1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    chị chê anh em đi, chê nhiều vào đi, anh em đẹp zai thía mà chị chê hoài!! Anh iu ơi, Aki đồng cảm (sụt sùi khóc lóc tý)
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu ơi, em được cái mau nước mắt, hum nay lại là ngày va linh tinh, chị cứ làm em khóc, em đổ đổ, nghiêng nghiêng, em um tạm anh iu đấy!!
    Thoai, chị dâu ngoan chợp mắt ngủ trưa tý nào, lấy sức cho ngày mai, em hết ốm, chị em mình đi chợ Hoa săn cá mập nhá!!
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó bản Thánh ca
    Nhập tâm lời Chúa dạy
    Con người dẫu xấu bậy
    Vẫn phải vững niềm tin
    Chị mắng anh lặng im
    Vậy là anh bít tội
    Đủn thui chứ đừng lôi
    Kẻo anh iu rách bỉm
    Ô la la lộ .... (hàng)
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm yêu là khổ
    Sao người cứ yêu người
    Muốn mãi mãi mỉm cười
    Mà sầu dài khoé mắt
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hiz em chỉ biết phá thôi, chứ nào biết j đâu. Chả bao giờ iem làm nổi cái j ra hồn cả?
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
    Lẳng lặng mà thèm tụi nó đi chơi với nhau!
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn vu vơ
    Hôm nay chẳng đợi chờ
    Hôm nay sống giả vờ
    Hôm nay như không có!
    Đời bạc như con trió
    Phận bạc trắng hơn vôi
    Cùng nói tiếng con người
    Mà giàu sang nghèo khổ
    Xin làm thân hành lữ
    Mong trốn chạy thế gian
    Sống kiếp đời bàng quang
    Mỉa thầm đời khốn nạn
    Thằng ăn chân gà nướng
    Ngon lành lắm không con
    Ông già thân cõi còm
    Nhìn mày ăn ngon ngon
    2 khìn quá nhỏ con
    Nhưng mày lại tiếc rẻ
    Thà xé tung xé toé
    Nhất định mày không cho
    Đêm nay cụ nằm co
    Phơi mình trong mưa gió
    Đời bạc như con trió
    Đếck thằng nào hỏi han
    Cuộc đời sao khốn nạn!!
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hỏằ< hỏằ<,chỏằ< ặĂi, em nói nhỏằ thôi, nhơn mỏãt anh.. ẵ lúc bỏằ< chỏằ< dÂu chỏằ< lôi vỏằ trông "ngỏằT ngỏằT" nhỏằ
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    đánh cho phù trán thì phải ngộ chứ, khộ thưn nhờ!!
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    mà liu tiu ơi, chị dâu cứ kéo bỉm xềnh xệch, anh iu của chị còn nghệt mặt lo âu nữa mà,sợ bỉm réc lém, thía nên, ngộ nhờ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này