứ ngồi xuống bàn ăn là cầm chén . Cơ mà vì mải tửu mà e chạ được thưởng thức sắc giề cả,lúc ra xem múa hát thì tây tây nên chạ nhìn thấy giề
    @bác ledat: nhóm về sau không được thưởng thức món vịt bụi Vân Đình đâu bác ợ. Bọn e chỉ được oánh chén thịt vịt Khuất Duy Tiến thoai
  8. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ý của em điêu thuyền là ngu ngu chạy xừ nó đường xuân mai he he
    @điêu thuyền : liệu cái thần hồn đó iem
    @nhóc ; hóng hít thui ko lại như cái cổ ngỗng á
  9. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy người ngợm đau ê ẩm,ốc vít cứ long xòng xọc hết cả, nhưng mà hôm qua vui thật, buổi tối về đi ăn vịt với toàn quan chức cấp cao nhà mình: bac viet76,alo,trada,vetbeoo,mr.bua,bac Le, cuối giờ lại thấy cả bác cool mò đến ... .
    cười đau cả ruột vì chuyện Vẹt và mr.Búa....he he
    @dmc: trả chị quả naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
    @quang: mấy cái ảnh ấy chụp hộ tớ bên bờ suối đẹp đấy!tks!
    @vetbeoooo:khi nào đi hát đi, hơi bị phê khoản này...
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chào cả nhà ạh!
    Thứ nhất, em cảm ơn cả nhà đã cho em đi ké dịp nghỉ dưỡng lần này, từ trước đến nay em toàn đi nhóm ít, lần này là lần đầu tiên join nhóm đông thế, và đã biết thế nào là "the more the happier will be", cơ mà em vẫn thấy e dè, chắc không dám thử thêm nhiều lần với nhóm đông, về nhà rồi, chẳng bít ai với ai và thế là ...
    Thứ 2, xế ơi, cảm ơn xế, cơ mà xế nick là j em cũng chịu, nhưng em khẳng định xế là người cẩn thận nhất trong các xế lần đầu tiên em đi, xế đừng áy náy vụ về thì xa hơn đi nhé, xăng xe xế ôm chia nhau mà, như thế em về đến nhà ngủ mới ngon được.
    Còn một thứ nữa nhưng thôi để em pm bác Việt.
    Again, thankssssssssssssss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này