1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, món ngon lâu lâu lấy ra đãi khách kìa, anh hoang7t ơi. hihihi. Mấy anh hội già thế mà chưa được món này đâu. Sao chị không lấy ra mời mod fẹt nhở? Cho chít đê
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Em với út, cứ cãi lại chị nhem nhẻm thế à, thế mà bẩu ngoan nhất nhà, nằm sấp xuống mau.
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Ko có ai để ném,way ra chị em ném nhau à?
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu Vàng, chị chuyển Unicode đi!!! Em óc dùng font tiếng nhật đâu mà chị không đọc được!!
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị chuyên dùng Unicode, mà sao chuyển mãi, em dùng .vn à???
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình hình như đang có cùng một nỗi sợ, nói đúng hơn là một nỗi buồn. Đêm Ông Táo vừa rùi chị cũng đã không kìm lại được, chị tự hứa chỉ lần này nữa thôi, nhưng không hiểu sao vẫn sợ Tết đến gần.
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì hi, má mì và sakura thực hiện đúng cam kết ghê nhỉ? Phá oanh liệt thật. Cẩn thận sau rùi nhà Già mình rủ nhau lên tháp Vincom hóng gió đông hết thui nhỉ. Hí hí
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    em dùng unicode mà chị!! hic sao lại thế nhỉ? Chị ơi, em đang khóc!!! Nhưng mà thấy thằng bạn trên net, nó bị đau mắt, không đi chơi được, nên lại an ủi nó, thế là giờ em hết khóc rùi chị ạ!!
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, thấy em như 1 thằng con trai, mạnh mẽ và vô cảm thật, buồn đó, rồi lại quên liền, lại bắt tay vào làm những việc khác, dường như, nỗi buồn chỉ đủ làm gia vị cho cuộc sống của em thôi thì phải chị ạ, nó không đủ để làm xáo trộn cuộc sống của em!!!
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Ẩn trong hình hài của 1 con đàn bà đỏng đảnh là 1 thằng đàn ông vô cảm không biết đến đau đớn và sợ hãi!! Chắc em phải đổi định nghĩa về mình như thế mất chị ạ!!! thay cho chữ ký, hay thay cho title nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này