1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ý gì thế hở Khoai, tớ là người đèo chị TV nhìu nhứt đấy. E đèo chị êm ru chị nhờ, ai như a Khoai. Lúc phóng nhanh, lúc đi chậm lại còn hay phanh gấp. Chit tui không. Chị có đau chỗ nào hông chị?
    [/quote]
    Nhầm hàng roài nhá. Chị không phải gái hà tây hay hà đông gì hết nhá. Linh tinh! Vớ vỉn, lần sau hỏi rõ rồi phát biểu chíp nhá. Không muốn làm hà đông cũng phải thành sư tử với con bé này. Hừm.
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    @Khoai: Cuối cùng thì cũng có người hỉu thía nèo là hàng!!
    @Chip: cảm ơn em đã thích những kiểu tóc chả giống ai của chị, chị định để nhẹ nhàng thôi, nhưng con bạn chị nó lườm, thế nên phải chiều nó, hỏi nó kiểu rì, nó bảo thích chị để kiểu đó, thế là để thôi, rất đơn giản, túm 1 phát, buộc 1 phát, thế là xong!!!
    @all: Thề là chẳng có hứng viết báo gì cả, nhưng anh zai gửi gắm, chả nhẽ lại lờ lờ... Mọi người ơi, không có ảnh đâu nhá, tại mụ má mì nhảy chồm chồm vào tầm ngắm đong anh làm cháy thẻ òy!! Mọi người yên tâm vẫn là ẩn số hết!!
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là G ah
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em tóc vàng hoe vào nhà Già thì quote bài xoá vơi đi nhá. Em nhìn lại sản phẩm của em đi xem có giống ai hết trơn hông? Kỳ quá à.
  5. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hix pà chị nói thía nào chứ iem có đong ai đâu ,oan cho iem quá .Thế là tiêu hết hình của mình roài mất công mình làm người mẫu quá
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Off ẹp vui nhể? Thế tình hình thế nào rồi?
    Chán quá. Alua có ai ở đây không? Có ai không dzậy? Kể cho tui nghe ngày 3/2 đê. Mình phất cờ ác thế mà chẳng ai quan tâm. Chán!
    Bác Khoai thấy tình hình các anh chị em nhà Già thế nào?Vui không? Kể cho nghe cái? Có iem nào hiền ngoan dễ xương ( ít thịt không? Cắt tiết được không?)
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mình chẳng vào nhà, hôm thứ 7có nhiều thay đổi nên không đi off mà cũng chả ai hỏi thăm mình, buồn ghê cơ , họ chỉ mải tán nhau thôi.
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0

    Ối zời ôi, ý anh là trước giỏ thì có một đống củ đậu, sau lưng thì có cả một cái túi to đoành
    Em bảo thế thì làm rì chả bùn nhủ, mà này, em cướp hàng của anh anh chưa thanh toán đâu nhá, đơi đấy
    Hơ hơ, vẫn đang đợi đây này. Đã thấy gì đâu, vẫn khỏe re chạy tung tăng đây này. Khoai thì làm gì nổi tớ. Lêu lêu.
    Thấp thoáng thấy Eo ngoài đường nhỉ? Eo ui, bùn chán quá hay sao mà phải leo lên tít tân Hà Giang vậy Eo, ko ở lại chơi với nhà Già dzui ơi là dzui.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hum thứ 7, chị TV gọi điện cho chị mãi mà chị có nhấc máy đâu. Mà sau cũng không thấy chị gọi lại. Chỉ tội TV thui, cứ long song sòng lên, hết lo đi mua vé rùi còn nhìu việc nữa chứ.
    Eo nhá, Eo nhá, cứ đòi cắt tiết là sao? Nhà lock nick bị khóa nên định sang đây khử nốt chị em nhà Già hả?
    Bếp ga ui, tại thấy biển số xe của bếp ga là 33 mừ. 33 rõ là Hà tây rùi còn gì.
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Báo mới chào xuân
    Mọi người nhanh chân
    Nào zô ngó phát!

    Để sẵn sàng cho 1 chuyến đi dã ngoại thuận buồm xuôi gió, 17h, Aki em đi thăm dò địa thế. Ngỡ xa xôi cách chở, ai dè, vèo phát đến nơi, vô hỏi han thủ tục, ngó nghiêng thực đơn, giá cả, tiện thể đong đưa chị Hương, phụ trách Nhà Sàn 2 tại khu sinh thái Cầu Diễn. Sau khi có đầy đủ thông tin cần thiết, Aki vìa đi học. Vìa gần đến nhà thì hít đất, đo đường, thế là xong, què giò, đau thí mồ nhưng không còn thời gian để làm nũng ai, lấy dầu xoa hì hục cho khỏi đọng máu, dưng mừ tập tễnh vậy cũng có cái hay, tối muộn hum đó, được thể làm nũng con bạn, thía là nó chịu cầm lái, sướng rơn.
    Sáng sớm, lôi xe đi chợ, mua trái cây trái củng, tiện thể mua quà cười mừng đứa bạn, hí hửng vìa nhà, tưởng con bạn đã vác xác đến, ai dè, chả thấy hắn đâu, thôi thì gọi phát, ả hồn nhiên, mới có 10 h mà, nghe mà thấy duyên quá trời, nạt nó tới ngay, ns cười cười, cái điệu cười cười là khả nghi lắm cơ, 12h em vác mẹt đến. Giời ơi!! Chị Thu Vàng gọi điện hỏi có ai giúp chưa, ai dám nói thật, thôi thì nói dối là có con bạn đến giúp, hic hic, giờ thì báo cáo, chị ơi, 12h nó mới đến hu hu hu.
    Xong xuôi mọi việc, thông báo cho nàng giờ xuất phát, nàng cười duyên phát nữa, thế là cứ tưởng yên tâm, ai dè, nàng vô phòng ôm máy dạo net quên cả giờ, lúc giục nàng, nàng vội vàng phệt phệt rùi đủng đỉnh đi xuống nhà. Đi trên đường, em Chuột báo sẽ đến trễ chút chút, Anh Khoai gọi rõ sớm, tinh thần trách nhiệm rõ cao, gọi điện thông báo xuất phát cho em, đáng khen thật. Anh TM thì vẫn nhớ mang quà cho BTC, 1 hộp quà rõ to, rõ ấn tượng, làm BTC sướng rung rinh
    1. Góc tả thực:Đến nơi tập kết, điểm danh có chị Thu vàng cười hiền dịu với chiếc túi xách màu vàng iu iu, bé Chuột trắng với chiếc áo khoác trắng (tự nhận thấy trang phục của chị trắng hơn của em, Chuột ạ).Có 1 thời, Akik mê màu trắng lắm cơ, đó là năm thứ nhất đại học, năm sau, mê màu xanh, đi học toàn đồ xanh, năm cuối thì tuần màu hồng, đến nỗi, khi ra trường, các thầy cô phải thốt lên về cái gam màu của Aki, thật ấn tượng, làm các thầy cô phải nhớ mặt nhớ tên và dành cho vô vàn yêu quý hí hihí hơi lạc đề rùi Tiếp tục điểm danh. Bé hoa kèn tây với 1 phong cách stylish cực kì luôn, dáng người cao cao, yểu điệu thục nữ, 1 chiếc bờm xinh xắn làm điệu thêm cho mái tóc suôn thẳng, bà Sakura ko bít nói gì (cho tự nói), con mụ má mì dáng người đô con, có lẽ là chân cứng của hội nhà Khủng, nhìn mà Aki cứ nghĩ, vê vê 1 hồi thành viên viên gì ấy, có khi vừa tay, ném phát khí xa dăm chục mét. Bác Khoai nhìn phát, Aki đọc ngay hàng, bác đáp lại bằng 1 cái gật đầu cùng 1 nụ cười có tên là man trá. Bác TM im lặng cười tủm tỉm, hiền lành không thể tưởng, để biết rõ về bác, avatar nói lên tất cả, có ai đó nói, giống quá trời à!! Còn 1 mem nữa, đó là Anh zai, nào thì bắt tay trái phát, nhận ra anh zai liền hen, không bít anh zai có nhận ra Aki liền không nữa, nhưng Aki đoán là có nhận ra, vì thấy ảnh em rùi mà, cũng có kiểu tóc này, anh zai nhỉ!! À mà, anh zai mới coi có 2 kiểu tóc thôi à nghe, không phải là Aki chỉ có 2 kiểu đâu anh, kiểu hum gặp bé Chíp lại là kiểu khác à!! Nhìu lắm, lắm lắm cơ! Toàn kiểu quái dị, khác thường thoai.
    2. Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời!!
    Bé Chip chờ mọi người ở cổng trường Thương Mại, vậy nên, với lực lượng 10 người hùng hậu, Hôi Già xuất phát hoành tráng. Phải công nhận là các già nhà ta rất máu, không biết đường nhưng phi rất băng băng, vèo 1 cái đã đến tận đường 30.2, trong khi, chỉ cần rẽ vào ngõ 117 Kiều Mai là đã gần đến nơi rùi. Vẫn không biết bị lạc BTC, phải đến khi BTC gọi điện xác định toạ độ của mọi người, thì hội Già mới dừng lại và quay xe. Nhưng không vì lạc BTC 1 lần mà các Kụ nhà ta rút được kinh nghiệm, nhân lúc đường vắng, rông thênh thang, các Kụ nhanh chóng lao vèo qua mặt Aki, và hồn nhiên đi như ở chốn không người, kết quả, đi lạc lần 2. Cười chảy nước mắt.
    Rút kinh nghiệm lần thứ 2 lạc, khi vào khu Sinh thái, các kụ bẽn lẽn đi sau BTC, rất ngoan ngoãn để xe vào nơi quy định.
    Đồ đạc gửi gắm xong xuôi, cần củng cũng đã thuê 2 cái với giá 15 ngàn/1, cả Hôi Già thẳng lán du hí. Ứ thích lán gần, thôi thì hội du hí lán xa xa, anh Khoai vác chiếu, mọi người tíu tít xách đồ ăn, tất cả theo anh zai, mốt hai mốt cùng bước. Trên đường đến địa điểm tập kích ưng ý, 2 chị em Thu vàng và Aki cũng đã thó được 2 cái cần ai đó bỏ vương, biết có đồ thó, ứ thuê nữa nhè.
    Hào hứng quăng cần, mồi mủng vê tròn ngoắc vào lưỡi câu, mọi người bắt đầu ngồi đợi. CHị Thu vàng câu ồn ào nhất, phá hoại nhất, lán lều tả tơi theo chị hoài, bé hoa kèn tây có dáng ngồi câu ấn tượng nhất, nếu Aki nhớ không nhầm, con mụ má mì nó phán bô bô rì đó cho mẹ cho con, A di đà phật em không nói ạ!! Bác Khoai câu cá tư sản nhất, thó đâu đó miếng thịt gà, bác dùng ngay làm mồi câu cá. Tuy nhiên, dù câu phá hoại nhất, câu sành điệu nhất, hay câu tư sản nhất, Hội Già vẫn không câu được con cá nào hết.
    Con mẹ Sakura bắt đầu màn oán trách BTC,nào là thiếu tú, thiếu dao, hờ hờ, thôi thì Aki đứng dậy, sắm bộ tú, mượn con dao, cả hội bắt đầu bù khú tá lả. Chơi chán chê, chơi mê mỏi, Aki và Sakura bỏ hội, tí tởn đi ngó nghiêng sinh thái, tiện thể đi đặt món cho mọi người lúc 5h chiều.
    Cả hội bụp 2 nồi lẩu, mâm Aki và chị Thu vàng ăn uống nền nã bao nhiêu, bên con mụ Má mì, oanh tạc ác chiến, cứ gọi là anh TM do phải ngồi bên đó nên đôi lần muốn khóc thét mà cứ phải dấu nước mắt vào trong.
    Ăn uống no nê, cả hội rút quân, về 71 Nguyễn Du xả. Anh zai do nhìu vợ (thông tin chính xác:3 vợ), nên đành có lỗi với mọi người tăng 2, hát được 2 bài rưỡi, đành tiếc nuối đi theo tiếng gọi của trái tim, thành ra, ai đến điểm tập kết muộn, cứ tiếc hùi hụi đi, anh zai hát hay lắm cơ, hờ hờ
    Tường thuật tăng 2, xin khất sang ngày mai ạ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này