1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver2.0, trên từng cây số. Hà giang Lũng cú 30/4- Lịch trình chính thức trang 68

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vari_ty_xyz_new, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Việc gấp nên tớ sẽ chạy thẳng một mạch lên Hà Giang trong đêm 29/4. Đêm 1/5 tớ phải có mặt ở Hà Nội rồi, nên chắc chỉ chạy một mình thôi.Hẹn gặp đoàn mình ở Đồng Văn nhé.
  2. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt rì đâu . chỉ nói mỗi là lần đầu thoai mà .
    @ Varity: Hôm trước em nhòm thấy cái áo Yamaha roài anh ạ. sau khi nhìn thấy em trộm thấy nhà mình làm đồng phục bằng áo phông đi cho khoẻ khoắn, đi đường thì mình mặc áo dài tay bên ngoài . Chứ cái áo YMH trộm vía ............
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Định răng giỗ tổ Hùng vương, ở nhà làm con ngoan chồng giỏi. Nhưng lộn lên lộn xuống thấy box vắng tanh, loanh quanh chỉ toàn những bài kiểu: ĐI ngủ mai dậy sớm, chúng tôi quyết định rời khỏi Hà nội với 1 chuyến đi ngắn. Sau khi bàn bạc, hai chúng tôi quyết định: đi chim chuột.
    Sáng, ngủ dậy, chuẩn bị phi lên cafe theo đúng chỗ hẹn thì :
    - Alo ALo, bọn em đi cùng, 2 ôm 1 xế anh ạ.
    - OK.
    Vậy là xong, chúng tôi là nhưng người cuối cùng của nhà DDC quyết định rời Hà nội.
    10h, sau khi ăn sáng uống cà fê fủ fê no nê, chúng tôi quyết định lên đường. Vừa ra đến đường 5 mây đen vần vũ kéo đến, lác đác có vài giọt mưa nặng hạt. Hunguce phi lên hỏi :
    - Sao anh.
    - Đi, rân chơi sợ gì mưa rơi.
    Tiếp tục lên đường. Qua cầu Phù đổng, chợt nghe thấy tiếng : Bắn bắn bắn. Ừ nhỉ, phải bắn thôi, con sông đẹp và quen thuộc với anh em Hà nội nhưng ít người lại nghĩ là dừng lại để bắn.
    Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống:
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường, và đây rồi, đích đến:
    [​IMG]
    Đền Đô tôi đã đi 1 lần cách đây 9 năm, nhưng giờ, sau 1 thời gian trùng tu sửa chữa, đẹp đến không ngờ. Kiến trúc được bài trí tổng thể theo đúng kiến trúc đình đền thời Lý.
    Hồ bán nguyệt phía trước:
    [​IMG]
    Cây đa bến nước con đò (chả có đâu, bốc phét đấy)
    [​IMG]
    [​IMG]
    .........(be cont)
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 06/04/2009
  4. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói: Cây đa, bến nước và mái đình.... Có đầy đủ đấyc chứ bác...hehe. Tiếp đê
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh là đất của đình chùa, không phải nói chắc ai cũng biết, nhưng ở đây, ta có thể tìm thấy những góc Đông tây y kết hợp:
    [​IMG]
    Hay những vũ công múa cột thời hiện đại:
    [​IMG]
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Mục đích chuyến đi là tìm được cái gì đó rất đặt trưng của đồng bằng bắc bộ Việt Nam, nên ngay khi dừng xe, chúng tôi đã hỏi chị trông xe:
    - Ở đâu có thịt chuột??.
    - Trong làng, nhưng vào đền đi đã, chuột bọ cái gì.
    Chúng tôi cum cúp đi vào đền, sau này, cũng một phần áy náy vì lúc đấy không hỏi cho ra nhẽ, khiến vụ ăn uống phải chờ đến gần 2h đồng hồ.
    Nhưng cái đặc trưng của hình ảnh đồng bằng Bắc bộ chúng tôi lại tìm được khi ở trong Đền Đô, với góc sân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cửa sổ đậm chất Việt :
    [​IMG]
    Cây và nước:
    [​IMG]
    Mai có 1 đội đi Y tý về, một đội đi Fan về, nhà mình tha hồ bài và ảnh nhá. Để dành mấy bộ Ngọc Tý cho TraDa333, mai về mà không có vắt ngâm măng để đối ẩm thì đừng nói chuyện.


    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/04/2009
  7. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái hình trên là đẹp nhất. Cái đó gọi là múa cột hả pác ?? Chẹp chẹp, nghe danh đã lâu .......
  8. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    thế này gọi là "ủng hộ" ý ạ? mà e bảo nếu thiếu xe thì e xin 1 chân xế, chứ làm ôm vẫn sướng hơn chứ bộ
  9. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    có 1 đôi chim chuột dưới cái cây thì fải, quả đúng là hình ảnh đậm chất đồng bằng bắc bộ (nhìn cứ như mẹ mìn gạ zai tơ )
    mà tiết mục hấp dẫn là món thịt chuột như nào thì chưa thấy bác ời
  10. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    thế này gọi là "ủng hộ" ý ạ? mà e bảo nếu thiếu xe thì e xin 1 chân xế, chứ làm ôm vẫn sướng hơn chứ bộ
    [/quote]
    Thiếu xế là cái chắc nên ko tuyển ôm nữa đâu!
    Có gì đút lót anh "ngọt nhạt" với bác Minh cho. hjhj. thể nào cũg được làm chân ôm dự bị, còn làm xề thì tốt nhât là thôi.

Chia sẻ trang này