1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver2.0, trên từng cây số. Hà giang Lũng cú 30/4- Lịch trình chính thức trang 68

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vari_ty_xyz_new, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chưặa 'i 'Ê tỏằ>i trang mặỏằi
    Đi rỏằ"i có lỏẵ tỏĐng mặỏằi ta cạng leo
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mọi ng có ai biết quanh Hà nội có chỗ nào chụp cảnh đẹp ko nhỉ?? Chủ nhật định lượn tí.
  3. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà DDC, cho mình join vào group với:
    Hoàng Đức Trung
    0913024250
    Vụ đi Hà Giang cho mình đặt 1 viên gạch với (làm xế).
    Khi nào mọi người off, alo cho 1 tiếng sẽ có mặt ngay.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà wellcome bạn nhưng muốn đi HG là fải test xế nhá.
    Có thêm xế này có thêm xế này các ôm sinh tươi đặt gạch xế đi.
    Theo tớ thì bạn nên chăm vào diễn đàn roài lấy số của mấy bác nằm trong ban lãnh đạo để khi nào đi off sẽ dễ hơn.
    Nhà mình ngày nào cũng off hic hic.
    Mai off j nhỉ mất điện thì tối om off j nhỉ
  5. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chọn một nơi có không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng. Cảm nhận thời khắc cả không gian tự nhiên tối xầm lại như ngày tận thế, không có ánh sáng nhân tạo dù là le lói, chỉ có chập chờn ánh lân tinh và mờ ảo những bóng ma, cả không gian tĩnh lặng rợn người, văng vẳng đâu đây tiếng ai khóc nỉ non, tiếng thì thầm của những cô hồn. Rồi bụp 1 fát, cả không gian lại bừng sáng trở lại, quanh mình vẫn là những người bạn ( ko fải ma ), rồi thét rồi hú như điên dại ---> sướng lắm
    Ở Hà Nội hình như ko có những nơi như thế này ( đừng bác nào xui em vào bãi tha ma ngồi nhé ). Em thì chắc chắn fi lên Long Biên hóng thôi, các bác có đi đâu em cũng chả theo.
  6. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nghe như doạ ma í nhờ. Xạc pin điện thoại, máy ảnh và mang thêm 1 số đèn pin.... Ngoài đường chắc đẹp
    lên cầu Long Biên mà bật sáng các thiết bị đó cũng thik nhờ
  7. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thích thiên nhiên thì ra bãi giữa sông Hồng, dọc sông có bãi đá, bãi cỏ triền đê bên Ngọc Thuỵ khá rộng(wa cầu Chương Dương bên trái)
    Theo kiến trúc thì quanh khu Nhà Hát Lớn, Bờ hồ, tầng thượng My way khá đẹp, đường Phan Đình Phùng-Hoàng Diệu
    Chị tham khảo nhé,được ké kẩm không bà chị
  8. lazycat75

    lazycat75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lên Mỹ Đình bắt đom đóm.Ở đấy không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng. Cảm nhận thời khắc cả không gian tự nhiên tối xầm lại như ngày tận thế, không có ánh sáng nhân tạo dù là le lói, chỉ có chập chờn ánh lân tinh và mờ ảo những bóng ma, cả không gian tĩnh lặng rợn người, văng vẳng đâu đây tiếng ai khóc nỉ non, tiếng thì thầm của những cô hồn,tiếng côn trùng kêu rả rích.
  9. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác cả cho em đặt cục gạch đi Hà Giang cái nhé. Chiều nay em vừa thay vợ mới để thảnh thơi đi off với cả nhà đây EX con tay
    Chuẩn bị cho cả nhà vài chai Maotai địa phương để đi offchai đây. Rượu Mao mà uốn kiểu HOÀNH thì.....phê phải biết
  10. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nại phại đi ọp chai , mệt thế Càng mưa gió bão bùng nhà mình độ hóng càng cao thì phải. Thôi , em đi ọp chai, chào các bác ở nhà k đi đc nhớ

Chia sẻ trang này