1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Độc thân vui vẻ.... Happy New Year 2009. Đón chào năm mới với những thành viên mới. Lịch off tất

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chieuhuonggiang, 15/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    ở bên này năng nổ thế đấy, về nhà Nguyễn thì lại lười
    giống chị thế
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài,chỉ ăn nhè nhẹ roài đi hát là oki đấy, như cái lần ăn miến í,cũng ở GL mà.
    Cả nhà thương chị với,chị fải vìa sớm,hic hic ở bên đó thì chị còn bon chen muộn muộn tý cũng đc, năn sờ nỉ đấy cả nhà ơiiiiiiiiiiiiii

  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hic hic, chỉ mỗi hum nay năng nổ thui chứ mọi hôm thì rất chi là lười em ạ,có nên fạt ko nhở
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Uí ùi ùi
    Chẹp chẹp em vẫn về nhà Nguyễn nhưng mờ mọi người lười nên e cũng lười.
    Bà già cũng phạt luôn chị nhớ
    Hờ hờ hớ
    Là lá la
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại fải fạt nhở??? Chị có mần rì đâu, cực kì ngoan nhá
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ phạt vạ ạ
    tặng cả nhà bài thơ em st
    KHÔ KHAN
    (ST)
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng, buồn thay em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
    Anh không nói vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư?
    Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em.

  8. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sắp đi ngủ đây.
    Tui là tui ko định nói mấy cái vụ đó, dưng mờ thấy cả nhà cứ í ới như xế cũng chán chán là, thôi thì lát cố gắng đi ngủ rồi tối nay lại nhậu cho đỡ chán.
    Thế bao h cả nhà mới về biển đấy
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    ngoan là 1 chuyện, được phạt là 1 chuyện
    đâu phải ai muốn phạt là đc phạt ngay đâu, vd như em chẳng hạn
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm chế a Bẩn Bẩn ngạc nhiên chế nhỉ
    Thoai c iu quý sang bên này cho có nhiều món để ăn đi muh. Sang bên GL hông hợp vía Nhợn lém đâu vì htrước bị tai nạn roài đấy. Nhà mình chả ai vào hỏi thăm
    Nhà mìn sắp sập có khác bao nhiêu là khách vào thăm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này