1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hỉu được chít liền á!!! Anh nói cái giề thế, đầu óc em được phát trỉên ở cái vùng đồng chiêm trũng, ứ hiểu miền cao nói rì cạ!!!
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vào hội hát với ca
    Yêu tất cả Hội già
    Yêu nhất em dâu nhé
    Chị em cùng vui vẻ
    Đón chào năm Đinh Hợi
    Cùng chờ niềm vui mới
    Nào hãy cùng nâng cốc
    Chúc cả nhà hạnh phúc
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ước em được dài rộng
    Ước em hoành tráng hơn
    Em sẽ hết nhon nhon
    Quyết lấy thêm chồng nữa!!
    Dưng mừ em bé nhỏ
    Mãi cứ rất ngoan hiền
    Ai iu em, cảm phiền
    Ráng chờ em chuyển kiếp!!
    Hum qua anh Thần Chết
    Nói Aki yết Kiêu
    Lòng buồn đến thật nhiều
    Vẫn bỏ qua, ngủ tiếp!!
    Ngẫm phận mình hay thiệt
    Mẹt mỏng tẹt xấu òm
    Khuôn trăng tựa cái bơm
    Vậy sao nhiều anh mến!!
    Nói ra thì hơi sến
    Nhưng chót có chồng òy
    Sao anh chẳng tin lời
    Sao anh còn hờn trách!!
    Ôi nỗi buồn lãng nhách
    Thôi cất hết trong tim
    Dấu kĩ kẻo chồng nhìn
    Cười nhạo cho, ngại chít!!
  4. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc là anh Eo sẽ lì xì cho tất cả các em gái nhà mình nhỉ.
    Các em và 2 chị ngựa, xếp hàng nhá, bé trước lớn sau, nhìn nhau mà xếp nhá
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hihih em gửi ảnh chị cho Chíp nha!!
    Chị cũng mở hộp thư ra, em gửi lại cho chị nhé!!
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh là gió
    Để lùa vào tóc em
    ước là ánh sao đêm
    Soi em đêm thanh vắng
    Anh là bầu trời xanh
    Nhìn em từ xa thẳm
    Hãy là ngàn ánh nắng
    Điểm tô má em hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Trưa hè em tắm mát
    Hãy là từng câu hát
    Ru em trong yên bình
    Anh hãy là người tình
    Trong giấc mơ em gặp
    Ta sẽ là một cặp
    Hạnh phúc suốt trọn đời

  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thơ thẩn ghê nhỉ? Năm mới có khác. Cứ phát huy nhe!
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ý em là chị mở hộp thư ở TTVN này nè, vì em vẫn ko gửi được cho chịv ào kia, em gửi y nguyên nội dung thư em gửi hôm đó cho chị đó!! Bài thơ của chị hay lắm!!
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm ơn em, iu em nhìu
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh là gió
    Mãi vờn làn tóc em
    ước anh là sao đêm
    Sáng mỗi đêm thanh vắng
    Ước anh là ánh nắng
    Tô má em ửng hồng
    Ước anh là dòng sông
    Ôm hồn em tắm mát
    Ước anh là câu hát
    Ru em mãi yên bình
    Ước anh là người tình
    Để trong mơ em gặp
    Chúng mình là một cặp
    Yêu nhau suốt một đời

    Tự dưng cũng múôn làm thơ tình, nhưng mừ em là vợ hiền, chăm chỉ bếp núc, chỉ giỏi xào nấu thôi ạ! Mạn phép chị chồng, em xào cái ạ!!!
    ơ ơ, sao lại thế, anh FF có qua, xóa giùm em bài ngay trên nhá!! Nó không đúng nội dung thơ em múốn xào!! hic, món ăn dở ẹc, ứ có người ăn thì chít dở!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này