1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ồi mỗi lần vào nhà là lại leo mỏi cổ. Khiếp mọi người k bận rộn như mình sao ấy nhỉ. Sao mà Spem ác thía. Thế mới thấy những lúc mình nhàn rỗi mình đi post bài mới kinh. ( có thời gian đỉnh điểm một ngày 169 bài viết ) hè hè.
    Dạo này cuối năm bận quá. Nếu k thì.......
  2. hatmuangoan

    hatmuangoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc muốn mệt cả mắt đây
    Cảm ơn nàng iu thía không bít
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được một bài thơ Xuân hay, post lên cho cả nhà cùng thưởng thức:
    MÙA XUÂN VỀ
    Có đôi chim nhỏ hót trong vườn
    Âu yếm tỏ tình rất dễ thương
    Tha vài cọng cỏ rồi bay vụt
    Chốn an bình xây tổ uyên ương
    Nhành mai trước ngõ đang say ngủ
    Bỗng giựt mình nhú vài nụ xanh
    Mùa Xuân len lén vào mạch sống
    Bâng khuâng gió nhẹ nắng vàng hanh
    Bươm **** ẩn mình từ đông trước
    Tưởng đã chết rồi trong lá khô
    Ô hay ! Xuân đến nào ai đợi
    **** nhởn nhơ bay phấn bụi mờ
    Có chàng trai chợt thấy mình lớn
    Trong lòng chợt thấy suối yêu đương
    Cô con gái nhỏ sau hai lớp
    Xuân này sao em đẹp nhất trường
    Ai đi ngoài chốn xa ngàn dặm
    Trở về rũ tấm áo phong sương
    Bên nồi bánh tét vừa mới chín
    Mùa xuân êm ấm đẹp lạ thường
    Mưa xuân tựa tấm màng sương mõng
    Che chuyến đò ngang qua bến sông
    Tôi vui ... vui quá nên tôi đã
    Cắn vỡ xuân ra từng mảnh hồng
    Tôn thất Phú Sĩ
    Hoa xuân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Valentin:
    [​IMG]
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mượn bài thơ của em Aki chơi nhỉ?
    Nếu anh được là gió
    Sẽ chẳng vờn tóc em
    Nếu anh là sao đêm
    Sẽ lẻ loi đêm vắng
    Nếu anh là ánh nắng
    Không tô má em hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Đục ngầu sao tắm mát
    Nếu anh là câu hát
    Chẳng thể nào yên bình
    Nếu anh là người tình
    Rồi trong mơ em biết
    Anh hoá thành thần chết.
  5. hatmuangoan

    hatmuangoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ngày mai là Va lung tung rùi. Chúc cả nhà ngày lễ tình yêu hạnh phúc và nhiều socola
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ôi ôi cảm ơn chị chị khen thế em ngại chết được. Chẳng qua là em hâm hâm thì mới nghịch thôi. hì hì.
  7. hatmuangoan

    hatmuangoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Làm bài thơ nhặt nét nào
    Dặm đường xa ta mải miết đi tìm
    Thấy một chút tình chung nơi cuối mắt
    Có một thoáng nồng nàn rồi vụt tắt
    Những rêu rong thả gió cuốn về trời
    Tiếc làm gì, ?okhông? ?okiếp? - những trò chơi
    Ta lãng du nơi cuối đường lá đổ
    Gói ghém làm gì quá khứ thì dễ vỡ
    Lối đi xưa cỏ lác mọc đầy ...

  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đi hết đi cho nhà đỡ chật chội chị à Chứ cứ ở nhà cùng nhau như 2 ngày hôm nay thì nhà mình chẳng mấy chốc đập đi xây lại
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đâu coá, iem nè. Chị cung rảnh rỗi thế ạ. Em vừa mới được ngơi tay xong. Cơ mà chị làm nghành nghề j nhỉ?Chị được nghỉ tết chưa?
  10. Linh5X

    Linh5X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình sôi nổi quá, lì xì thế nào đây, em có được phần không Kụ Linh5X - lão làng của hội Già. EM chào Kụ ạ.
    @tulinh_1980: Kụ chào em .
    Phần của tulinh chắc các anh trai trong nhà sẽ lo.
    má mì đánh hơi thấy có tên má mì trong danh sách đc mừng tuổi thì phải . Pác Linh5X ơi cháu pé nhất nhà cả về tuổi đời lẫn thể hình Cháu có đc mừng tuổi 2 lần vì 2 cái pé nhất ko ah.
    @Mamì: chắc là có,thêm 1 chiếc kẹo mút
    Kụ ơi kụ, đổi số 3 thành số 10 đi kụ, cho cháu bon chen với.
    Cháu ngoan hiền nhất nhà kụ ạ.
    @ liutiu: nhà mình toàn người ngoan với hiền nên đành chọn 3 cháu ít tuổi nhất.
    Oài thế cháu ít giữa giữa có được lì xì không nhể???
    @ yellow_autunm78: sau Tết sẽ vào Nam công tác,nhờ dẫn đi chơi Sài gòn xong mới lì xì
    Bác ơi,bác có con dzai hok?cho cháu xí fần với
    @ tranthuha85 : Bác (chính thức) chỉ có con gái cho nên khả năng làm dâu của tranthuha85 là ko thể.Nhưng có cậu cháu ruột vừa tốt nghiệp ở Mỹ về cũng được đấy.Có định xí phần ko?
    Chú đã có con giai chưa? Gả cho cháu đi...hị hị hị
    @ Sakura: còn 1 cậu cháu nữa nhưng năm nay mới bắt đầu năm thứ 1 ở Mỹ.Học giỏi,(hình như) chưa có Bồ.Ít tuổi hơn có được ko? "Gái hơn 2,trai hơn 1" ,hay là chờ vậy???
    Bác Linh5x á!! Chưa có zợ đâu chị ạ!!
    @ Akiko: Bác trông thế này nhưng chưa có vợ ....3.
    Hai bà cãi nhau nên đang bị/được ở 1 mình.
    Cụ Linh ui, cháu nữa nè. Cháu con chụt, mà sinh gần cuối năm nữa, cụ lì xì cho cháu nha. Hix, cháu bị chậm chân sau mấy đứa kia, cụ phải ưu tiên cháu đấy.
    Mà cháu cũng ngoan nữa nà
    @ chip_gau: danh sách 3 người mới "chốt" 2 là mámì và búp bê.Còn ai là người thứ 3 thì phải hỏi Thư ký chứ ko phải hỏi cụ đâu nhé.
    Bạn nhảy ( kiêm thầy nhảy) đi công tác 3 năm nước ngòai, đang buồn bùôn thì giờ có thầy nhảy mới rùi!!!
    @ NuhoangPencak: học nhẩy ở Hà Nội có biết thầy Dũng (Hoàng Hoa Thám) ko?
    Anh mà như bác LInh 5X anh mừng tuổi tất. Em nào anh cũng mừng, bác Linh nhỉ?
    @ eofa_aofe_1234: ơ,anh có phải là ông già Nôen đâu???
    Trả lời xong mệt quá....
    Ý kiến cuối: nhất trí cả nhà sẽ có buổi gặp nhau đầu năm vào ngày mùng 8 Tết.
    Linh5X.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này