1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    dạ bít tên!! Nghe nói thầy ý dạy phong cách trẻ lém, ai qua tay thầy cứ gọi là nuột luôn!! Nhưng em chưa bít mặt ạ!!!
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1. hic hic hic chị bon chen phết!!
    2. còn em thì sao?
    3. sao không nói iu em chồng hả chị!! ----> khóc thảm thiết!!
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này của mình!! Giờ đọc lại, thấy sao mà ... vu vơ quá!!
    Vô tình
    Vô tình ai lướt qua ai
    Vô tình ai đã gieo hoài nhớ thương
    Vô tình ai chót lạc đường
    Vô tình ai thấy tầm thường với ai
    Vô tình nên phải chia hai
    Vô tình nên cứ khiến ai chạnh lòng
    Vô tình giá nhẹ như không
    Vô tình sao khiến đèo bòng nhớ nhung
    Vô tình tim phải lạnh lùng
    Vô tình ai hóa ra khùng ra điên
    Vô tình sao đến thật phiền
    Vô tình lạnh có bằng tiền hay chăng
    Vô tình tim phải giá băng
    Vô tình cứ thế tim hằng nhói đau
    Vô tình thôi hãy chôn sâu
    Vô tình thôi hãy quên nhau vô tình!!
  4. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Dạ,cám ơn sis đã tạo đkiện,em sẽ cố gắng nhận nhìu lì xì để k fụ lòng mọi ng
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1. bài thơ này là của chị TV, em chỉ xào lại, không là của em ạ!!
    2. Cũng nghịch tý chơi!!
    Nếu anh được là gió
    Sẽ chẳng vờn tóc em
    Nếu anh là sao đêm
    Sẽ trốn trong đêm trắng
    Nếu anh là ánh nắng
    Sẽ không tô má hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Đục ngầu sao tắm mát
    Nếu anh là câu hát
    Sẽ chẳng thể yên bình
    Nếu anh là người tình
    Trong mơ em khóc thét
    Vì anh là thần chết
    Ám ảnh suốt đời em!!!
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0

    Nếu anh được là gió
    Sẽ chẳng vờn tóc em
    Nếu anh là sao đêm
    Sẽ trốn trong khuya vắng ---> ổn hơn!!
    Nếu anh là ánh nắng
    Sẽ không tô má hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Đục ngầu sao tắm mát
    Nếu anh là câu hát
    Sẽ chẳng thể yên bình
    Nếu anh là người tình
    Trong mơ em khóc thét
    Vì anh là thần chết
    Ám ảnh suốt đời em!!!
    hù hù hù nhát ma cho ai lọ mọ đêm hôm nèo!!!
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đau ...!!

    Quằn quại đau, từng cơn cào xé
    Ruột gan em một mớ lộn tùng phèo
    Em vật vã trở mình trong mê sảng
    Ướt đầm đìa lấm tấm lắm hạt rơi!
    Trách chính mình, chỉ biết trách vậy thôi
    Ham chi lắm cho lòng giờ đau nhói
    Dẫu lòng mề thực tình không có tội
    Thân làm rồi, lòng mề phải chịu thôi!!
    Trách ai giờ, hãy chỉ trách mình thôi
    Ham cho nặng lắm nhiêu thứ ấy
    Để bây giờ, úi trùi ui chảy chảy
    Nước nó chạy vòng vèo, nước nó cứ chảy ra!!
    Đau quằn quại, nước cứ chảy nhạt nhoà
    Tự dặn mình thôi chừa ham đi nhá
    Thân tự làm, giờ thì thôi tự chịu
    Kể từ giờ, chớ có thế nữa nha!!
    thực tình là đang đau bụng, ứ ngủ đưọc, nên làm bài thơ này, định đặt là bài thơ đau bụng, nhưng đọc lại, thì thấy giống bài thơ đau đẻ, thế nên, hic hic giờ đọc lại thấy có vẻ giống bài thơ đau tình!!
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bà các cô
    Valentine đáng nhớ
    Chúc các bác các chú
    Valentine thật vui
    Chúc các bé xinh tươi
    Chúc cả bậc bô lão
    Vãn iu như thuở nào
    Trái tim luôn xốn xao
    Cỗ lòng luôn rộng mở
    Và tình yêu muôn thuở
    Vẫn cháy sáng mãi thôi
    Giờ thì đã muộn rồi
    Aki đi ngụ ạ!!
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Đừng tưởng mod lười đọc nhé - Tôi đọc hết rồi đấy - 17 trang mất 5'' thôi
    @ @st_hoakentay : cảnh cáo bạn lần thứ nhất
    u?c faithful_forever s?a vo 03:48 ngy 14/02/2007
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1. óe, Mod ơi, 4h sáng ròai đấy ạ!!! Em ru Mod, Mod ngủ ngon lành Mod nhá@.@
    2. Mới nị, mới banh mắt, con gà mới gáy, Mod đã máu va linh tinh rùi, hic hic hic
    All: Em bị ngộ độc, hic hic hic, ứ ngủ nổi, chán quá hu hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này