1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Độc thân vui vẻ.... Happy New Year 2009. Đón chào năm mới với những thành viên mới. Lịch off tất

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chieuhuonggiang, 15/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0


    Chị mèo dạo này là hơi bị khả nghi mau hối lộ em đi ko em tung tin lên đây chị lại khó ăn khó nói giờ
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị đón Đông nào
    Tình hình là từ tuần sau em được vào đội bóng chuyền của trường, em nói vậy để sau này nếu mọi người có nhìn thấy em thi đấu trên truyền hình thì đừng ngỡ ngàng , nếu sau này em thành người nổi tiếng quyết ko quên nhà mình đâu cả nhà cho em chém tí đừng ném đá nhé vì vậy mọi người hãy ủng hộ em từ ngày hôm nay đi
    Bài hát của chị mèo nghe hay lắm, chị nghe thêm bài "tha thứ" của ca sĩ này hát nữa nhé hay lém
    hê nhô em ngọc, khiếp,lặn 1hơi, dạo nì bận lắm hả em, he he, hum nào khao cả nhà đấy,fải tranh thủ thui ko nhỡ đâu sau này em nổi tiếng thì cho cả nhà xin chữ kí nhá...
    Mưa chán nhỉ, chẳng đi đc đâu, lại ngủ vậy.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

  2. morigroup

    morigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi xem bói, thấy thầy bói bảo mình phải lấy vợ xấu xấu bẩn bẩn, sinh năm 86, chơi bóng chuyền. chết mất
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
  4. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tối CN, cũng vắng tèo, chán nhỉ ...
    Chắc đi đong hết rồi,...
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ẻm cũng đang định đi ngụ mà thấy nóng ruột quá,lại fải mò lên nhà mình một cái , hoá ra có ng nhắc đến mình.
    Hị hị,chít dở,kiểu này fải hối lộ em Ngọc rùi
    Được mieeeeeo sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 26/10/2008
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hn mưa hả chị, hp thời tiết đẹp lắm hơi se lạnh ko mưa em ko post bài thôi chứ ngày nào em cũng vào nhà nhưng gặp toàn lúc mọi người đi ngủ hết, xong rồi lại đi ra ko kịp chào ai hết
    @ chị mèo: hay lúc free time về hp 1 chuyến chị nhở
    @ mori: con trai đi tin bói toán , nếu tin thì lúc nào em giới thiệu cho đúng sở nguyện nhưng chỉ có xấu xấu thôi chứ ko có bẩn bẩn , hãi
  7. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là Độc thân đại ka. Đại ka có tuyển đệ tử ko ạh???
  8. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy nóng ruột, vào đây hóng, chả thấy ai nhắc tới mìn. Mới nghĩ ra, tối qua ăn nhìu khoai lang quá!
  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không lấy vợ mà chỉ làm bạn với máy tính ?!
    Chúng ta có 8 lý do chính sau đây, còn lý do phụ chưa thèm kể!
    1. Nếu bạn về nhà lúc 3 giờ đêm, nó sẽ không hỏi bạn vừa đi đâu, làm gì, với ai...
    2. Bạn có thể tắt nó đi khi đã "dùng" xong.
    3.Nó chẳng bao giờ nói "Tối nay không đi chơi được rồi. Bận việc quá".
    4. Bạn có thể kể cho nó bất cứ điều gì và nó luôn luôn lắng nghe.
    5. Nó sẽ nhớ mọi thứ mà bạn muốn nó nhớ, nó sẽ quên mọi thứ mà bạn muốn nó quên.
    6. Bạn có thể lập trình cho nó nói những câu mà mình muốn nghe.
    7. Nó chẳng bao giờ tỏ ra quá mệt mỏi.
    8. Nó sẽ không bao giờ phàn nàn vì bạn không đưa nó đi chơi.
    (Bài này cũ rồi nhưng vẫn thấy hay)
    Không vợ vẫn là No1.
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.....
    Những lí do khiến con trai thương con gái
    Con gái có tò mò muốn biết lý do vì sao con trai lại ?othầm thương trộm nhớ? mình không? Con trai có muốn ngẫm lại xem mình ?ođể ý? con gái ở điểm nào không? Có vô vàn lý do, nhưng sau đây sẽ là những lý do cực kỳ dễ thương, cực kỳ thú vị...thử xem nhé!
    1. Vì con gái luôn tỏa ra một mùi hương thơm ơi là thơm, dù đó là mùi dầu gội.
    2. Vì con gái tìm được một bờ vai đúng đắn để tựa đầu vào.
    3. Con trai cảm thấy dễ chịu vô cùng khi ôm trọn con gái trong vòng tay.
    4. Nụ hôn của con gái bỗng làm cho con trai thấy như cả thế giới thu lại trong nụ hôn này.
    5. Ngay cả trong lúc ăn, trông con gái cute ghê.
    6. Mặc dù con gái tốn cả giờ đồng hộ để chuẩn bị nhưng cuối cùng trông nàng hoàn toàn xứng đáng với thời gian chờ đợi của con trai.
    7. Mặc dù bên ngoài trời thật lạnh, nhưng trông con gái vẫn ấm áp lạ kỳ.
    8. Cho dù có mặc đồ gì đi nữa thì trông con gái vẫn xinh.
    9. Con gái luôn ?ođòi? được khen tặng dù rằng đã biết con trai luôn xem mình là người xinh đẹp nhất.
    10.Khi tranh cãi, con gái cũng đáng yêu.
    11.Bàn tay con gái luôn tìm thấy bàn tay của con trai.
    12. Cách con gái cười.
    13.Cảm giác của con trai khi thấy tên của con gái xuất hiện trên màn hình điện thoại sau khi hai người vừa xảy ra một ?~trân chiến? tưng bừng.
    14.Cách con gái nói : ?othôi, mình đừng cãi nhau nữa nhé!? mặc dù bạn biết rằng sau đó một tiếng thì.......
    15.Cách con gái tặng con trai một nụ hôn vào má, phần thưởng cho một ?oviệc tốt? của con trai.
    16.Cách con gái hôn khi con trai nói câu: ?oI love U?.
    17.Đơn giản chỉ vì cách con gái hôn.
    18.Cách con gái ngả vào vòng tay con trai khi con gái khóc.
    19.Cách con gái rối rít xin lỗi vì đã khóc với những lý do ngớ ngẩn.
    20.Cách con gái ?ouýnh? mạnh vào anh chàng (bằng thú nhồi bông, hic) và chỉ mong ?ohắn? bị đau.
    21.Cách con gái xin lỗi khi làm con trai đau (mặc dù con trai không hề thấy đau).
    22.Cách con gái nói: ?oMình....nhớ bạn?
    23.Cảm giác của con trai khi cảm thấy nhớ con gái.
    24.Những giọt nước mắt của ?ongười ta? khiến cho con trai chỉ muốn thay đổi cả thế giới này để không còn điều gì làm tổn thương ?ongười ta? nữa.
    Bất chấp con trai có yêu ghét con gái thế nào, cho dù không muốn nhìn mặt con gái nữa....tất cả đều không quan trọng. Vì một khi con gái bước vào cuộc đời của con trai, thì đối với anh ta con gái là tất cả. Khi nhìn vào mắt con gái, vào trong sâu thẩm tâm hồn con gái, không cần phải nói ra lời, con trai luôn biết rằng cuộc sống của mình đã bị chiếm ngự bởi từng nhip đập trái tim con gái. Người con trai ?oiu? người con gái của mình với triệu triệu lý do khác nhau, không giấy mực nào có thể diễn đạt hết. Điều đó không ở trong trí óc mà là ở trong trái tim, một cảm xúc đặc biệt và chỉ cảm nhận được bằng cảm giác mà thôi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này